Thứ Hai, 20 Tháng Tư, 2026
Chúa nhật IV Phục sinh A ( Ga 10, 1-10 ) năm 2026

                           

Thời gian gần đây, nhiều người trong chúng ta cảm thấy mình bị lạc lỏng như những con chiên không có người chăn. Nhiều cuộc cách mạng trong cuộc sống văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo đã làm nảy sinh nhiều sự bất an, làm lay động những nguyên tắc tôn giáo hay luân lý; cùng một lúc, một số đông những nhà sáng lập những tôn giáo mới, những người kinh doanh hạnh phúc đủ loại mời gọi mỗi người gia nhập. Nhiều người Công giáo thất vọng về Giáo Hội của mình đã lăn xả vào bên hữu, vào bên tả, đi theo những người hướng đạo mới. Sau một thời gian nào đó, thường thường là thất vọng. Những người hướng đạo mới này đánh lừa những hy vọng của họ; những người này không nuôi sống cuộc đời của họ, họ làm sai lạc cuộc đời và làm cho nó đổ vỡ hơn trước.

Hôm nay, Chúa Giêsu, Đấng Hằng Sống, nói với chúng ta rằng, những người quả quyết trao ban Sự Sống cho con người bên ngoài ngài, sẽ trao ban sự chết. Tất cả những ai quả quyết có cái khả năng này đều là những tên trộm cướp; họ chiếm đoạt những quyền của vị Thầy của sự Sống.

Chúa Giêsu khẳng định ngài là Chủ chăn đích thực, Đấng trao ban sự sống đích thực. Ngài thực sự nuôi sống tất cả những ai bước theo ngài, bằng Lời của ngài, là Thánh Thần và Sự Sống. Mục tử hay đàn chiên phải đi qua ngài để có sự sống. Ngài trao ban Sự Sống dồi dào, bởi vì Lời của ngài là Lời của Thiên Chúa trên con người và cho con người.

Tất cả những ai đuợc kêu gọi trao ban sự sống và làm cho sự sống lớn mạnh đều phải đi qua ngài. Ngài nói: “ Ta là Cửa đàn chiên… Nếu ai đi qua Ta mà vào, thì sẽ được cứu thoát.” Các bậc cha mẹ, thầy cô giáo, những người làm việc mục vụ, các linh mục chỉ có thể trao ban sự sống thực sự khi đi qua ngài. Và đi qua Đức Kitô, có nghĩa là lãnh nhận sự sống từ nơi ngài, nuôi dưỡng tư tưởng từ nơi ngài, lãnh nhận sự năng động từ nơi ngài; tóm lại, để mình được hướng dẫn thực sự bởi Thánh Thần của ngài.

Thánh Thần của vị Mục Tử nhân lành là Thần Khí của tự do, không nâng cao bức tường lên, nhưng cho phép mỗi người “ bước vào và đi ra” và tìm gặp được lương thực nuôi sống.

Ngài cần những người giữ của. Tuy nhiên, vị Mục Tử Nhân Lành cần những người giữ cửa, mở rộng các tâm hồn khi ngài đến. Thử hỏi tất cả những người thực hiện việc gia nhập kitô giáo, những người phục vụ cho việc bước vào Mầu Nhiệm Đức Kitô, không phải là những người giữ cửa hay sao ?- Hôm nay, trong ngày Chúa nhật cầu nguyện cho Ơn gọi, chúng ta được mời gọi cầu nguyện, xin Chúa Cha thâu nhận một số lớn những người giữ cửa, sẵn sàng và quảng đại.

Biết bao người đang chờ đợi có ai đó mở ra cho họ một cái cửa cho sự sống đích thật, đưa dẫn họ vào trước mặt một Thiên Chúa thật, Đấng đang cư ngụ trong trái tim họ.

Điều quan trọng nên nhớ là, Thánh Thể, bí tích của sự đi qua. Trong thư thứ nhất, thánh Phêrô đã viết: “ trong thân thể của ngài, Đức Kitô đã mang lấy tội lỗi của chúng ta trên cây gỗ giá, để chúng ta có thể chết cho tội lỗi của chúng ta và sống trong sự công chính… Chính bởi những vết thương của ngài mà chúng ta đã được chữa lành…” ( 2,24 ). Bí tích Thánh Thể đặt chúng ta trong sự hiện diện của ơn huệ quý báu này là, Đức Kitô thực hiện từ chính ngài để lôi kéo chúng ta về với Sự Sông sung mãn. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa Cha, vì tất cả những người đã mở ra cho chúng ta đến mầu nhiệm này. Chúng ta hãy cầu xin ngài khơi dậy những người giữ cửa mở Cửa đưa dẫn đến sự Sống Sung Mãn, là Đức Giêsu Kitô, chủ chăn đích thực của tất cả mọi người.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com