Thứ Hai, 14 Tháng Bảy, 2025
Chúa nhật XVI Quanh năm C ( Lc 10, 38-42 ) năm 2025

Những người bạn bất ngờ đến thăm chúng ta. Đón tiếp họ theo kiểu “ có gì ăn nấy”, chúng ta chứng tỏ cho họ thấy tình bạn của chúng ta… Một cách tự nhiên, thân tình niềm nở và vui tươi.

Lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta việc Thiên Chúa tự mời đến nhà Abraham và ở Betania. Sự đón tiếp mà ngài đã nhận ở đó soi sáng cho chúng ta về sự đón tiếp của Thiên Chúa và của những người khác, trong cuộc đời chúng ta.

Trước hết là phục vụ tay chân. Abraham có thái độ của lòng hiếu khách, kiểu đông phương. Đối với ba vị khách, chợt đến vào giờ nghỉ trưa, ông đã sẵn sàng ngay lập tức. Nói theo kiểu văn chương, ông đã làm tiệc lớn để thết đãi khách.

Ở Betania, đối với người bạn Giêsu, Matta tỏ cho thấy cũng một sự hiếu khách như vậy. Cô ta đã cố gắng hết sức để chuẩn bị bữa ăn tươm tất…

Đón tiếp người bạn, đón tiếp người nghèo, đón tiếp người ngoại, đón tiếp người bị cô lập: Việc phục vụ tay chân này cũng là “ đón tiếp Thiên Chúa mặc lấy xác phàm”. Khi nuôi dưỡng một thành phần của thân thể Đức Kitô, thử hỏi người ta không phải là ân nhân của Thiên Chúa hay sao ?-

Thứ hai, là sự lắng nghe của con tim. Abraham, người tin tưởng, lắng nghe Thiên Chúa đến thăm ông. Từ cuộc gặp gỡ này, tổ phụ Abraham sẽ nhận lấy rất nhiều lần hơn những gì mà ông ban tặng. Đôi bạn già không con sẽ có Isaac là phần tốt nhất.

Matta không tìm thấy thời giờ để lắng nghe. Cô ta quên rằng, đón tiếp là phẩm chất của mối tương quan. Cô ta lo lắng nhiều chuyện quá. Trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đã chẩn đoán sự chết ngạt của sự lắng nghe Lời Chúa này bởi sự giam hãm trong những lo lắng việc đời. Chúng ta đã thường quan sát thấy những người rất tất bật bởi việc phục vụ, đến nỗi không còn thì giờ trao đổi thoải mái với những vị khách được mời..Càng trầm trọng hơn nữa là sự náo động bồn chồn của việc phụng sự Thiên Chúa và những người khác mà không có sự gặp gỡ thân tình, đích thực với Thiên Chúa.

Sau cùng, đón tiếp phần tốt nhất. Maria nghiền ngẫm giây phút hạnh phúc được ở bên cạnh Chúa, lắng nghe lời của Đức Kitô bằng giọng nói tâm sự. Bấy giờ Maria đã là môn đệ, chứ không chỉ là tôi tớ.

Phần chúng ta, chúng ta có thể đón tiếp phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta như thế nào ?-

Về điểm này, chúng ta sẽ ít được gợi ý để đối lập ngược lại Maria và Matta… Chúng ta hãy nghe tông đồ Phaolô nói về ơn gọi của ông nơi những người dân ngoại như là phần tốt đẹp nhất của ông. Ông còn thêm: Đức Kitô ở giữa anh em, như để thuyết phục chúng ta nếm cảm sự hiện diện của người khách này.

Không còn nghi ngờ gì nữa về tính hiệu quả thực sự và sâu xa của chúng ta tùy thuộc vào cái khả năng ngồi bên chân Chúa. Vào thời đại của chúng ta, trong khi tất cả đều náo động và tất cả đều làm xáo trộn chúng ta, được ở bên cạnh Chúa, lắng nghe Lời Chúa tâm sự..thì hạnh phúc biết bao.

Thánh lễ mà chúng ta đang cử hành muốn nhấn mạnh cho chúng ta niềm hạnh phúc cao quý này. Chẳng những có Lời Chúa, mà còn có Mình Máu Thánh Chúa làm thành lương thực độc đáo và độc nhất của Thiên Chúa, biến đổi chúng ta thành con Thiên Chúa. Hãy biết tận dụng và hưởng dùng. Hãy biết siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng Rước lễ, để đón nhận Hạnh Phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn Thiên Đàng.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com