Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, 2025
Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh C ( Lc 2, 22-40 ) năm 2025

Chúng ta mừng lễ Dăng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh mà Giáo Hội Đông phương gọi là lễ “ Gặp Gỡ”. Và thật là một cuộc gặp gỡ kỳ diệu, giữa một em bé bốn mươi ngày tuổi với nhân loại, thể hiện nơi một người đàn ông và một phụ nữ lớn tuổi, ông Symeon và bà Anna. Thiên Chúa gặp gỡ con người nơi em bé này, và ở đó, con người gặp gỡ Thiên Chúa.

Tất cả rất đơn giản đến nỗi chúng ta có thể đi qua thật gần, mà không cần chú ý gì cả, như là điều đó vẫn xảy ra bình thường. Cơ hội, đó là cùng một lúc, bằng một lễ vật, chuộc lại đứa con đầu lòng, theo lề luật thuộc về Thiên Chúa, và đồng thời là kết thúc bốn mươi ngày, là thời gian mà người mẹ trẻ không thể xuất hiện trong Đền thờ. Cha mẹ của Chúa Giêsu biết và muốn tuân theo Lề Luật.

Trước hết, chúng ta hãy để ý là, những cuộc gặp gỡ đích thực giữa Thiên Chúa và con người thì bất ngờ. Người đàn bà xứ Samaria khi đi tìm nước vào cái giờ mà chị ta nghĩ chắc chắn sẽ không gặp ai, thì đã gặp vi Thầy Do thái này, nói chuyện với chị, và tỏ bày cho chị những điều mới mẻ độc đáo. Bernadette Soubirous khi đi lượm củi và những xương ở gần hang Massabielle không hề cảm giác về cuộc gặp gỡ mà cô sẽ thực hiện với Đức Trinh Nữ. Ông Symeon và bà Anna chắc chắn đã không dự kiến là sẽ gặp gỡ Đấng Cứu Thế dưới một hình thức cũng bất ngờ như thế.

Thứ đến là Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy xét xem điều gì nêu lên đặc tính cuộc gặp gỡ này. Cũng như trong lần Truyền Tin, hay trong lần Đức Maria thăm viếng, hoặc trong ngày lễ Ngũ Tuần, và trong rất nhiều tình huống khác nơi thánh Luca, diễn viên chính là Chúa Thánh Thần. Ngài gợi hứng và hướng dẫn cho thánh Giuse và Đức Maria; ngài chuẩn bị từ rất lâu ông già Symeon và nữ tiên tri Anna, và sau cùng, ngài thúc đẩy các ngài vào trong Đền thờ, đúng vào lúc mà, đôi vợ chồng trẻ đến với em bé.

Thử hỏi ánh sáng mà Symeon cảm nghiệm được đến nỗi khao khát lià bỏ trần gian mà không một chút hối tiếc, đến từ đâu ?- Xin thưa nó đến từ ân huệ thần thiêng đang lưu ngụ hoàn toàn tâm hồn của đứa bé, cũng như lưu ngụ một cách kỳ diệu tâm hồn của người mẹ, giống như thiên thần Gabriel đã nhìn nhận. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là sự bí mật kỳ diệu của cuộc gặp gỡ này, cũng như ngài là bí mật duy nhất của tất cả các cuộc gặp gỡ khác trên trần gian. Làm thế nào chúng ta có thể bước vào trong bí mật của ngài ?-

Sau cùng là một bài học. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là ơn huệ tuyệt hảo mà Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta: “ Thầy ra đi thì tốt cho các con..” ( Ga 16 ). Ngài là linh hồn của Giáo Hội, là nguồn mạch của tất cả cuộc sống đích thực, của tất cả niềm vui, của tất cả mọi hoà hợp. Thế nhưng, chúng ta chuẩn bị thế nào để đón nhận ngài ?-

Một khuynh hướng đang phát triển rất phổ biến từ thánh Luca thời nay: là nghĩ rằng, Thiên Chúa có mặt trong những cuộc hiện hình hơi đặc biệt ( bầu khí sốt sắng và đôi khi hỗn loạn; những cuộc hành hương xa xôi; những dấu chỉ lạ lùng trên thiên nhiên, những ơn đoàn sủng phổ biến một chút, những sứ điệp cá nhân được các thánh hay chính Chúa Giêsu soi sáng, sau cùng là tất cả những cái nháy mắt của Chúa Quan Phòng... Thánh Gioan Thánh Giá cảnh báo chúng ta rằng, không có gì nguy hiểm hơn cái não trạng này, bởi vì, đang khi chờ đợi cái siêu nhiên, phi thường chúng ta có cái nguy hiểm là nhận được nó… nhưng, trong một sự lẫn lộn ghê gớm, mà kẻ thù có thể đưa thuốc độc vào một cách rất dễ dàng “trong đêm tối”, nghĩa là không ai có thể cảm thấy được.
Ngài giải thích rằng, Thiên Chúa không ưa thích những điều phi thường, bởi vì Ngôi Lời nhập thể, và chỉ mình ngài là tất cả mạc khải của Thiên Chúa. Chỉ có một con đường chắc chắn, xây dựng từ từ cho vĩnh cửu, là con đường của sự đơn sơ, vâng phục khiêm tốn trong cuộc sống mỗi ngày có sự hiện diện của ngài ( Mt 28,20 ).

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com