
Hôm nay, Phúc Âm kể cho chúng ta sự xuất phát của Chúa Giêsu, sự khởi đầu sứ vụ của ngài. Xuất phát quan trọng, bởi vì nó đem lại ý nghĩa các hoạt động của Chúa Giêsu.
Ba điểm nêu lên đặc tính của bản văn này: chuyển động, cắt đứt, sứ điệp.
Việc bắt giữ Gioan Tẩy Giả đối với Chúa Giêsu như là một tín hiệu xuất phát. Chúa Giêsu bắt đầu chuyển động: ngài lui về Galilêa, sau đó rời bỏ Nagiarét đi đến Capharnaum. Rồi ngài đi dọc theo bờ hồ, và kêu gọi các môn đệ đầu tiên của ngài. Ngài kêu gọi họ cùng chuyển động với ngài, theo sau ngài.
Những sự di chuyển này của Chúa Giêsu gây ra những sự cắt đứt, tuyệt giao. Ra đi, chính là luôn luôn để lại sau lưng những quang cảnh, những sự việc, những con người. Chúa Giêsu cắt đứt với thôn làng của thời thơ ấu, Nagiarét, để đi đến một môi trường mới, thành phố Capharnaum của những người tứ xứ. Các môn đệ cũng cắt đứt với môi trường của họ để dấn thân vào một cuộc phiêu lưu với Chúa Giêsu. Các ông để lại sau lưng làng mạc, nghề nghiệp, gia đình.
Tất cả những sự chuyển động này không phải là tính thích di chuyển đơn giản. Chúng hướng về một sứ điệp cần phải chuyển thông. Một sứ điệp của Thiên Chúa: “ Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời đã gần đến.” Nói khác đi, Thiên Chúa đến, ngài đến gần anh em. Ngài đem đến cho anh em sự sống và hạnh phúc. Với những người Galilêa, Do thái hay ngoại giáo; cho những người ngồi ở trong bóng tối, Thiên Chúa đem đến ánh sáng. Với tất cả những người ngồi trong bóng sự chết, Thiên Chúa đem đến sự sống và hạnh phúc. Tất cả đều được mời gọi ăn năn thống hối, chỗi dậy để đón nhận ơn huệ của Thiên Chúa. Cần phải bắt đầu chuyển động, cần phải thay đổi đời sống, bởi vì Thiên Chúa thực hiện điều mới mẻ nơi Đức Giêsu Kitô.
Những sự di chuyển này của Chúa Giêsu, những sự đoạn tuyệt này, sứ điệp của một Thiên Chúa gần gũi liên hệ đến chúng ta ngày nay không ?- Chắc chắn là có. Bởi vì Chúa Giêsu đã bước đi ở miền Galilêa, chính là vì chúng ta. Nếu ngài đã cắt đứt với ngôi làng của ngài, chính là vì chúng ta. Nhất là sứ điệp của ngài liên quan đến chúng ta, và không chỉ nhắm đến những con người xứ Galilêa mà thôi.
Qua chuỗi dài những thế hệ tín hữu, sứ điệp của Chúa Giêsu đã đến với chúng ta, và chúng ta đã trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Trở thành môn đệ, không phải chỉ là đón nhận Đức Giêsu Kitô, mà còn là có trách nhiệm với sứ điệp của ngài, là hoạt động để chuyển thông sứ điệp đó. Sứ điệp không phải là một khí cầu có dây giữ ở trong tay chúng ta, nó phải được ném lại cho người khác.
Thử hỏi, ngày nay chúng ta hoạt động thế nào cho Thiên Chúa và cho sứ điệp của ngài ?- Bằng cách thực hành những giá trị Phúc âm. Trong ba điểm này làm chúng ta chuyển động và đưa dẫn chúng ta đến những sự đoạn tuyệt với những giá trị của thế gian.
Thực hành sự nhưng không, vô vị lợi. Đó là một giá trị quan trọng của Phúc Âm: nếu anh em làm điều tốt cho những người cũng làm lại cho anh em như thế, nếu anh em chỉ mời ăn tối những người sẽ mời lại anh em, nếu anh em chỉ cho mượn những người sẽ trả lại cho anh em… thì anh em bắt chước những người tội lỗi. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cắt đứt với những thái độ vị lợi, mà phải quay về với tính cách nhưng không, vô vị lợi.
Tha thứ. Chúa Giêsu đã tha thứ cho những người đã giết chết ngài. Ngài đã nói với chúng ta: “ Anh em hãy yêu thương kẻ thù của anh em, hãy cầu nguyện cho những người bách hại anh em.” Có thể chúng ta không có những kẻ tử thù, cũng không có những người bách hại. Thế nhưng, một số người làm tổn thương chúng ta, tấn công chúng ta bằng lời nói, cử chỉ, thái độ của họ. Chúng ta phải tuyệt giao với khát vọng trả thù, hãy đơn giản hơn, tuyệt giao với sự khinh thường những người khác của chúng ta.
Xóa bỏ những khoảng cách. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu quan tâm đến việc hủy bỏ những khoảng cách: ngài đến ăn uống với người tội lỗi và Biệt phái. Ngài để cho những người phong cùi đến gần. Tóm lại, ngài thường xuyên lui tới với tất cả mọi loại người sống bên lề xã hội, bởi vì sứ điệp của ngài gởi đến cho tất cả mọi người. Như các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải vượt qua những rào cản chia cách chúng ta khỏi người khác, những người di cư, da đen, mắc bệnh sida, người nghèo khổ.
Những thực hành Phúc âm này làm chúng ta trở thành những người chuyển động. Chuyển động về với những người mà chúng ta không hy vọng được hoàn trả lại gì cả, chuyển động về với những người làm chúng ta đau khổ, chuyển động về với những người khác chúng ta.
Hôm nay, chúng ta đừng sợ phải xét lại xem, chúng ta có phải là những môn đệ hoạt động cho Thiên Chúa hay không ?-. Bởi vì Thiên Chúa không có những đôi chân nào khác với đôi chân của chúng ta.