Trong Chúa nhật cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ, đang khi đưa mắt nhìn về Đức Kitô là Đấng tự nhận mình là Chúa Chiên Lành, chúng ta được mời gọi nhớ đến tất cả những người trong Giáo Hội lãnh nhận và thực hiện một Ơn gọi tiếp nối Ơn gọi của Đức Kitô.
Làm thế nào trở thành một Chủ chăn ?- Những đặc tính nào cần phải có nơi Chủ chăn ?- Chúng ta có thể trả lời những câu hỏi này bằng cách dựa vào một vài khẳng định của Chúa Giêsu, trong bài Phúc Am hôm nay.
Trước hết là hiểu biết các con chiên. Chúa Giêsu nói: “ Ta là Chúa Chiên Lành. Ta biết các chiên Ta.” Như thế, đặc tính đầu tiên của chủ chăn là biết tất cả những người mà mình có trách nhiệm.
Trong thời đại của chúng ta, biết rõ người khác không phải là điều dễ dàng. Chúng ta đang sống trong sự sợ hãi kinh khủng. Chúng ta thường bước đi qua những con người mà không màng để ý đến họ. Trong khi đó, Chúa Giêsu biết dừng lại, chuyện trò, trao đổi, tiếp đón. Ngài sẵn sàng trao ban cho dân chúng tất cả thời giờ cần thiết. Ngài khuyến khích họ tự tỏ bày ra tất cả những niềm vui nỗi buồn, những tâm tư nguyện vọng, những hy vọng, những phấn khởi và cả những chán nản, thất vọng, những khó khăn, thử thách. Ngài biết lắng nghe họ. Vì thế, người nào không bao giờ có thời giờ hiểu biết những người mình có trách nhiệm, sẽ không bao giờ là chủ chăn tốt lành.
Thứ đến là trao ban sự sống đời đời. “ Ta ban cho các chiên ta sự sống đời đời”. Điều đó có nghĩa là, ngài để cho họ tiếp xúc với Chúa Cha; ngài mở ra cho họ đi về với vô cùng; ngài làm cho họ thấy rằng, đang khi gắn bó với ngài, và bước theo những lời giáo huấn của ngài, họ sẽ đi về với sự sống đời đời.
Rất thường khi chúng ta sống mà cứ nhìn về mặt đất. Người nào giúp đỡ anh em đang sống trên mặt đất mà không quên là còn có thiên đàng, thì là chủ chăn tốt lành. Người nào chỉ dạy cho anh em đang bước đi trên mặt đất, mà vẫn hướng về vĩnh cửu, thì là chủ chăn tốt lành.
Sau cùng, không ai cướp các chiên khỏi tay ngài. Ngài tự giới thiệu như một người bênh vực những ai mà Thiên Chúa Cha đã ủy thác cho ngài, như người sẵn sàng chiụ đau khổ và chiến đấu để bảo vệ những người ngài yêu mến.
Và ngài khẳng định, ai ở trong bàn tay của Thiên Chúa thì có thể chiến thắng tất cả. Họ có thể chiến thắng tất cả, bởi vì họ đang sống trong sự che chở của Thiên Chúa, và bởi vì sức mạnh của Thiên Chúa được chuyển thông cho họ. Như vậy, người nào nỗ lực để giúp người chung quanh hiểu rằng, họ đang ở trong bàn tay Thiên Chúa, và với ngài, họ có thể vượt qua những bão táp và gió lốc của cuộc đời, và không thể bị hủy diệt vào những ngày thất bại, thì người đó cũng là chủ chắn đích thực của Thiên Chúa.
Chúng ta có thể băn khoăn, lo lắng. Các linh mục càng ngày càng lớn tuổi và càng ngày càng ít. Các tu sĩ cũng vậy. Dường như là không còn ơn gọi nữa. Chuyện gì sẽ xảy ra trong vòng mười, mười lăm năm ?-
Khó mà trả lời. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là, bởi vì thời buổi khó khăn, cho nên tất cả chúng ta đều được mời gọi, hãy sống quảng đại hơn.
Phải chăng Chúa cũng chờ đời chúng ta ?- Điều thích hợp nhất là mỗi người hãy xem lại, làm thế nào mỗi người, trong môi trường sống của mình, đều có thể là những chủ chăn tốt lành. Ơn gọi này không phải chỉ là một ơn gọi cho những người khác mà thôi. Đó còn là của chúng ta nữa.