Thứ Ba, 22 Tháng Chín, 2026
Chúa nhật XXVI Quanh năm A ( Mt 21, 28-32 ) năm 2026

Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những thực tại được đánh giá thường là dựa trên mối quan hệ của sức mạnh, quyền lực, và tầm ảnh hưởng. Cả trong mối quan hệ giữa con người với nhau, hay giữa các quốc gia với nhau. Từ đó, sự quân bình này luôn luôn là mỏng manh và bị đe doạ.

Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta một kiểu liên hệ hoàn toàn khác; kiểu liên hệ hiện có giữa Thiên Chúa và chúng ta, được đề nghị cho chúng ta để giải quyết những mối quan hệ riêng của chúng ta, xét như là chúng ta phải bắt chước chính Thiên Chúa.

Một Thiên Chúa Toàn Năng, không bao giờ đè bẹp, nghiền nát, chà đạp. Một Thiên Chúa mà chúng ta gọi là Chúa, đã trở nên người tôi tớ. Một Thiên Chúa, vào dịp lễ Giáng Sinh, đã đi vào trong lịch sử của chúng ta, âm thầm, nhẹ nhàng như đi trên đầu những ngón chân. Một Thiên Chúa, hiện thân nơi Chúa Giêsu Nagiarét, trong cuộc sống của mình, ra đi nhắc đi nhắc lại: “ Đừng sợ”. Một Thiên Chúa thích người ta từ chối sự hiện diện của ngài hơn là ép buộc sự tự do và cuỡng bức lương tâm của họ.

Những người đương thời với tiên tri Egiêkiel đã nhìn thấy cách cư xử kỳ lạ này khi nhận thấy rằng, Thiên Chúa hy vọng người tội lỗi cải thiện, chờ đợi sự trở lại của kẻ hung ác, và không báo oán như các vị thần dân ngoại.

Theo thói quen thường tình, khi một ai đó có quyền lực trong thế giới, thì người đó thường tỏ ra mình có năng lực, rồi hành động, rồi lật nhào tất cả những chướng ngại, tiêu diệt hay áp đảo đối thủ rơi vào chỗ bất lực.

Điều đó thường rất đúng, ngay cả ngày nay, trong chính trị cũng như trong công việc làm ăn. Đối với thế giới của quyền lực, kiên nhẫn là yếu đuối; tỏ lòng thương xót là thuộc về cảm tính.

Chắc chắn là khi người ta đang có sức mạnh, thì khó lòng mà không lợi dụng sức mạnh đó, khó lòng mà không làm cho người khác thấy mình có sức mạnh. Chính các Tông đồ cũng vậy, nhận thấy quyền lực của Thầy mình, các ông đã không từng khuyến khích ngài làm cho mưa lửa từ trên trời rơi xuống trên những người ngoại đạo là gì ?-

Trong trường hợp này, nhân danh luật lệ, những qui định và Đền Thờ, các người Biệt phái coi thường tất cả những ai không cùng ở trong một cơ cấu giống như họ.

Và Chúa Giêsu đã làm sụp đổ những an toàn giả tạo của họ, khi nói với họ rằng, những người thu thuế và những đỉ điếm sẽ vào Nước Trời trước họ, bời vì những người đó nhạy bén với việc ăn năn thống hối hơn, khiêm nhường hơn, ý thức về sự khốn khổ của mình hơn.

Thiên Chúa biết rõ tâm hồn của con người, ngài cảm nhận một cách khác. Có những người nói “ xin vâng”, nhưng không làm gì cả: đó là những kẻ giả hình, phô trường, khoe khoang. Và có những người nói không, nhưng sau cùng lại ra đi làm vườn nho. Cộng tác với Chúa. Làm việc với Chúa.

Chúng ta thuộc hạng người nào trên đây ?-

Muốn biết rõ, hãy nhìn vào cách sống của chúng ta, đối với Chúa, và đối với anh em, trong đời sống thường ngày.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com