Thứ Năm, 09 Tháng Giêng, 2025 00:00
Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa C ( Lc 3, 15-16. 21-22 ) năm 2025


Chúng ta dễ dàng hình dung ra bối cảnh của bài Tin Mừng hôm nay.
Gioan Tẩy Giả làm phép Rửa Thống Hối cho dân chúng. Người ta ngạc nhiên, thắc mắc về con người, về cuộc sống, về nghi thức ông thực hiện bên bờ sông Giodan. Thế nhưng, để trả lời cho những người đặt những câu hỏi đó, ông lại giới thiệu Đấng mà “ ông không đáng cởi dây giầy”. Và, Chúa Giêsu xuất hiện trong đám đông những người sẵn sàng để Gioan dìm mình trong dòng nước, trong một nghi thức biểu tượng cho sư thống hối.

Thực vậy, Chúa Giêsu bị Gioan Tẩy Giả hấp dẫn. Gioan thuộc về những người có ngôn ngữ mạnh mẽ, đầy màu sắc, lôi cuốn, trực tiếp. Ông nói thẳng. Ông lay động những thói quen đã thành nếp, ông đánh thức những người còn ngây ngủ. Chúa Giêsu bị lôi cuốn bởi cái sứ điệp của con người này, con người đã khơi dậy biết bao vấn đề và cũng biết bao tranh cãi. Gioan có lý khi rao giảng: “ Hãy ăn năn thống hối. Hãy quay về với Thiên Chúa. Hãy làm sản sinh ra những hoa quả của sự thống hối. Tất cả những cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném ra ngoài. Nếu ai có hai áo, thì hãy chia sẻ cho người không có…”

Đi theo toàn dân, Chúa Giêsu quyết định xin nhận phép Rửa Thống Hối của Gioan Tẩy Giả. Ngài không trở về Nagiarét nữa. Đó là một lời kêu gọi không chiụ đựng được sự trì hoãn, lần lựa. Ngài đáp lại lời chất vấn trực tiếp của vị tiên tri cuối cùng.

Qua đó, Chúa Giêsu liên đới với thân phận con người. Phép Rửa Thống hối của Gioan là một hành vi công khai. Chấp nhận lãnh nhận phép Rửa này, là dấu chỉ chấp nhận hiểu biết thực tế và quyết định thay đổi, để tránh không bị cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống. Khi lãnh nhận phép Rửa này, Chúa Giêsu bước vào trong dòng chuyển động thống hối của dân tộc ngài. Qua đó, ngài nói cho chúng ta biết là, ngài đã gắn bó với thân phận con người của chúng ta như thế nào, và ngài đã hiện diện trong lịch sử của chúng ta, lịch sử của một dân tộc “ cứng đầu cứng cổ”, của một dân tộc tội lỗi, cần phải trở về nhờ Thiên Chúa, cần phải trở về với Thiên Chúa.

Qua đó, Chúa Giêsu cũng muốn tự mình nói với dân tộc ngài. Ngài hòa nhập với những người nhỏ bé, yếu đuối, những người tự nhận mình là tội lỗi. Ngài xuất hiện hoàn toàn giống với những người chung quanh ngài. Ai có thể hình dung là con người này, giống như những người khác, lại là Đấng Cứu Thế đang được khao khát, chờ mong ?- Ai có thể nghĩ rằng, Đấng Cứu Thế mà toàn dân tin là chiến thắng, khải hoàn, sẽ phải xuất hiện trong những nghi lễ long trọng, được vây quanh bởi những kẻ hầu người hạ và ghi ấn bằng quyền lực của mình, lại là một con người bình thường như thế giữa đám đông đang cần thống hối, ăn năn ?-  “ Và toàn dân đang chờ đợi…”

Khi trở thành một người trong chúng ta, Chúa Giêsu bày tỏ uy quyền của ngài một cách hoàn toàn khác với những gì mà người Do thái nhìn thấy trước. Chính qua sự dịu dàng, kiên nhẫn, thương xót, phục vụ những người nhỏ bé, những người bị bỏ rơi, những người không được ai đoái hoài đến mà ngài thiết lập Vương quốc của ngài.

Chúa Giêsu được trao ban cho một sứ mạng, người kitô hữu cũng vậy. Chúa Giêsu, sau khi lãnh nhận phép rửa thống hối, thì cầu nguyện. Hiệu quả của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: Thánh Thần Chúa ngự xuống trên ngài. Thiên Chúa Cha công bố tính cách dòng dõi thánh thiêng của Chúa Giêsu, và trao ban cho ngài sứ mạng cứu chuộc. Nếu Chúa Giêsu được nhìn nhận như Con, thì chúng ta cũng được bảo đảm tham dự vào dòng dõi thánh thiêng này, và chúng ta sẽ luôn luôn có thể tin cậy vào lòng nhân từ của Chúa Cha để được đón nhận như những đứa con thực thụ. Chúng ta có thể xem nhau như anh em và là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ có thể tham dự vào sứ mạng của ngài là, bảo vệ người nghèo, loan báo Tin Mừng, thuyên chữa những tâm hồn bị thương tổn của cuộc đời.

Là những kitô hữu lãnh nhận phép Rửa tội, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Đấng mà Gioan loan báo. Chúng ta hãy sẵn sàng công bố cho những người lắng nghe chúng ta rằng: Đấng mà anh em tìm kiếm, ngài sẽ Rửa anh em trong Thánh Thần; chúng tôi chắc chắn điều đó. Ngài sẽ làm cho anh em hiểu biết sự âu yếm của Thiên Chúa Cha. Hãy đến với ngài với tất cả sự trông cậy. Ngài sẽ đem lại cho anh em điều anh em khao khát, mong đợi. Hãy luôn luôn tìm kiếm ngài, không phải vì thứ lương thực hư nát, nhưng là thứ lương thực còn mãi trong sự sống sung mãn, tròn đầy và vĩnh cửu.

 Đấng ấy là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com