Thứ Ba, 15 Tháng Tư, 2025
Thứ Sáu Tuần Thánh C ( Ga 18, 1-19, 42 ) năm 2025

Mừng kính Thập giá Chúa Giêsu, có phải là tự bằng lòng với việc nói suông ?- Làm thế nào công cụ của hình khổ ghê tởm có thể được tôn thờ như thế ?- Cũng không dễ dàng gì biểu dương thập giá khi nó chỉ rõ cái thử thách nơi thân xác hay tinh thần xảy ra trong cuộc đời chúng ta.

Như thế, làm thế nào mà Thập giá là vinh quang ?-

Thập giá, phương tiện Chúa dùng, để thực hiện Cứu Độ, ít nhất có mấy điểm nhấn sau đây:

Trước hết, Chúa Giêsu được đưa lên trên đó. Đã nhiều lần, trong Phúc Âm thánh Gioan, Chúa Giêsu ám chỉ rõ ràng đến việc ngài bị treo trên thập giá. Đối với thánh sử Phúc Âm, việc đóng đinh Đức Kitô trên cây gỗ nhơ nhớp thực tế lại là một sự nâng lên cao trong vinh quang. “ Khi các ngươi treo Con Người lên cao, các ngươi sẽ biết Ta là ai”.

Điều đó muốn nói là, Thập giá mạc khải Đức Ktiô như là Con Thiên Chúa. Thật là một sự đảo ngược kỳ diệu ! Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa Giêsu phục sinh vẫn còn mang những dấu đinh của Cuộc Thương Khó. Trong những thử thách đang đè bẹp chúng ta, thật là khó, đôi khi không có thể tin rằng, thập giá nâng chúng ta lên bằng một cách nào đó đi nữa. Chúng ta hãy đơn giản nhìn lên thập giá Đức Kitô.

Thứ đến, Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta sự sống nơi đó. Với Nicodemo, một bậc vị vọng của Do thái đến gặp ngài, Chúa Giêsu đặt gần lại nhau giữa một dấu chỉ cứu độ được Môisen đưa lên cao trong sa mạc chống lại vết rắn cắn và việc đưa ngài lên cao trên thập giá. Con rắn đồng trên một cậy gậy chữa lành dân chúng đang bị tàn sát bởi một tai họa. Chúa Giêsu đem ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu cho tất cả những ai nhìn về ngài với niềm tin. Thập giá, công cụ chết chóc, trở nên cây trao ban sự sống. Nhờ thập giá, chúng ta được chữa lành, được tách ra khỏi quyền lực của sự dữ và sự chết, trong sự Phục sinh của Đấng là “Trưởng tử những người đã chết” như thánh Phaolô đã viết.

Sau cùng, Chúa Giêsu mạc khải tình yêu Thiên Chúa nơi đó. “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một ngài”. Tình yêu Thiên Chúa trở nên có thể nhìn thấy được, có thể sờ mó được bằng dấu chỉ của Thập giá. Khi tự xếp hàng vào những kẻ bất lương, khi “ tự làm thành tội lỗi vì chúng ta”, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng, không ai bị loại trừ ra khỏi lòng thương xót Thiên Chúa.

Như thế, Thập giá là hào quang của tình yêu Thiên Chúa. Tất cả mọi người, dầu cho có tội lỗi đến thế nào đi nữa, dầu cho có vấp ngã thấp hèn thế nào đi nữa, cũng có thể được làm chỗi dậy bằng sự tha thứ, được đưa lên cao trong phẩm giá của ơn gọi thần thiêng của mình. Chính vì thế mà Thập giá thì vinh quang và là dấu chỉ của niềm hy vọng.

Mỗi nguòi có một Thập giá của riêng mình. Mỗi người hãy ý thức Thập giá là phương tiện đem lại Ơn Cứu Độ cho chính mình và cho những người thân yêu, chung quanh mình. Vấn đề là mỗi người phải đón nhận Thập giá như thế nào, để có thể lãnh nhận Hạnh Phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn, trong Vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa.

Cách đặc biệt là trong Lễ Phục Sinh sắp tới.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com