Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống còn được gọi là lễ Ngũ Tuần.
Mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, trước hết chính là tưởng nhớ lại việc Chúa Thánh Thần xuống tràn ngập trong tâm hồn các Tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần sau khi Chúa Giêsu sống lại. Đồng thời cũng là mừng ngày sinh nhật của Giáo Hội, bởi vì vào ngày này, các Tông đồ, sau khi mặc lấy một sức mạnh siêu nhiên và một sự gan dạ thần thiêng mới, đã ra đi rao giảng Chúa Phục sinh và Phúc Âm của ngài, trong khi thành lập những cộng đoàn các tín hữu từ thành này qua thành khác.
Chúng ta tin vào Giáo Hội. Tuy nhiên, phải chăng hiện giờ có một thực tại đang bị tranh cãi và chỉ trích nhiều hơn không ?- Đối với nhiều người, Giáo hội dường như là quá xa rời với Phúc Âm Đức Kitô và con người thời nay; những nỗ lực đổi mới dường như là không đáng kể. Một số người lìa bỏ Giáo Hội lại sau lưng; một số khác tách rời nhẹ nhàng, mà không nói gì cả… Đó là một thảm trạng và nỗi buồn thực sự.
Vì thế, trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay, chúng ta hãy cố gắng đổi mới cái nhìn về Giáo Hội. Chúng ta hãy có một thái độ đức tin, để hiểu biết sâu xa cái thực tại và mầu nhiệm của Giáo Hội. Bởi vì, chúng ta không chỉ nhìn xem Giáo Hội như một tổ chức bác ái lớn lao, sử dụng nó hay phục vụ nó, nhưng chúng ta còn phải tin rằng, Giáo Hội đại diện Dân mới của Thiên Chúa, do Đức Kitô mong muốn, như thánh Phaolô vẫn gọi là Thân Thể Đức Kitô.
Thiết tưởng cũng cần phải nhắc lại: Giáo hội gồm tất cả các kitô hữu, tất cả những người đã được rửa tội, giáo dân cũng như các linh mục và hàng giáo phẩm. Chỉ có Đức Kitô mới biết những ranh giới của Giáo Hội. Chúng ta chỉ biết cái phần hữu hình của nó mà thôi. Mặc dù có nhiều khuyết điểm, nhưng nó vẫn ở giữa lòng Giáo Hội. Chúng ta không thể tách rời mà không làm què quặt sự thuộc về Đức Kitô. Bởi vì, Đức Kitô đã đến để tập họp tất cả con cái Thiên Chúa bị phân tán khắp nơi về trong sự hiệp nhất.
Giáo Hội là cái phác thảo của sự tập họp này của con cái Thiên Chúa. Với những tổ chức tạm thời hay lâu dài của mình, Giáo Hội vẫn còn được Thánh Thần của Đức Kitô làm cho sinh động. Chúa Thánh Thần là Đấng phù trợ đã được Đức Kitô phục sinh sai đến. Đó là điều mà chúng ta muốn nói khi khẳng định: Giáo Hội là thánh: Giáo Hội không chỉ là công trình nhân loại và được đánh dấu bởi sự yếu đuối của các chi thể, mà còn phản ánh sự thánh thiện của Đức Kitô.
Chúng ta tin tất cả những điều đó. Tuy nhiên, không phải là dễ để rút ra tất cả những hệ quả cho cuộc sống chúng ta. Cũng không phải là dễ trong cuộc sống thường ngày, để tin vào sự thánh thiện của Giáo Hội và sự hiệp nhất của nó.
Nói chung, chúng ta cảm thấy cũng một sự khó khăn mà những người đầu tiên nghe Chúa Giêsu. Bản tính nhân loại của ngài quá rõ ràng để họ có thể tin vào thiên tính của ngài. Xác thịt của Giáo Hội, không chỉ là cái bề ngoài, mà còn là cái thực tại sống động của con người trong Giáo Hội. Chắc chắn nó có thể làm cái màn che cái thực tại thiêng liêng; thế nhưng, có phải là với cái nhân tính riêng của mình mà Con Thiên Chúa đã đến và cứu chuộc hay không ?- Vì thế, chính là với cái nhân tính cụ thể của chúng ta mà Giáo Hội là Thân thể của Đức Kitô, được tiếp tục và lan rộng qua mọi thời đại và mọi dân tộc. Sự khiêm hạ của gương mặt của Giáo Hội đừng đánh lừa chúng ta: Giáo Hội thánh thiện và mang Chúa Thánh Thần ở đó, trong tầm tay chúng ta. Hay, nói đúng hơn, chúng ta ở trong Giáo Hội, bởi vì Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta.
Thánh Thần của Đức Kitô đã tung Giáo Hội ra thế giới trong ngày lễ Ngũ Tuần. Cũng chính Thánh Thần Chúa này tiếp tục sống trong Giáo Hội như sống trong mỗi người chúng ta.
Nếu chúng ta thực sự tin vào Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ mất rất ít thời giờ bình phẩm về quá khứ của Giáo Hội, ước lượng những cơ may thành đạt trong tương lai hay giải mã những scandale thực hay giả đang làm biến dạng khuôn mặt Giáo Hội và xâu xé nó.
Đơn thuần là chúng ta tiến bước như các Tông đồ với sự tin tưởng và can đảm, trong khi làm việc cho anh em và cho Đức Kitô, khi chắc chắn rằng, Đức Kitô và Giáo Hội chỉ là một. Với niềm tin và can đảm, chúng ta sẽ nói như thánh Phaolô:” Thánh Thần mà anh em lãnh nhận không làm cho anh em trở thành nô lệ, những người còn sợ hãi, chính là Thánh Thần làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, chúng ta kêu lên cùng Thiên Chúa Cha: abba, lạy Cha.” Chúng ta vẫn thường noi điều đó. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó: lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã để lại là lời cầu nguyện của tất cả Giáo Hội.
Chớ gì chúng ta không chỉ nói, mà còn sống điều đó với tất cả Dân Thiên Chúa.