Thứ Năm, 16 Tháng Tư, 2020 00:00
Chúa nhật II Phục Sinh A ( Ga 20,19-31 ) năm 2020

Tôma, vị tông đồ vẫn bị mang tiếng là “ cứng lòng tin”. Ong đã vắng mặt khi Chúa Giêsu hiện ra cùng các tông đồ lần đầu tiên. Được kể lại, ông không tin. Ong đòi phải có bằng chứng. Ong cần phải kiểm nghiệm trực tiếp, cụ thể. Chúa Giêsu đã chiều ông. Tám ngày sau, ngài lại hiện ra. Ngài mời gọi Tôma, đừng cứng lòng, nhưng hãy tin. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, có phải chỉ có Tôma mới cứng lòng tin, còn những người khác thì sao ?-

Chúng ta còn nhớ. Khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ vào buổi chiều Phục sinh, thì cửa nhà các ông đang khóa cẩn thận vì sợ người Do thái. Gặp được Chúa sống lại vinh quang, các ông rất vui mừng, hoan hỉ. Chúng ta nghĩ, như thế là hết sợ rồi. Như thế là bình an. Hai lần Chúa Giêsu trao ban bình an khi nhấn mạnh: “Bình an cho các con”. Thế mà, tám ngày sau, cửa nhà của các ông vẫn đóng kín, vẫn khóa chặt. Các ông vẫn sợ sệt. Rõ ràng là, nhìn thấy Đấng phục sinh chỉ là một tia sáng nhỏ bé, một thoáng vui tươi và bình an. Sau đó, không có gì thay đổi cả.

Chúng ta rất thông cảm và hiểu biết điều đó. Chúng ta cũng vậy. Sau khi dự lễ Phục Sinh sốt sắng, với bí tích hoà giải và Thánh Thể cao quý, với những buổi tĩnh tâm có nhiều kết quả tốt đẹp, với những giờ cầu nguyện thân mật với Chúa, tất cả cũng đã tan biến đi hết. Trong Tuần Thánh, chúng ta có cảm tưởng là đã đụng chạm được Chúa, cảm nghiệm được sự hiện diện và tình thương của Chúa trên cuộc đời chúng ta, ơn thánh Chúa vượt xa những cái tầm thường của cuộc sống đời thường. Ay thế mà sau đó, sự nhàm chán, máy móc lại trở lại lấn lướt. Như thế, có phải chỉ có Tôma là cứng lòng tin hay không ?-

Còn nữa, khi hiện ra với các môn đệ, là Chúa Giêsu sai họ ra đi truyền giáo, lên đường loan báo Tin Mừng phục sinh cho người khác. Ay thế mà, một tuần sau, khi Tôma có mặt, thì nhóm mười tông đồ cũng vẫn ở đó. Không có ai động đậy, nhúc nhích gì cả cho sứ mạng được trao ban. Không có gì thay đổi cả.

Chúng ta rất thông cảm và hiểu biết điều đó. Cũng đã biết bao lần, chúng ta đã cảm thấy mình được gọi và sai đi như là những chứng nhân nơi những người mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng, chính Chúa Giêsu Phục Sinh sai chúng ta ra đi đến với bạn bè nghề nghiệp, bà con thân thuộc, hàng xóm láng giềng, những người đau khổ, tang chế, những người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, để nói cho họ biết, cần phải tin nơi ngài và đón nhận Tin Mừng của ngài để được ơn cứu độ … Thế nhưng, chúng ta cũng đã không nhúc nhích gì cả. Cuộc sống chúng ta vẫn đều đều như cũ. Không có gì thay đổi. Như thế, có phải chỉ có Tôma là cứng lòng tin hay không ?-

Vậy thì, tại sao thái độ cứng lòng tin của Tôma mà mọi người đều có dính dáng lại được phơi bày, nhấn mạnh rõ ràng công khai như thế ?- Thưa bởi vì, qua sự hồ nghi của mình, Tôma đã đi đến đức tin. Ong đã tuyên xưng một niềm tin mới mẻ một cách triệt để, đến nỗi ông đã mở tung ổ khóa các cánh cửa, và thúc đẩy các môn đệ lao vào công cuộc truyền giáo. Bởi vì, ông là người đầu tiên tuyên xưng với Chúa Giêsu: “ Lạy Chúa, và lạy Thiên Chúa của tôi”. Ong là người đầu tiên nhìn nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Như thế, sư hiện diện của Chúa Giêsu là sự hiện diện của Thiên Chúa. Bình an của Chúa Giêsu là bình an của Thiên Chúa. Ngài thổi hơi là chính Thiên Chúa thổi hơi.

Thế thì làm thế nào mà chúng ta không để cho mình thoát ra khỏi chính mình, và ra khỏi căn nhà của mình cho được ?- Làm thế nào chúng ta có thể ngồi yên, thụ động trước lời mời gọi của Chúa ?- Làm thế nào chúng ta không nỗ lực cộng tác với Chúa để đem lại hạnh phúc cho mọi ngưòi cho được ?-

Đức Kitô Phục Sinh mời gọi chúng ta cùng cộng tác với ngài, để Tin Mừng Phục Sinh và ơn cứu độ hồng phúc được loan truyền cho tới tận cùng thế giới.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com