Thứ Tư, 14 Tháng Giêng, 2026
Chúa nhật II Quanh năm A ( Ga 1, 29-34 ) năm 2026

Thật là lý thú khi hôm nay nghe lại lời của Gioan Tẩy Giả mà linh mục công bố trong thánh lễ khi giơ lên cao cho cộng đoàn bánh đã được hiến thánh: “ Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.”

Con Chiên Thiên Chúa ! Từ ngữ này được áp dụng cho Đức Kitô, có một lịch sử lâu dài từ trong Cựu Ước và Tân Ước, bằng những hình ảnh biểu tượng sau đây:

1) Người tôi tớ đau khổ. Tie5n tri Isaia nói về một nhân vật huyền bí mà ông gọi là người tôi tớ đau khổ, và diễn tả người ấy như “ một con chiên mà người ta đem đến lò sát sinh.” ( Is 53 ) Người tôi tớ này không có vẻ đẹp, mà cũng không có gì rực rỡ. Đối tượng của sự khinh dễ, ngài bị người đời bỏ rơi. Người ta nói ngài quen với sự đau khổ. Tuy nhiên, chính ngài lại mang vác tội lỗi thế gian, và chính ngài, sau khi bị trao nộp mà không nói một lời, sẽ cho phép các đồng bào của ngài nhìn thấy ánh sáng. Nhờ người tôi tớ đau khổ này, chịu sát tế như một con chiên, dân tộc của ngài sẽ được giao hòa với Thiên Chúa.

Từ xa xưa, Giáo Hội đã nhìn nhận trong sự diễn tả này, một lời tiên tri về Đức Kitô. Con chiên thật, Đấng cứu độ của toàn thể nhân loại, chính là Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả nói với chúng ta, ngài thực sự là ai. Ngài là “ Con Thiên Chúa.” Chính vì là Con Thiên Chúa mà ngài là Đấng Cứu Độ nhân loại.

2) Con Chiên Vượt Qua. Nếu bây giờ mở sách Xuất Hành ra, chúng ta sẽ thấy  ở đó nhắc đến con chiên mà những người Do thái mỗi năm vẫn ăn trong bữa ăn Vượt qua. Trong khi ăn con chiên này, không những họ nhớ lại những biến cố đã được các tổ phụ của họ sống trong nước Ai Cập, mà còn ý thức tham dự vào những biến cố đó. Họ nói với nhau rằng: “ Điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho tổ tiên chúng ta bên Ai Cập, bây giờ ngài cũng thực hiện cho chúng ta.”

Chúng ta biết điều gì đã xảy ra ở Ai Cập, nơi mà dân được chọn bị bắt làm nô lệ. Thiên Chúa đã sai Môisen đến, với nhiệm vụ là đưa dẫn anh em mình về Đất hứa. Khi đến ngày đã định, ngày thu xếp hành lý để lên đường đến Đất hứa, người ta yêu cầu người Do thái, mỗi nhà sát tế một con chiên, và lấy máu của nó rảy vào cửa nhà. Như thế, khi thiên thần hủy diệt đến, sẽ biết nơi những thành phần dân Chúa ở, và ngài không đánh phạt họ (Ex 12).

Cũng hoàn toàn giống như người tôi tớ đau khổ, con chiên này là một hình bóng báo trước của Đức Kitô. Thánh Gioan nói lên điều đó một cách rõ ràng, khi ngài nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu chết trên thập giá cũng vào chính giờ người ta sát tế những con chiên ở trong Đền Thờ để cử hành lễ Vượt qua. Dưới con mắt của ngài, như thế Chúa Giêsu là con chiên thật, bị đem đi giết cho thế gian được ơn cứu độ. Chính máu ngài đổ ra, dấu chỉ tình yêu của ngài, máu của Con Thiên Chúa, là nguồn mạch của sự giải thoát chúng ta. Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, trao hiến mạng sống của mình cho đến đổ máu ra để lối vào Đất Hứa được mở rộng ra cho chúng ta.

3) Con Chiên Thiên Chúa. Để cho đầy đủ hơn một chút, chúng ta còn gợi lên con chiên Thiên Chúa mà sách Khải Huyền nói tới. Con Chiên này, chính là Đức Kitô, nhưng bây giờ là Đức Kitô vinh quang, Đức Kitô được tràn đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đức Kitô mà người ta trân trọng và tạ ơn ( Ap 15 ). Đấng mà thế gian đã hạ nhục, Thiên Chúa đã tôn vinh lên cao. Đấng mà thế gian đã làm cho khuôn mặt biến dạng, Thiên Chúa đã lại trao ban cho ngài gương mặt của Con Thiên Chúa. Đấng mà thế gian đã chà đạp dưới chân, Thiên Chúa đã đặt ngài lên trên tất cả. Đấng đã bị kể như là không ra gì, đã trở thành trung tâm của tất cả.

Hiệp thông với Con Chiên Thiên Chúa. “ Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng xóa tội trần gian !” chúng ta thấy, từ ngữ này vô cùng phong phú. Chúng ta phải nhớ lại điều đó mỗi lần chúng ta lên rước lễ. Thế nhưng chúng ta cũng phải tự nhủ rằng, mỗi lần chúng ta rước lễ, chúng ta được mời gọi trở nên con chiên của Con Chiên Thiên Chúa. Số phận của Đức Kitô được kêu gọi trở nên số phận của chúng ta. Chúng ta kết hiệp với sự sống của ngài để sống giống như ngài. Và được hưởng hạnh phúc với ngài.

Chúng ta biết điều đó dẫn chúng ta đi đâu. Nếu chúng ta chấp nhận tham dự vào những đau khổ của Con Chiên Thiên Chúa, chúng ta cũng sẽ dự phần vào vinh quang của ngài. Ngài đã hứa điều đó cho chúng ta. Và chắc chắn ngài sẽ thực hiện cho chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com