Mỗi một tuần, hay mỗi một ngày, tin tức thời sự báo cho chúng ta biết những cuộc hội kiến của những nhân vật quan trọng trên thế giới. Ở đây, một cách hết sức kín đáo, nhưng mang lại cả một tương lai tươi sáng của cả nhân loại, là cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Elisabeth. Cuộc gặp gỡ giữa hai người phụ nữ, của hai đứa trẻ sắp sinh và hai Giao Ước…
- Đức Maria lên đường. Vừa mới đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong lòng mình, Đức Maria đã ra đi. Sự hiện diện của Đức Kitô trong lòng ngài, không làm cho ngài ngây ngất bất động trong sự xuất thần, nhưng thôi thúc ngài đi ra khỏi nhà của mình, đi ra khỏi con người của mình. Nơi Đức Maria, Chúa Giêsu đã khai mạc sứ mạng của ngài. Thánh Luca chỉ cho chúng ta thấy Đức Maria thường lên đường, di chuyển từ Ai Cập cho đến cây thập giá… Ngài tiến lên theo bước chân của Giáo Hội vừa mới sinh ra tại Giêrusalem cho đến Ephêsô.
Đức tin sống động không làm chúng ta thành những người bị che dấu. Khi chúng ta càng hạnh phúc tin tưởng, chúng ta càng muốn hát lên bài Kinh Ca Ngợi “ Magnificat” cho những ai muốn nghe. Bây giờ chúng ta đã gặp được Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không hiểu tại sao lại không có thêm những người tin tưởng, như chúng ta.
- Giáo Hội trên đường sứ mạng. Nơi Đức Maria, người lữ hành của Thiên Chúa, Giáo Hội bắt đầu động đậy. Phúc Âm được mang đi. Khi viết những dòng này, thánh Luca không thể không nghĩ đến những cộng đoàn non trẻ đã làm rùng mình thế giới Hy Lạp Roma, cách nay hơn 2 000 năm.. Chưa hết ! Chúng ta còn nhớ những ngày hội ngộ Thế giới Giới Trẻ đã kích thích một luồng sức sống mới và niềm vui mới và độc đáo, nơi các dân tộc trên thế giới. Thay vì chìm đắm trong bầu khí bi quan chung quanh vấn đề thiếu vắng linh mục, ở các nước Au Mỹ, về sự thờ ơ, ít quan tâm đến đời sống đạo của những người chung quanh… chúng ta hãy nhìn về phía các Giáo Hội Châu Phi và Châu Á, với hàng ngàn tân tòng trẻ lãnh nhận phép Rửa Tội, trong suốt năm, cách đặc biệt là trong dịp lễ Phục sinh.
Những chứng tá can đảm và vui tươi của họ phải làm lay động các cộng đoàn già của các nước Au Mỹ, và phải thổi luồng sinh khí mới cho việc đổi mới, trong cách sống đạo của chúng ta.
- Những kitô hữu lên đường. Lên đường với Đức Maria, chính là tiếp đón Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, là đứng thẳng lên và bước ra khỏi chính mình, để loan truyền Tin Mừng với con tim và với những bàn tay.
Lên đường với Đức Maria, chính là ra đi trong một ngàn lẻ một cuộc viếng thăm những người thân yêu, người nghèo khó, bệnh tật, người vô tín ngưỡng, những người đang chờ đợi sự giúp đỡ và hy vọng…trong cuộc sống đời thường của chúng ta.
Lên đường với Đức Maria, chính là làm lay động cuộc sống và tương lai trong xã hội chúng ta đang bị tắc nghẽn do những mâu thuẩn và sợ hãi những cải cách…
Sau khi rước lễ sáng nay, chúng ta trở về gia đình, hay đến nơi làm việc. Ơ đó, mỗi người chúng ta sẽ chuyển thông Chúa Giêsu đến cho người khác, sẽ giới thiệu Đấng Cứu Thế cho những người chung quanh, sẽ mạnh dạn trình bày và can đảm nói cho những người thiện chí biết rằng, Đấng Thiên Sai đã đến thế giới chúng ta cách nay hơn hai ngàn năm, và chúng ta đang chờ mong ngài lại đến lần thứ hai trong vinh quang, là Đấng Cứu Độ duy nhất.
Sống. Xác tín và sống niềm xác tín đó trong cuộc sống, là chúng ta đang lên đường với Đức Maria, đem Chúa đến cho mọi người, chuẩn bị đón nhận hạnh phúc vô biên của ngài. Mỗi ngày trong cuộc sống. Cách đặc biệt là trong lễ Giáng Sinh sắp đến.