Thứ Năm, 05 Tháng Hai, 2015 00:00
Chúa nhật V Quanh năm B ( Mc 1, 29-39 )

Cuộc đời đầy những đau khổ. Đủ mọi loại. Ở khắp mọi nơi. Với rất nhiều hình thái khác nhau.  Làm sao lý giải sự hiện diện của nó ?-

Chẳng hạn như những đau khổ của ông Gióp. Chúng ta có cảm tưởng là tất cả những nỗi bất hạnh trên trần gian đều đổ dồn trên con người này. Trước hết, ông mất tất cả các đàn gia súc, rồi đến các dinh thự của ông, sau đó là các đứa con thân yêu cũng ra đi. Sau cùng là người bạn đời thân thương. Ông có đủ lý do để phàn nàn Thiên Chúa và quay lưng lại với ngài. Thế nhưng đó là điều ông sẽ không làm. Sau một hành trình thiêng liêng lâu dài, ông đã thốt lên:        Thiên Chúa trao ban, bây giờ ngài cất đi tất cả. Tôi vẫn luôn tin tưởng nơi ngài. Xin chúc tụng danh ngài. Thật là một đức tin kỳ diệu. Thật là một sứ điệp tuyệt vời. Phúc cho tất cả chúng ta, nếu ở giữa những cơn thử thách, chúng ta biết làm như ông Giop, không khinh dễ Thiên Chúa, không ruồng bỏ ngài, không quay lưng lại với ngài, nhưng biết nhìn nhận sự hiện diện của ngài.

Bài Phúc âm cho chúng ta thấy một ngày làm việc tất bật của Chúa Giêsu. Người ta tuôn đến với ngài từ khắp nơi. Người ta không ngừng đem đến với ngài những bệnh nhân để ngài chữa lành. Quả thực ngài có sức thu hút những người bệnh và những người bị thần ô uế ám.

Nếu người ta đến với ngài như thế, nếu người ta đưa đến với ngài ngần ấy bệnh nhân,   thì chắc chắn là vì người ta đã nhận ra nơi ngài một con người không biết dửng dưng trước những nỗi khốn quẩn và đau khổ của nhân loại.

Chúa Giêsu không sợ những người bệnh và những người bị ma quỉ ám ảnh. Ngài không tránh xa họ. Ngài không trốn lánh họ. Ngược lại. Nếu họ không đến với ngài, nếu người ta không đưa họ đến, thì chính ngài đích thân đi đến với họ. Qua những việc làm như thế, và qua việc chữa lành những bệnh tật như thế, chắc chắn ngài muốn trao ban những dấu chỉ cho thấy việc gầy dựng Nước Thiên Chúa trong thế gian. Tuy nhiên, ngài hành động như thế do lòng thương cảm con người. Ngài có một con tim. Ngài là một người có tấm lòng. Ngài không thể dửng dưng bước qua tất cả những nỗi khốn khổ, đau đớn, kêu than, lo lắng mà ngài chứng kiến hằng ngày. Bởi vì ngài có thể chữa lành, nên ngài đã chữa lành. Bời vì ngài có thể an ủi, nên ngài đã an ủi. Bởi vì ngài có thể giúp chỗi dậy và làm cho vững lòng, ngài đã làm tất cả. Khi có thể trao ban niềm hy vọng cho những người thất vọng nhất, ngài đã thực hiện điều đó.

Thái độ của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy xét mình một chút. Bởi vì chúng ta sống trong một thế giới mà những người chịu đau khổ bằng trăm muôn nghìn cách khác nhau thì nhiều vô kể. Rất gần chúng ta, có những người đang vất vả túng thiếu. Đôi khi thì rõ ràng, hiển nhiên. Đôi khi thì ẩn dấu, kín đáo. Chúng ta biết rõ điều đó. Người ta nói với chúng ta, người ta lập lại với chúng ta mỗi ngày. Thế nhưng, chúng ta đã làm gì ?- Đó là câu hỏi mà Phúc Âm hôm nay đặt ra cho chúng ta. Chúng ta liên đới chạnh lòng với những người bất hạnh, hay chúng ta nhắm mắt làm ngơ ?- Khi những người chung quanh kêu than đau đớn, chúng ta có lắng tai nghe, hay chúng ta lại bịt tai chúng ta lại ?- Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào giải quyết hết tất cả những bất hạnh trên trần gian. Không ai đòi hỏi chúng ta phải làm điều đó. Điều được đòi hỏi nơi chúng ta, đó là chúng ta đừng chịu thua trước sự dửng dưng; đừng để chìm đắm trong sự vô cảm; đừng vô tâm rửa tay quá  nhanh.

Rõ ràng là chúng ta không thể nào làm được tất cả. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng ta có thể làm được một cái gì đó, cho dù là rất nhỏ bé đi nữa.  Việc chúng ta có thể thực hiện trên đây để làm vơi nhẹ những khổ đau của nhân loại. Một số người đã làm nhân danh mình là đồng loại. Đó là những con người quả cảm. Đức Kitô chắc chắn sẽ xem họ như là những bạn hữu của ngài.     Còn chúng ta là những kitô hữu. Chúng ta cũng nhân danh là thành phần của gia đình nhân loại mà phải chiến đấu chống cự lại với những khổ đau và khốn khó. Tuy nhiên, còn hơn thế nữa, chúng ta còn nhân danh đức tin vào Chúa Giêsu mà chiến đấu. Xưng mình là kitô hữu mà không hành động giống như ngài, thì quả thực là một sự giả hình gian dối.

Xin Chúa giúp chúng ta tránh xa thái độ tiêu cực đó. Xin Mình Máu Thánh Chúa nhắc chúng ta nhớ, Đức Kitô đã cảm thương nỗi khổ của con người để làm vơi nhẹ nỗi đau của con người. Xin giúp chúng ta trở nên giống ngài hơn một chút. Bởi vì chúng ta lãnh nhận Mình Thánh ngài để làm thành thân thể của chúng ta.

 

Sự thay đổi kỳ diệu ( CHĐT 2 )

Câu chuyện xảy ra tại bãi biển vắng người ở Mehicô lúc hoàng hôn. Một du khách đang đi dạo, chợt để ý đến một người dân bản xứ đang mải miết cúi xuống nhặt cái gì đó trên bãi cát và ném ra xa, phía mặt biển. Cứ như vậy, ông ta lại tiếp tục công việc của mình.

Du khách tò mò tiến lại gần hơn, nhận thấy rằng, ông ta đang nhặt những con sao biển ( étoile de mer ) đang mắc kẹt trên bãi cát để ném trở lại biển cả mênh mông. Du khách rất ngạc nhiên, bắt chuyện:

- Xin chào ông, ông đang làm gì vậy ?-

Người dân bản xứ trả lời:

- Anh thấy đó, tôi đang ném những con sao biển này về lại với đại dương. Thủy triều đã xuống thấp, chúng đang kẹt lại trên bãi cát. Nếu không giúp chúng trở lại biển cả, chúng sẽ chết mất.

Du khách lại cáng thấy khó hiểu, hỏi thêm:

- Thế nhưng, có đến cả ngàn con sao biển trên bãi biển. Ong đâu có thể nhặt cho hết. Lại còn hằng trăm bãi biển khác trên khắp vùng duyên hải này. Ong không thấy là không thể nào thay đổi được số phận của những con sao biển hay sao ?-

Người dân bản xứ mỉm cười hiền lành, cúi gập mình xuống, nhặt một con sao biển, và ném nó trở về với biển xanh, nhỏ nhẹ nói:

- Nếu thế, ít ra thì ta hãy cứ thay đổi số phận con sao biển này vậy !

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com