Chính Đức Kitô kêu mời chúng ta giơ tay ra trong khi đọc “ Kinh Lạy Cha” như một người hành khất liên tục, như một người ăn xin tha thiết, triền miên. Có phải chính vì thế mà thánh Augustinô đã có những lời rất trân trọng như sau: “ Lời cầu xin không nhắm vào việc dạy dỗ Thiên Chúa cho bằng xây dựng con người !”
Thực vậy, lời cầu xin xây dựng con người trong những điểm sau đây :
Trước hết, lời cầu xin xây dựng con người trong sự hiệp thông với Thiên Chúa Cha. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, có thể nói, Chúa Giêsu đã mở rộng con tim của ngài ra, và bày tỏ cho các ông cái bí mật của lời cầu nguyện riêng tư của ngài. Ngài đã giúp các ông chia sẻ sự hiệp thông với Chúa Cha đang ở trong ngài. Ngài đã bày tỏ cho các ông sức mạnh sâu sắc của hành động của ngài đối với Chúa Cha: ngài chứng tỏ sự thánh thiện của Danh Thánh ngài; ngài làm việc cho Nước ngài trị đến. Ngài chu toàn thánh ý tình yêu của Chúa. Vì thế, “ Kinh Lạy Cha” đặt chúng ta trong “ những tâm tình” của con tim Thiên Chúa.
Thứ đến, lời cầu xin xây dựng con người trong sự tin tưởng. Từ ngữ “ Cha” trao ban cái phong cách ngay lập tức. Trong cái viễn tượng này, tiến trình của lời cầu xin được ghi khắc trong một sự tin tưởng không giới hạn theo cách của Abraham. Đúng là tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm khó chịu của đức tin, về lời cầu nguyện không được nhậm vào cái lúc và theo cách thế mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thúc giục chúng ta hãy kiên trì. Lời cầu xin được lặp lại không nhắm vào việc làm thay đổi Thiên Chúa một cách tự nhiên, nhưng nhằm thay đổi chính chúng ta, để đón nhận ơn huệ của Thiên Chúa, đón nhận thánh ý Chúa.
Đồng thời, lời cầu xin xây dựng con người trong sự dấn thân. Chúng ta cầu nguyện: Xin cho Nước Cha trị đến. Thử hỏi chúng ta đã làm gì cho điều đó ?- Chúng ta hãy nghe như một tiếng vọng. Làm thế nào mà danh của Chúa Cha sẽ được mọi người biết đến như là thánh, nếu các con cái của ngài lại không thánh ?- Những lời của “ Kinh Lạy Cha” là một lời trách móc cho những tính cách thụ động và tầm thường của chúng ta. Chính nhờ niềm hy vọng có tính cách lan tỏa và tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh em mà người kitô hữu góp phần vào việc thực hiện cho việc Nước Thiên Chúa mau trị đến, “trên trái đất cũng như trên trời”.
Sau cùng, lời cầu xin xây dựng con người trong tình liên đới. Tất cả những lời cầu nguyện trong phần thứ hai của Kinh Lạy Cha đều ở số nhiều: chúng con, chứ không là “ con”. Lời cầu nguyện của Chúa là một lời cầu nguyện huynh đệ và nghĩa tử. Cơm bánh mà chúng ta cầu khẩn như là của chúng ta là một thứ cơm bánh cần phải được chia sẻ cho những anh chị em đang thiếu thốn, đang gặp khó khăn… những sự xúc phạm của chúng ta đối với Thiên Chúa không chỉ là cá nhân, nhưng cũng là tập thể… Chúng ta cũng là những trạng sư của anh em chúng ta khi cầu xin giải thoát chúng ta khỏi sự dữ. Vì thế, cầu nguyện đúng nghĩa sẽ có tính cách liên đới với tất những người con có cùng một Cha trên trời.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện, để thánh ý Chúa được thực hiện, dưới đất cũng như trên trời. Và như thế, giúp cho Nước Chúa mau trị đến.