
Chúng ta luôn luôn ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi nghe bản văn tiên tri Isaia được công bố hôm nay. Nó loan báo một thế giới rất khác với thế giới mà chúng ta đang sống. Một thế giới thực sự mới mẻ; ở đó, có sự hòa hợp hoàn hảo nhất; ở đó, những mối tương quan giữa những con người với con người thì hoàn toàn được ghi dấu bởi sự kính trọng, liên đới và bình an.
“ Sói sẽ sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ được nuôi chung với nhau...” Người ta tin rằng, đó chỉ là mơ mộng. Thử hỏi thế giới này mà tiên tri Isaia phác thảo không phải là một điều không tưởng, một ảo ảnh, một cái nhìn đơn thuần thơ mộng hay sao ?- Và tuy nhiên, không ! Đó là dự án của Thiên Chúa. Đó là chương trình của Thiên Chúa trên nhân loại.
Nếu thực sự là như thế, bấy giờ chúng ta nói, nếu thế giới như thế này phải thực sự xuất hiện, thì điều đó chỉ là đến ngày tận thế; điều đó chỉ là trong một thế giới khác ! Không ở trong thế giới chúng ta, một thế giới khắc nghiệt, đầy những xung đột, bất công, bạo lực, mặc dù người ta có làm thế nào đi nữa.
Hiểu Kinh thánh như thế là một sai lầm. Bởi vì đang khi công bố một Vương quốc công chính và bình an, tiên tri Isaia cũng loan báo một Đấng được sai đến để cấy ghép Vương quốc này trên mặt đất. Như thế, bây giờ Thiên Chúa đồng ý thực hiện điều ngài đã loan báo và đã hứa. Dự án của ngài thì nghiêm túc. Nó được dự định thực hiện trên trái đất của chúng ta, và không phải trong một thế giới khác.
“ Một cành xuất phát từ gốc Giesse, thân phụ của David, một chồi non sẽ lộ ra từ các rễ của nó. Thánh thần Chúa sẽ ngự trên nó.” Từ rất lâu, Đức tin của Giáo Hội đã nhìn nhận trong cái chồi non này, là Đức Giêsu Kitô mà chúng ta mừng kính trong lễ Noel.
Sứ mạng của ngài là làm sản sinh Vương quốc mà tiên tri Isaia đã phác họa những đường viền chung quanh. Ngài không chỉ thực hiện điều đó bằng lời nói. Ngài đã thực hiện điều đó bằng những cử chỉ: cử chỉ của sự tha thứ, của sự hòa giải, của sự đón tiếp những người bị loại trừ... Ngài đã đi cho đến việc trao ban chính mạng sống của ngài để xây dựng Vương quốc được loan báo, và ngài đã truyến lại cho những người tin nơi ngài, cái trách nhiệm theo đuổi và tiếp nối công trình của ngài.
Như vậy giờ đây, chính chúng ta phải làm việc truyền bá khắp nơi trên trái đất Vương quốc công chính, bình an và hòa hợp giữa những con người mà tiên tri Isaia đã ca ngợi và, vì Vương quốc này, Đức Kitô đã chịu trao nộp chính mình.
Công việc này không bao giờ là chuyện tất nhiên, sự thực hiện này không bao giờ là chuyện đương nhiên. Nó không thể được thực hiện mà không có sự cố gắng. Cách đặc biệt, nó đòi hỏi chúng ta phải lấy tinh thần của Đức Kitô làm tinh thần của chúng ta, và chúng ta phải nỗ lực hành động như chính ngài. Vì thế, sau khi đã cho chúng ta nghe bản văn của tiên tri Isaia, phụng vụ hôm nay công bố sứ điệp của Gioan Tẩy Giả đang kêu gọi sự ăn năn thống hối. “Hãy ăn năn thống hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần đến !”
Điều phải chuyển đổi trong chúng ta, trước hết chính là thế giới nội tâm của chúng ta: con tim chúng ta, tinh thần chúng ta, cái nhìn của chúng ta. Bởi vì tất cả đều phát xuất từ đó, và tất cả được diễn ra trước hết ở mức độ này.
Mà, cần phải nhận ra điều đó, thế giới nội tâm của chúng ta không phải tự nhiên mà hòa hợp với tất cả những gì được đòi hỏi để làm cho Nước Thiên Chúa được Đức Kitô thiết lập, tăng trưởng. Chúng ta bị thương tổn bởi tinh thần cạnh tranh. Chúng ta có khuynh hướng dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề của chúng ta. Chúng ta ham muốn thống trị, chúng ta ưa thích áp đặt ý muốn của chúng ta trên người khác. Chúng đã không luôn luôn có một tinh thần cởi mở. Chúng ta không luôn luôn có cái nhìn tích cực, nhân từ, hiểu biết và khoan dung đối với những người ở chung quanh chúng ta. Chúng ta tự cảm thấy mình có khả năng ích kỷ, có con tim khắc nghiệt, ganh tỵ, bất công. Tất cả những điều đó làm cản trở cho việc Vương quốc Thiên Chúa đến và làm chậm đi sự phát triển của nó.
Như vậy chúng ta phải ăn năn thống hối, nghỉa là thay đổi cách nhìn và cách đánh giá thế giới của chúng ta và những người cư ngụ trên đó. Chúng ta phải học biết nhìn trong tất cả mọi người là một ai đó để yêu mến, một ai đó để trao đổi, một ai đó để chia sẻ. Nếu không, chúng ta sẽ không có thể thực hiện một cách có hiệu quả vào việc xây dựng Vương quốc của Thiên Chúa.
Luôn luôn là khó khăn và đòi hỏi, một sự ăn năn thống hối như thế sẽ không bao giờ kết thúc. Nó phải thường xuyên thực hiện lại, và đào sâu, để có thể đón nhận Đấng ban ơn Cứu Độ.
Đó là lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả cho những người Do Thái đương thời của ông, nhưng cũng là cho mỗi người chúng ta vậy.