Thứ Tư, 29 Tháng Tư, 2026
Chúa nhật V Phục Sinh A ( Ga 14 , 1-12 ) năm 2026

Phúc Âm hôm nay nhắc lại lời Chúa Giêsu tâm sự với các môn đệ vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, trong bữa tiệc ly. Bầu khí có vẻ hơi nặng nề. Giuđa vừa ra khỏi phòng. Chúa Giêsu nói về việc ngài sắp ra đi, rồi đến việc chối Thầy của Phêrô. Việc loan báo về sự ra đi này thực sự đã làm các môn đệ “ xúc động sâu xa”.

Nếu Giáo Hội nhắc lại cho chúng ta biến cố này, chính là vì nó giữ được hoàn toàn tính cách thời sự đối với chúng ta. Chúng ta khẳng định một cách vô ích là Đức Kitô đã phục sinh và đang ở giữa chúng ta, chúng ta cũng bị xúc động bởi vì cần phải kêu gọi việc ngài vắng mặt. Không thể nhìn thấy Đấng Phục Sinh bằng mắt của chúng ta, không thể nghe thấy ngài bằng chính đôi tai của chúng ta, cũng không thể bắt tay ngài. Đấng mà chúng ta tin rằng đang hiện diện lại cũng vắng mặt.

Để làm cho các người thân của ngài hiểu rõ ý nghĩa và sự cần thiết của sự ra đi của ngài, Chúa Giêsu nói về chỗ ở mà ngài sẽ chuẩn bị cho họ, ở nơi mà ngài đi đến. Lời nói của ngài khơi gợi lên cuộc Thương Khó, cái chết, việc ngài trở về cùng Thiên Chúa Cha, và hành động của ngài có lợi cho chúng ta cho đến ngày tận thế. Mãi mãi Đức Kitô vinh quang làm việc để chuẩn bị cho chúng ta một chỗ bên cạnh ngài. Ngài nói: ” Thầy sẽ trở lại đưa các con đi với Thầy ( ở đây muốn nói đến việc trở lại trong ngày sau hết ); và Thầy ở đâu, thì các con cũng sẽ ở đó”. Lời khẳng định này động viên tinh thần chúng ta rất nhiều. Nó đem lại ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta. Tự bản chất, nó phải giúp chúng ta không mất can đảm, khi những ngày mà chúng ta phải sống thì tối tăm, và con tim chúng ta rướm máu.

Chúa Giêsu nói:“ Thầy đi dọn chỗ cho các con”. Lời khẳng định này có một hiệu quả ngay tức khắc cho chúng ta. Nó mời gọi chúng ta lên đướng đi về cái chỗ đã được chuẩn bị cho chúng ta.

Chúa Giêsu chỉ rõ: “ Để đi đến nơi Thầy đi, các con đã biết đường rồi”. Tông đồ Tôma, không bao giờ có một đức tin dễ dàng và tự nhiên, muốn có những sự xác định: “ Lạy Thầy, chúng con không biết ngay cả nơi mà Thầy đi, thì làm thế nào chúng con có thể biết con đường ?-“. Rất may là câu hỏi này được đặt ra. Nó có giá trị cho chúng ta như một câu trả lời mà chúng ta có thể rút ra ích lợi trong suốt cả cuộc đời chúng ta.

Con đường mà Chúa Giêsu ám chỉ, trước hết không phải là toàn bộ những lời khuyên nhủ mà ngài trao ban cho các người thân của ngài. Nó chính là con người của ngài. “ Thầy là Đường”. Sử dụng con đường, chính là liên kết với Đức Kitô, chính là đón tiếp tình yêu của ngài và đáp trả lại, chính là trở nên và càng ngày trở nên những người thân tín, bạn hữu, anh chị em của ngài. Đó chính là sống “ với ngài”, chứ không phải chỉ làm trọn những gì ngài bảo chúng ta làm.

Đó chính là điều chính yếu của cuộc đời kitô hữu được khẳng định ở đây. Điều chính yếu này trước hết không hệ tại ở việc đem ra thực hành tất cả mọi loại công việc, cho dù có tốt và cần thiết đến mấy đi nữa, như: hy sinh, hãm mính, cầu nguyện thường xuyên, giữ chi li mỗi giới răn, sống đời sống luân lý chính chắn.

Điều chính yếu, thực sự phải được đặt lên hàng đầu, chính là nhận biết Đức Kitô như là tác giả của ơn cứu độ chúng ta, và là nguồn sống của chúng ta nơi Thiên Chúa. Chính ngài, Đức Kitô, chuyển thông sự sống của Thiên Chúa Cha cho chúng ta. Chính nơi ngài mà ơn cứu độ, sự tự do, bình an và niềm vui hiện diện.

Chúa Giêsu nói: “ Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.” Lời khẳng định có tính cách tuyệt đối. Không có con đường nào khác với Đức Kito, để đi đến với Chúa Cha và để biết ngài ( “ Ai nhìn thấy Thầy, là nhìn thấy Cha Thầy…). Không có Chân lý nào khác đầy đủ và toàn vẹn hơn là chân lý trong Đức Kitô, và trong những gì ngài giảng dạy. Không có nguồn sống nào khác, nguồn sống vĩnh cửu, ngoài bản thân con người của Chúa Giêsu. Ngài là Đấng phục sinh. Ngài đã đến vì sự sống lại của tất cả mọi người.

Mỗi khi chúng ta cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta khẳng định là chúng ta tin vào Chúa Giêsu: ngài là Con duy nhất của Thiên Chúa Cha, ngài đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, ngài đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, ngài đã chịu khổ hình dưới thời Phongxiô Philatô, đã chết, và sau ba ngày, đã sống lại… Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.

Chúng ta tin ! Tuy nhiên, đức tin không phải là công việc của chúng ta. Nó là công việc của Thiên Chúa trong chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta có khả năng liên kết với Đức Kitô, và nhận ra nơi ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Một ơn huệ lớn lao.. Vì ơn huệ đó, chúng ta đừng bao giờ quên cảm tạ. Ơn huệ quyền năng, có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta…: “ Người nào tin Ta, sẽ thực hiện cũng chính những việc như của Ta. Người đó sẽ thực hiện những việc lớn lao hơn nữa…” Không thể nào có thể tin vào Đức Kitô, mà không tin rằng, ngài có thể thực hiện những việc lớn lao nơi mỗi người chúng ta.

Chớ gì chúng ta được trao ban một cách rộng rãi đức tin sẽ làm chúng ta khám phá hành động quyền năng của Thiên Chúa trong chúng ta, chung quanh chúng ta, trong Giáo hội và khắp nơi trong thế giới.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com