Thứ Sáu, 30 Tháng Giêng, 2015 00:00
Chúa Nhật IV Quanh Năm B ( Mc 1, 21-28 )

Ý nghĩa sâu xa của Tin Mừng Phúc Am là, qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa can thiệp để cứu con người thoát khỏi mọi sự dữ. Đó cũng chính là lời nguyện mà chúng ta tha thiết cầu xin mỗi ngày trong kinh « Lạy Cha ».

                        Theo Kinh Thánh, sự dữ xuất hiện dưới ba dạng thức sau đây :

                        Trước hết là tai hoạ, hay thiên tai. Một phần sự dữ của vũ trụ phát xuất từ những nguyên nhân tự nhiên. Chẳng hạn như người được chữa lành trong hội đường Carphanaum dường như là một con bệnh đáng thương. Anh ta tru tréo và quơ tay, quơ chân như một người bất bình thường. Chắc chắn anh ta là nạn nhân của một sự bất quân bình tự nhiên trong thân xác.

                        Đàng khác, một phần lớn sự dữ làm chúng ta đau khổ thực ra chỉ là hậu quả của những định luật thiên nhiên, không tuỳ thuộc chúng ta : lý do là vì công cuộc tạo dựng đã không còn hoàn hảo do tội lỗi gây ra. Phải chăng chính vì thế mà Chúa Giêsu đã khẳng định trước mặt Philatô : « Nước tôi không thuộc về thế gian nầy » ?-. Nước Trời mới là thế giới hoàn hảo của Thiên Chúa.                       

Hơn nữa, nhiều khi những tai hoạ thảm khốc xảy đến là do lỗi ở con người gây ra. Ví dụ như những cơn lũ lụt sụp lỡ là do khai thác cây rừng bừa bải, làm mất cân bằng hệ sinh thái, hay tai nạn xe cộ là do tài xế bất cẩn, hoặc không tuân giữ luật giao thông.

                        Tuy nhiên, một sự dữ khác nghiêm trọng hơn, nguy hiểm hơn, đó là tội lỗi. Đó không phải là sự dữ chúng ta phải chịu đựng, mà là sự dữ chúng ta đã làm. Mỗi khi chúng ta tự do nói « không » với thánh ý Thiên Chúa, là chúng ta làm tăng thêm sự dữ cho thế giới đã được ghi dấu là chưa hoàn hảo. Chúa Giêsu đã đến để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ nầy trước hết. Ngài dạy chúng ta hãy cầu xin : « Xin tha nợ chúng con… ».

                        Sau cùng, chúng ta cũng nên nhớ rằng, sự dữ trong thế gian không phải chỉ do trách nhiệm của con người, hay do sự không hoàn hảo của các sự vật. Bởi vì, ở trong chúng ta và ở chung quanh chúng ta, còn có những thế lực đen tối, mạnh mẽ hơn chúng ta mà chúng ta quen gọi là thần ô uế, thần dữ, hay ác thần. Phúc Am kể lại, rất nhiều lần Chúa Giêsu đã gặp những loại nầy, và ngài đã chiến thắng chúng. Dĩ nhiên là chúng ta cần phải tránh đừng tưởng tượng theo những hình ảnh xa xưa về ma quỉ có sừng, có nanh, có móng vuốt, có bộ mặt hù dọa. Nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận sự hiện diện của tà thần, luôn chống lại sự thánh thiện của Thiên Chúa, luôn hành hạ con người như trong bài Phúc Am hôm nay.

Chắc chắn có sự dữ, mạnh mẽ hơn chúng ta, thống trị chúng ta mà chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bởi vì làm sao giải thích khác đi được những mãnh lực đã làm biến dạng nhân tính con người, như : sự kiêu ngạo thái quá, sự ham muốn tiền của, hay đam mê khoái lạc nhục dục trong con người chúng ta. Tất cả đã làm cho chúng ta có cảm tưởng: nhân loại là trò chơi của một kẻ thù nguy hiểm, ghê gớm và dấu mặt.

                        *** Để thoát khỏi những sự dữ trên đây, chúng ta cần đến sự trợ giúp thần thiêng của Chúa. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, sự cộng tác tích cực của chúng ta là điều không thể thiếu. Đó là những nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, văn minh hơn, nhân bản hơn bằng những việc làm cụ thể. Đó là những quyết tâm, những thiện chí muốn đáp lại lời mời gọi sống thánh thiện theo sự hướng dẫn và lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Phúc Am. Đó là sự hy sinh, hãm mình, ăn chay và cầu nguyện để có thể lướt thắng ác thần. Như thế, có được cứu thoát hay không là tuỳ ở chúng ta, bởi vì Chúa đến để cứu chúng ta, và luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng ta.

 

*** Vào năm 1970, cuốn phim mang tựa đề: “Exorcist” (Người trừ quỷ) được ra mắt khán giả  đ ph kỷ lục bn v. Chuyện phim kể lại một chng thanh nin bị quỷ m, giống hệt anh chng trong Tin Mừng hơm nay. Cuốn phim được xây dựng dựa trên một trường hợp có thật của một cậu bé 14 tuổi, sống tại vùng Mt. Rainier, bang Maryland, vào năm 1949.

Một hơm trong phịng của cậu b, cc tranh ảnh, ghế bn v chiếc giường của cậu bé đột nhiên di động. Ban đêm hầu như cậu ta không thể nào ngủ được, vì luơn bị quấy ph. Sau khi được nhận vào bệnh viện, cậu bé bắt đầu lầm bầm trong miệng những lời nguyền rủa hung hn bằng những thứ cổ ngữ, v đến một lúc nào đó, dù cậu đang bị cột vào chiếc giường ngủ, thì trn thn xc cậu lại hiện ra những vết co cấu di nhuốm mu.

Cuối cùng cậu đ được cứu sống nhờ được một linh mục trừ tà, và hiện nay cậu đang sinh sống tại vùng Thủ đô Washington. Một linh mục già từng tham gia vào việc trừ tà cho cậu bé đ thề hứa sẽ khơng bn luận gì về việc ấy, ngi nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm này đ thực sự biến đổi cuộc sống của ngài tốt đẹp hơn.

Ma quỷ là vấn đề thời sự. Những con người thời đại tìm cách phủ nhận chúng, nhưng chúng vẫn hiện diện, và tiếp tục công việc xấu xa của chúng bằng nhiều hình thức khác nhau. Vấn đề là làm thế nào để xa tránh và thoát khỏi vòng kiềm toả của chúng.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com