Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, 2026
Chúa Nhật XVII Quanh Năm A ( Mt 13,44-52 ) năm 2026

Lời Chúa hôm nay muốn nhắn nhủ chúng ta một chân lý muôn thuở là, không có gì có thể so sánh với Nước Thiên Chúa. Đó là một kho báu vô giá. Và để có thể sở hữu, chiếm được kho báu đó, chúng ta phải sẵn sàng hy sinh tất cả mọi sự. Bởi vì, như Chúa Giêsu đã khẳng định: « Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn và hạnh phúc thiên đàng thì nào được ích lợi gì ?- »

Kho báu vô giá đó, trong cuộc sống hiện tại, chính là có được Đức Kitô cư ngụ trong tâm hồn chúng ta, và qua Đức Kitô, có Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Đức Kitô là hạnh phúc đích thực duy nhất, chính ngài mới có thể làm cho con người tràn ngập niềm vui và bình an. Trong tương lai, kho báu đó chính là đời sống thần thiêng với Thiên Chúa, chiếm hữu được Thiên Chúa và hạnh phúc thiên đàng vô biên. Con người được tạo dựng vì hạnh phúc vô biên nầy. Chính vì thế mà tất cả những hạnh phúc trần gian không thể nào thỏa mãn được con người.

Thế thì, tại sao lại có biết bao người lầm lẫn trong việc tìm kiếm hạnh phúc ?- Tại sao con người lại quá dính bén với những thú vui chóng qua để đành đánh mất đi hạnh phúc đích thực ngay trong cuộc sống trần gian và nhất là hạnh phúc vô biên vĩnh cửu trên trời ?- Phải chăng là do thiếu hiểu biết và thiếu suy nghĩ ?-

Điều thứ nhất cần lưu ý là, có một sự khác biệt giữa hai người được đề cập trong dụ ngôn: người nông dân khám phá ra kho báu mà không cần tìm kiếm, còn người thương buôn thì ra sức tìm kiếm mới gặp thấy viên ngọc quý.

Cũng giống như người đàn bà xứ Samaria đã gặp đuợc Đức Kitô bên bờ giếng Giacob, trong khi đó các môn đệ chỉ gặp được ngài khi đi tìm Đấng Cứu Thế. Chúng ta cũng vậy. Phần đông chúng ta được sinh ra, lớn lên và giáo dục trong trong đạo Chúa; còn những người khác thì phải mất nhiều thời gian lên đường tìm kiếm, trước khi gặp gỡ. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Nước Thiên Chúa vẫn luôn luôn phát triển và lan rộng. Tuy chưa hoàn thành, Nước Thiên Chúa đã hiện diện khắp nơi. Vì thế, chúng ta hãy ra sức làm việc để cho Nước Chúa được mau trị đến, trước hết nơi chúng ta, và sau đó nơi anh em chung quanh.

Thứ đến, để có thể tìm thấy, cũng như để cho Nước Thiên Chúa mau trị đến, chính Thiên Chúa luôn luôn là Đấng bắt đầu. Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước tiên, đã tiền định, mời gọi, làm cho chúng ta nên công chính nhờ ơn phúc của ngài. Chính ngài sẽ ban cho chúng ta vinh quang vĩnh cửu của ngài.

Tuy nhiên, tôn trọng tự do của chúng ta, ngài luôn mời gọi chúng ta cộng tác với ngài để có thể đạt được ơn cứu độ muôn đời. Tất cả  những ai không khép kín, tất cả những ai đón nhận ngài sẽ được hưởng nhận hạnh phúc vinh quang.

Tất cả những ai đón tiếp ngài sẽ được hưởng phúc vinh quang. Nhưng rõ ràng thực tế cho thấy, không phải tất cả mọi người đều đã đón tiếp ngài; thậm chí có kẻ còn chống đối.

Vì thế, chúng ta hãy chú ý quan tâm đến lời mời gọi của ngài. Hãy cầu xin ngài ban cho chúng ta ơn biết cộng tác với ngài, giúp chúng ta hiểu được đâu là giá trị đích thực, đâu là hạnh phúc vĩnh cửu. Xin ngài ban ơn giúp sức để chúng ta có thể đạt được kho báu vô giá nầy. Bởi vì, chúng ta biết rằng, vào ngày tận thế, sự phân loại dứt khoát sẽ được thực hiện. Mỗi người sẽ lãnh lấy phần của mình. Mỗi người sẽ nhận lấy kết quả đời đời của mình đã được chuẩn bị trong cuộc sống trần gian. Kết quả đó, là hạnh phúc thiên đàng, hay phải trầm luân xa cách, đều tùy ở sự chọn lựa tự do của chúng ta.

Bởi vì, Chúa ban cho mỗi người sự tự do, và tuyệt đối tôn trọng sự tự do đó. Chính mỗi người sẽ chịu trách nhiệm về số phận vĩnh cửu của mình vậy.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com