Thứ Hai, 28 Tháng Bảy, 2025
Chúa nhật XVIII ( Lc 12, 13-21 ) năm 2025

«  Ngươi là kẻ khờ dại ! », Thiên Chúa phán với một người phú hộ đang mơ tính xây dựng những kho lẫm lớn mênh mông để chất chứa vào đó tất cả lúa thóc và của cải của mình: «  Tôi sẽ nói với tôi rằng : hỡi linh hồn , nguơi đã để dành nhiều của cải của nhiều năm, hãy tận dụng hưởng thụ cuộc sống ! »

Thế nhưng, Thiên Chúa nói với ông ta : « Chính đêm nay, ngươi sẽ chết. »

Câu hỏi đặt ra ở đây : có phải dụ ngôn muốn nói về cái chết bất ngờ không ?- Chắc chắn là không.

Cái từ khóa ở đây, chính là « tích trữ ». Chúa Giêsu nói : «  Đó là những gì xảy đến cho ai chỉ biết tích trữ cho mình, thay vì trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa. »

Người ta giàu có trước mặt Thiên Chúa, khi người ta vẫn tự do nghĩ đến Chúa, và sống theo thánh ý của ngài, trên chính mình.

Rõ ràng, người phú hộ có cái đầu và con tim rât cồng kềnh bởi những chương trình, những dự án, những công việc làm ăn, những thương vụ, những tính toán.. đến nỗi anh ta thậm chí không có thể nghĩ đến Thiên Chúa nữa, không có thời gian quan tâm tới Thiên Chúa và cho linh hồn anh ta.

Dĩ nhiên, sự khôn ngoan đòi cần phải tích trữ ! Và khi nói đến tích trữ là người ta thích tích trữ những gì mà minh cho là quý báu, có giá trị, quan trọng hơn hết..

Vì thế, điều quan trọng là phải tích trữ điều gì, tích trữ cái gì, vật gì ?-  

Chúa Giêsu dạy : phải tích trữ tình yêu ! Tinh yêu huynh đệ gìn giữ chúng ta hiện diện trước Thiên Chúa ; nó làm giàu chúng ta với mục đích là Thiên Chúa. Yêu mến, chính là tích trữ sự sống đích thực. Tất cả những gì còn lại, những kho lẫm lớn nhất của sự giàu có, không là gì cả. Thánh Phaolô nói : «  Nếu anh em không có tình yêu, thì anh em không có gì cả. Không có gì cả ! »

Và một khi chúng ta có tình yêu, thì bấy giờ có hề chi khi đêm tối đến, khi Thiên Chúa nói với chúng ta : «  Con ơi, Đến giờ rồi ! ». Chúng ta đã sẵn sàng ra đi, bước theo ngài.

Ở cái tuổi hơn tám muơi, Mẹ Terexa vẫn còn tích trữ tình yêu, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho những người bất hạnh, thương đau, không được ai đoái hoài đến..

Ở cái tuổi hai mươi bốn, ở trong bốn bức tường của Dòng Kín, thánh Têrexa Hài Đồng Giêsu vẫn tích trữ đủ tình yêu, bằng những công việc đời thường, như rửa chén, quét nhà, giặt đồ.. bằng những hy sinh dâng hiến nhỏ bé, nhưng đầy tình yêu thương tha thiết.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Như thế, chúng ta càng yêu mến, thì chúng ta càng sống sinh động hơn trong lúc này, và cả bên kia cái chết.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói người phú hộ đã đặt cuộc đời của anh ta trong những kho lẫm của anh ta : «  Ngươi là kẻ khờ dại ! »

Chúa nói với người phú hộ, nhưng cũng là nói với mỗi người chúng ta. Hãy quan tâm, chú ý và thực hiện theo thánh ý Chúa. Để được sống đời đời.

Và ở đây, mỗi người chúng ta phải tự xét mình để xem : mình có tích trữ những đồ vật, những ý tưởng và những tình cảm gì… ở ngoài Thiên Chúa không. ?

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com