Thứ Ba, 05 Tháng Năm, 2026
Chúa nhật VI Phục Sinh A ( Ga 14, 15-21 ) năm 2026

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những vấn nạn, chẳng hạn như: Tại sao những người kitô hữu rời bỏ Giáo Hội ?- Tại sao lại có bất công ?- Tại sao có bạo lực ?- Tại sao có Giáo Hội cơ chế ?- Những câu hỏi này dồn dập vào tai chúng ta. Phúc Âm dạy chúng ta điều gì ?- Phúc Âm có đề nghị với chúng ta loại câu hỏi nào khác không ?- Phúc Âm khơi gợi cho chúng ta điều gì mới mẻ đến nỗi phải cùng nhau tìm kiếm ?-

Làm thế nào cắt nghĩa việc Giáo Hội đã có thể đi qua tất cả những bão táp, khó khăn, khủng hoảng, bế tắc ?- Điều gì có thể cắt nghĩa sự bền bĩ của biết bao nhiêu kitô hữu trong một thế giới gây ngỡ ngàng như thế ?- Điều gì làm nảy sinh những manh nha canh tân khắp nơi ?- Đó có thể là thời đại của Chúa Thánh Thần hay không ?- Bởi vì, Chúa Giêsu đã hứa với các tông đồ hôm sau ngày ngài phục sinh: “ Thiên Chúa Cha sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, ngài sẽ ở cùng các con mãi mãi”.

Nơi miệng của Chúa Giêsu, từ ngữ này có một ý nghĩa rất cụ thể. Nó gợi lên một thực tại hành động trong các biến cố và con người. Nó làm cho con người có sức sống. Nó khơi gợi lên sự năng động khích lệ các tiên tri. Nó khơi gợi lên cách cư xử của những người khôn ngoan, dẫn đưa cuộc đời của họ theo sự linh hứng của Thiên Chúa. Cựu Ước đầy dẫy sức mạnh này, sức mạnh thúc đẩy tất cả, chiến thắng tất cả mọi chướng ngại và đưa dẫn cho đến cùng tất cả những công trình đã được đảm nhận.

Các môn đệ nhận thấy điều gì trong ngày lễ Ngũ Tuần, và trong những năm tiếp theo ?- Một sức mạnh hành động nơi các ông và trong tâm hồn của những người đương thời; các ngài không thể kiểm soát nỗi quyền lực của nó, các ngài không thể nhìn thấy trước những sáng kiến và những quyết định của nó. Mặc cho những cơn bão táp làm lay động Giáo Hội và những cộng đoàn kitô hữu, Kitô giáo vẫn lan truyền và bám rễ khắp nơi. Chỉ có một vài người hành động và, rất hiệu quả. Các cộng đoàn kitô hữu cảm nghiệm một sự phát triển không thể nào giải thích được.

“ Thánh Thần Chân Lý, thế gian không nhìn thấy, thế gian không biết. Các con, các con nhìn thấy ngài, các con biết ngài”. Có thể chúng ta thuộc về những người không nhìn thấy ngài. Trong thế giới chúng ta, chúng ta cùng nhau được mời gọi khám phá các sự vật. Chúng ta không thể tự cho phép tìm kiếm điều mới mẻ một mình chúng ta. Chính là phải cùng với những người khác khám phá. Có tương lai trong sự khám phá đối với những người sẽ làm việc càng ngày càng ở trong các hệ thống, theo nhóm.

Nhìn thấy Chúa Thánh Thần, chinh là khám phá ra hoạt động của ngài trong thế giới. Bởi vì ngài làm việc một cách kín đáo ở trong con tim của mỗi người cũng như ở trong lòng thế giới, cho nên hoạt động của ngài rất khó mà nắm bắt được. Công trình của ngài được tiết lộ ra trong hàng ngàn người trưởng thành nghiên cứu Kinh Thánh và giáo huấn của Giáo Hội. Và điều thao thức đầu tiên là sống niềm tin tốt đẹp hơn; trong sự ý thức càng ngày càng lớn lao hơn về những dấn thân của những người được Rửa tội của chúng ta; trong một sự bén nhạy lớn hơn trước những vấn đề của nạn đói và công bình trong thế giới; trong một sự cảnh giác luôn luôn lớn hơn đối với sự tôn trọng nhân quyền. Ai có thể phủ nhận điều đó và ai có thể đưa ra một giải thích khác tốt đẹp hơn ?-

Thánh Thần, chính là Đấng Phù Trợ được hứa ban, Đấng đến cứu giúp, giữ vai trò trạng sư nơi các tín hữu. Chỉ có sức mạnh của Đấng Phù Trợ này để tạo ra trong mảnh đất khô cằn của tâm hồn chúng ta và của thế giới biết bao nhiêu là mầm mống canh tân.

  “ Nhìn thấy Chúa Thánh Thần”, chính là khám phá ra hoạt động của chính Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thuộc về những người nhìn thấy hoạt động đó không ?-

Câu hỏi này là một câu hỏi tốt đẹp, có ý nghĩa. Nó mời gọi chúng ta “ làm mới lại”, trong khi loại bỏ những câu chất vấn chỉ làm tê liệt mà thôi. Chúng ta hãy trả lời những câu hỏi làm thay đổi chúng ta, cũng như thay đổi môi trường sống của chúng ta. Chúng ta hãy nhạy bén phân biệt cái gì mới mẻ, để nhìn thấy rõ hơn hoạt động của Đấng Phù Trợ chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com