
Lễ Hiển Linh không phải là chuyện lý thú không quan trọng. Đó không phải là những công trình tốn công dụng sức chung quanh một ngôi sao lạ và hành trình của các vị đạo sĩ, vẫn quen gọi là 3 vua. Tuy nhiên, chúng không thể chối bỏ cái nguy cơ gán cho ngôi sao này một sự quan trọng mà nó không có. Bầu khí lễ hội của lễ Giáng sinh vẫn còn tràn đầy, cũng như sự quan tâm được ghi dấu bởi thế giới chúng ta đối với các vì tinh tú và ngôn ngữ của chúng mời gọi chúng ta đi đến đó.
Câu chuyện của Phúc Âm về lễ Hiển Linh khơi gợi lên một lô những vần nạn gây nên hàng loạt các vấn đề: tinh tú này là gì ?- Tại sao ngôi sao đã không lướt thẳng tới Bêlem ?- Làm thế nào mà nó đã có thể báo cho biết nơi chốn ?- và các nhà Đạo sĩ, họ là ai ?- Đến từ đâu ?- Họ có thật sự là những vị vua hay không ?- Làm thế nào mà họ đã có thể biết được những lời tiên tri do thái ?- Một ngày nào đó, thử hỏi người ta có thể giải quyết tất cả những điều bí mật này hay không ?- Có phải chúng ta được mời gọi vượt qua tất cả những chi tiết này, để đụng chạm đến điều cốt yếu của sứ điệp hay không ?-
Điều gì xuất phát từ câu chuyện này ?- Xin thưa chính là những nhân vật đã được chất vấn trong cuộc đời bởi một biến cố cấp bách. Biến cố này mạnh mẽ đến nỗi bó buộc họ phải di chuyển, lên đường tìm kiếm một Vị Vua Cứu Thế, Đấng mà họ có một sự tôn sùng đặc biệt, đến nỗi đã mang cho ngài những báu vật quý giá. Quá bối rối, ho đã phải cậy nhờ đến các thầy tư tế và luật sĩ để có được những thông tin. Kinh thánh đã khẳng định điều đó: “vinh quang cho Bêlem, chính từ nơi người sẽ phát xuất ra vị thủ lãnh chăn dắt Israel dân Ta.” ( Mt 2 )
Biến cố chất vấn họ, nhưng chỉ trao cho họ một sứ điệp không trọn vẹn. Sự can thiệp của Thiên Chúa đòi hỏi một sự soi sáng bởi Lời Chúa. Đối với các nhà Đạo sĩ, sự bảo đảm của chân lý được xác nhận bởi sự hội tụ của biến cố và Lời Chúa.
Như thế, Thiên Chúa tỏ mình ra bằng hai cách. Không thể nào coi thường cách này hay cách khác. Ngài thích ngỏ lời với chúng ta trong đời sống hằng ngày. Vì thế, chúng ta có thể khám phá ra ngài trong một sự giao tiếp cá nhân và thân tình.
Thiên Chúa cũng tỏ mình ra cho chúng ta trong Lời của ngài. Thường thường, chính Lời Chúa sẽ xác định rõ ý nghĩa của biến cố, giống như trong trường hợp của các nhà Đạo sĩ. Biết bao lần, từ những biến cố, người ta tin rằng mình được trao ban cho một sứ mạng; thế nhưng, rất thường khi trái với Lời Chúa. Như vậy, người ta giải thích sai biến cố. Từ đó, cần phải có một sự cởi mở tâm hồn để hiểu biết tất cả những lời mời gọi bất ngờ, như các nhà Đạo sĩ đã làm.
Thói kỳ quặc của Thiên Chúa. Có gì gây ấn tượng mạnh hơn trong câu chuyện này ! Những người dân ngoại lên đường tìm kiếm Đấng Cứu Thế; còn các luật sĩ và thầy tư tế thì không biết điều đó. Đấng Cứu Thế được mong đợi trong một thủ đô lớn; còn ngài lại sinh ra trong một ngôi làng khiêm tốn nhất. Người ta chờ đợi một nhân vật vĩ đại; còn ngài lại là một hài nhi đơn sơ. Đối với các nhà Đạo sĩ, chính là niềm vui để cho được hướng dẫn; còn đối với những người nắm giữ quyền hành, thì lại sợ hãi khi được dẫn dắt. Như thế, những người dân ngoại trở thành những người rao giảng Tin Mừng Phúc Âm.
Các nhà Đạo sĩ đã làm một cuộc khám phá, và đang khi hành động như những đứa trẻ, từ cái tại sao này sang cái tại sao khác, họ được đưa dẫn cho tới Chúa Giêsu. Còn Hêrôđê, trước cũng chính một biến cố, đã phản ứng theo sự tính toán với cái đầu hơn là với con tim của ông ta. Ông để qua một bên biến cố, với tất cả những biện pháp an toàn của ông.
Trong cái xã hội kỹ thuật và lập trình bởi những máy vi tính, thử hỏi chúng ta có cởi mở đủ để chịu những thói quen kỳ quặc của Thiên Chúa chất vấn hay không ?- Lễ Hiển linh của thế giới chúng ta, nào không phải là một thế giới những người đói khát hay sao ?- của những người di dân ?- những người nghèo khó ?- Những biến cố mới mẻ này đang chất vấn chúng ta có thể trở thành những lễ hiển linh. Thử hỏi chúng ta có sẵn sàng bước đi cho tới cùng, như các nhà Đạo sĩ ngày xưa không ?- Những biến cố có thể dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu không ?- Những nhà Đạo sĩ thời nay có thể là những người kém hiệp thông, những người kém lòng tin. Chúng ta có sẵn sàng đi theo Ngôi sao không ?