Thứ Sáu, 17 Tháng Mười, 2025
Chúa nhật XXIX Quanh năm C ( Lc 18, 1-8 )- Chúa Nhật Truyền Giáo năm 2025

Theo định nghĩa đơn giản, Truyền giáo là loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa cho những người chung quanh, là giới thiệu Đức Giêsu Kito và Ơn Cứu Độ của ngài cho những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày, là đưa dẫn những người chưa biết Chúa đến với ngài để hưởng nhận tình yêu, lòng thương xót, ơn tha thứ và hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn, trong Vương Quốc Tình yêu của ngài,

Chính Chúa Giêsu đã trao ban sứ mạng cao quý này cho các môn đệ, trước khi về trời: “ Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, rửa tội cho họ, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.”

Như chúng ta đã biết, dân số thế giới hiện nay là khoảng 8 tỷ 200 triệu người. Trong số đó, chỉ có khoảng 2 tỷ 300 triệu là kito hữu. Như thế, số người chưa biết Chúa, chưa nghe nói về Chúa, chưa gặp được Chúa… còn rất đông và rất nhiều.

Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để tất cả mọi người đều được hưởng nhận Tình Yêu và Hạnh phúc của Chúa. Mỗi người phải làm gì để có thể chu toàn sứ mạng đặc biệt được Chúa trao ban.

Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cần lưu ý những điểm sau đây:

Trước đây, người ta quan niệm là, đây là công việc của một số người chuyên biệt, được đào tạo chu đáo, được huấn luyện đầy đủ, và được Ơn Chúa thúc đẩy. Như các linh mục, tu sĩ.

Quan niệm đó đúng, nhưng chưa đủ. Chúng ta còn nhớ, Chúa Giêsu đã chọn mười hai người sống và làm việc bên cạnh Chúa, mà ngài gọi là Tông Đồ, những người được sai đi.

Sau đó, Chúa chọn thêm bảy mươi hai vị khác, cùng cộng tác với Chúa và với nhau, trên đường truyền giáo.

Và qua bí tích Rửa tội, trở thành con Chúa, là môn đệ Chúa, là được trao ban sứ mạng Truyền Giáo cao quý này. Trong nghi thức Rửa tội, Giáo hội trao cho người tân tòng cây nến sáng, với ý nghĩa là, từ nay trở đi, sau khi đã lãnh nhận Anh Sáng Đức Tin, mỗi người đều là thành phần dân Chúa, đều có bổn phận và trách nhiệm loan báo Tin Mừng Tình Yêu cho những người chung quanh, cho đến tận cùng trái đất.

Bằng cách nào ?-

Bằng lời nói, việc làm và đời sống. Điều đó có nghĩa là, Truyền Giáo không phải chỉ nói về Chúa, mà còn là, và nhất là sống giống như Chúa. Điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta phải sống thế nào, để qua lời nói, cử chỉ, việc làm, hành động, qua những tiếp xúc, gặp gỡ, làm ăn của mỗi người chúng ta, mọi người có thể nhận ra hình ảnh dịu hiền, thân thương của Chúa, để yêu mến Chúa, tin Chúa, đến với Chúa và hưởng nhận Ơn Cứu Độ hồng phúc của Chúa.

Cách sống đó được bắt đầu từ gia đình, với những thành viên thân yêu, là Chồng là Vợ, là con cái, là anh chị em, cháu chắt. Hãy là những con người hiền lành, nhân ái, hiếu thảo, yêu mến, vâng lời, giúp đỡ Ong Bà Cha Mẹ.

Nơi làm việc, khi làm ăn, trên đường phố, nơi môi trường sống… hãy là những Anh Chị Em biết đoàn kết, yêu thương, trung thực, lịch sự, hiệp nhất, trong tình yêu.

Hãy là những người chòm xóm láng giềng có hiểu biết, hiền lành, biết thông cảm, biết tôn trọng và chia sẻ, phục vụ nhau, giúp đỡ nhau, trong cuộc sống đời thường. Những lời nói dễ thương, an ủi, khích lệ, động viên, với gương mặt tươi vui,  thiện cảm, với những cử chỉ bặt thiệp, lịch sự, dịu dàng, biết chia sẻ…tất cả rất cần thiết cho sự thành công của sứ mạng.

Truyền giáo là trình bày, là giới thiệu, là hướng dẫn, là mời gọi… một cách tự do, chứ không ép buộc.

Khi giúp đỡ người bất hạnh, khi sống hiền lành, không gian dối, khi biết thứ tha, biết nói những lời khích lệ, an ủi, hay khi làm dấu thánh giá trước khi dùng bữa ăn, hay khi cầu nguyện trong gia đình… là chúng ta đang thực hiện sứ mạng truyền giáo.

Người truyền giáo là người được Chúa sai đi, để giúp mọi người cảm nhận được tình yêu Chúa, qua con người của chúng ta.

Điều quan trọng không thể thiếu, đó là cầu nguyện.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể câu chuyện một bà goá nghèo, đi xin quan toà xét xử cho mình. Ong quan toà thì rất ích kỷ, chẳng sợ Chúa, cũng chẳng sợ ai. Thế nhưng, vì bà goá này cứ đến hoài, cứ năn nỉ mãi, cho nên cuối cùng ông phải chịu thua, giúp bà.

Qua câu chuyện đó, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta: phải cầu nguyện luôn luôn. Đừng nản chí. Nếu một ông quan toà bất công còn nghe lời người kiên trì, thì Thiên Chúa là Cha nhân hậu lại càng lắng nghe những người cầu nguyện với lòng tin tưởng hơn biêt bao.

Cầu nguyện để biêt được thánh ý Chúa. Ngài muốn chúng ta làm gi, trong việc chu toàn sứ mạng cao quý. Cầu nguyện để đón nhận sứ sống thần thiêng và sức mạnh siêu nhiên của ngài, giúp mạnh mẽ, can đảm, hy sinh, dâng hiến… để Nước Chúa mau trị đến. Cầu nguyện để biết khiêm tốn, để xác tín rằng, tự súc mình, chúng ta không thể làm gì được, mà cần có sự trợ giúp thần thiêng của Chúa. Cầu nguyện để biết liên kết với những người thành tâm thiện chí, cùng hăng hái, nhiệt tình làm việc với Chúa và cho Chúa.

Cầu nguyện để nhắc nhở chúng ta luôn cầu nguyện cho Hội Thánh, và cũng biết làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình, biết cộng tác với Chúa trong công trình thánh thiện này.

Chắc chắn Chúa sẽ chúc lành cho chúng ta và công việc tốt đẹp của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com