Thứ Năm, 10 Tháng Tư, 2025
Chúa nhật Lễ Lá C ( Lc 22, 14-23, 56 ) năm 2025

Ngày nay bạo lực là một cơn bệnh mãn tính và và gây chấn thương về tinh thần của xã hội chúng ta. Con tim con người bị nhào trộn bằng tính khiêu khích gây gỗ thô bạo. Người ta bị cám dỗ thống trị và hủy diệt người đồng loại nào đối lập với mình… Bài Thương Khó trao tặng chúng ta phương thuốc giải độc cho thứ thuốc độc chết người này.

Trước hết, Con đường thập giá là con đường tình yêu. Trong suốt cả bản văn, Phúc Âm thánh Luca nhấn mạnh những chứng từ của lòng thương xót và sự tha thứ mà Chúa Giêsu trao ban, phân phát, đang khi phải chịu sự kích động bạo lực của con người.

Ngài chữa lành tên đầy tớ vị thượng tế bị thương nơi tai do nhát gươm không đúng lúc của Phêrô, khi Chúa Giêsu bị bắt.

Ngài bảo vệ các môn đệ, khi cho phép các ông chạy trốn.

Ngài động viên Phêrô đã chối bỏ ngài, bằng cách hướng một cái nhìn cảm thương đối với sự yếu đuối của kẻ tin rằng mình mạnh mẽ.

Trước những người phụ nữ đang khóc lóc trên đoạn đường khổ giá, ngài không nghĩ đến ngài, nhưng nghĩ đến các bà và dân Do thái mà ngài đã nhìn thấy trước những nỗi bất hạnh tương lai.

Ngài cứu vớt một trong những tên gian phi cùng chịu đóng đinh với ngài, khi đón nhận sự ăn năn hối hận và lời cầu nguyện của anh ta.

Trên thập giá, ngài xin ơn tha thứ cho những kẻ đóng đinh ngài, bằng cách tìm lý do biện minh cho họ là đã không biết việc họ làm.

Thứ đến, Con đường thập giá là con đường hòa bình. Đối với bạo lục được kích động chống lại ngài, ngài đã đặt tình yêu đáp lại.

Ngày nay chúng ta đang chịu đựng một sự leo thang đầy lo lắng của bạo lực: nào là chiến tranh sắc tộc, nào sự xúc phạm không thể chịu đượctrên thân xác và trong con tim của trẻ em, nào sự bất ổn mãn tính trong một số thành phố chúng ta, nào tính gây hấn ngay giữa các đôi vợ chồng và trong các gia đình, nào là những sự đe dọa đối với mầm sống nhân loại yếu đuối nhất nơi các bào thai còn non trẻ… Và chúng ta nói gì về những bạo lực xuất hiện trong các trường học, trung học hay đại học ?-

Những phương tiện truyền thông dựa vào thói tò mò, hiếu kỳ của dư luận, và chỉ cho thấy cái bạo lực này, trong thời sự hay trong tuởng tượng. Những sự kiện bi thảm mới đây chỉ cho thấy rằng, giai đoạn từ tiềm tàng sang thực tế đã bị vượt qua một cách bi thảm nơi những tinh thần yếu đuối, hay thiếu giáo dục.

Chúng ta đừng có rơi vào cái bẫy mà chúng ta sẽ là nạn nhân. Cuộc Thương khó trong thánh Luca là một lời kêu gọi xót xa và tỏa sáng : hãy chiến thắng bạo lực bằng lòng đam mê hòa bình. Khi nhìn thập giá, chúng ta hãy lắng nghe Đức Kitô van nài Chúa Cha cho tất cả mọi người thời nay: “ Lạy Cha, Xin Cha tha cho chúng”.

Chúng ta hãy để cho lời cầu nguyện này đánh động để, đến lượt chúng ta, chúng ta trở thành chứng nhân của lòng thương xót. Nhờ đó, sức mạnh của tình yêu và lòng tha thứ sẽ vượt thắng sẽ đem lại hạnh phúc bất diệt, sung mãn và vĩnh viễn, trong Vương Quốc của Đấng Phục Sinh.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com