Thứ Năm, 24 Tháng Chín, 2015 00:00
Chúa Nhật XXVI Quanh Năm B (Mc 9, 37-42.44.46-47)

Nếu không phải là môn đệ của Chúa Giêsu, người ta có quyền lấy Danh ngài mà xua trừ ma quỉ hay không ?- Một người không thuộc nhóm các môn đệ Chúa Giêsu, hay không thuộc Giáo Hội, thì có thể nhân danh ngài mà làm việc lành hay không ?-

                        *** Tính cục bộ, óc bè phái, tinh thần phe nhóm, não trạng ích kỷ, mặc cảm tự tôn, muốn độc quyền chân lý… vẫn luôn luôn ám ảnh loài người, thậm chí cả nơi các tông đồ của Chúa Giêsu. Các tông đồ muốn ngăn cản sự cạnh tranh nầy của người lạ. Nhưng, Chúa Giêsu đã không đồng ý với các ông. Ngài cho biết, bất cứ ai thực hiện việc thiện, thì chẳng những không chống lại Thiên Chúa, mà là ủng hộ ngài. Bởi vì, rõ ràng là chính nhờ Thánh Thần Chúa mà người ta mới có thể trục xuất thần dữ.

                        Điều đó không có gì mới mẻ. Chúng ta còn nhớ, trong Cựu Ước, khi cảm thấy trách nhiệm dẫn đưa Dân Chúa đi về Đất Hứa quá nặng nề, Môisen đã triệu tập bảy mươi hai vị kỳ lão, và nài xin Thiên Chúa thông ban Thánh Thần cho họ, để họ cộng tác với ông trong sứ mạng cao quí nầy. Có hai người, tuy không đáp lại lời mời gọi của Môisen, nhưng cũng lãnh nhận được Thánh Thần và nói tiên tri. Bấy giờ, Giosuê lấy làm khó chịu và bực tức, nên đã xin Môisen ngăn cấm. Thế nhưng, Môisen không đồng ý. Trái lại, ông còn ước mong tất cả mọi người đều nhận được Thánh Thần, để cả dân tộc đều trở thành tiên tri.

                        Ngày nay, một số các kitô hữu cũng lại rơi vào khuyết điểm đó. Họ cho rằng, chỉ có họ mới có đặc quyền làm việc thiện theo gương Chúa Giêsu. Còn những người khác, không được rửa tội, không phải là Công Giáo, thì không được phép.

                        Sở dĩ họ phản đối là vì họ ganh tị, ghen tương, cảm thấy bị đe dọa trước những thành quả tốt đẹp của người khác. Câu trả lời của Chúa Giêsu đã điều chỉnh lại ý nghĩa đúng đắn của vấn đề. Bởi vì, mọi sự tốt đẹp đều phát xuất từ Thiên Chúa, cho nên, mọi việc lành đều có giá trị, dù được thực hiện dưới bất cứ hình thức nào, do bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Mà, Thánh Thần Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi, không bị gò bó trong bất cứ một khuôn khổ, một khu vực, hay một nhóm người nào cả. Là tình yêu vô biên, ngài hoàn toàn tự do. Không ai có quyền hạn chế Thiên Chúa can thiệp. Không ai có thể đặt ra những biên giới, những điều kiện, bắt ngài phải theo. Ngài không là sở hữu độc quyền của một dân tộc, một Giáo Hội, hay của bất cứ một ai. Ngài có thể thúc đẩy, linh hứng cho bất cứ người nào, ở khắp mọi nơi biết thông cảm, yêu thương và chia sẻ bằng những việc làm cụ thể và có hiệu quả. Ở đâu có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa hiện diện. Vì thế, Nước Thiên Chúa luôn luôn vượt ra ngoài ranh giới của Giáo Hội cơ cấu, hữu hình.

                        Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội, nhưng ngài đã không đóng khung Chúa Thánh Thần trong đó. Thánh Thần Chúa tràn ngập khắp vũ trụ, và ngài muốn thổi đâu tùy ý ngài. Ngài thúc đẩy mọi người đấu tranh chống sự dữ, và thưc hiện điều lành. Ngài hành động trong tất cả những người thiện chí, trong tất cả những ai đang tìm kiếm Anh Sáng và chân lý, và trong tất cả những người thực hiện đức Bác Ai yêu thương. Do đó, sẽ có rất nhiều người hành động với ơn phúc của ngài mà không biết, rất nhiều người thực sự là môn đệ của ngài mà không hay. Chúng ta phải nhận ra hoạt động nầy của Thánh Thần Chúa, bên ngoài Giáo Hội chúng ta. Chung quanh chúng ta, có nhiều người không Công Giáo, nhưng đã làm được những việc từ thiện rất có giá trị, do sự thúc đẩy của ngài, đáng làm gương mẫu cho mọi người. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn và tầm nhìn của chúng ta, cũng như hãy giúp đỡ những người thiện chí, khuyến khích, soi sáng, hướng dẫn và cộng tác với họ, để Nước Chúa mau trị đến.

                        Nhưng trước hết, hãy là Anh Sáng thế gian. Hãy là men, là muối cho đời bằng cuộc sống gương mẫu của chúng ta, bằng những việc làm cụ thể của chúng ta.

 

 

(Trích trong ‘Niềm vui chia sẻ’)

Cha Anthony De Mello, một linh mục Ấn Độ, Dòng Tên, chuyên về huấn luyện tu đức, đã tưởng tượng câu chuyện “Chúa Giêsu đi xem bóng đá” (trong tập truyện “Bài ca của loài chim” The Song of Bird) như sau:

“Nghe Đức Giêsu than phiền là Ngài chưa một lần nào được xem một trận bóng đá, chúng tôi liền đưa Ngài đến xem một trân đấu rất gay go giữa hai đội tuyển Tin Lành và Công Giáo. Khi đội Công Giáo làm bàn trước 1-0, Đức Giêsu hoan hô vang dội và tung cả mũ lên trời. Vài phút sau, trong một đợt phản công đẹp mắt, đội Tin Lành đã gỡ một đều (1-1), Đức Giêsu cũng reo hò và tung mũ lên trời.

Một khán giả ngồi bên cạnh lấy làm khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu, ông ta hỏi Ngài:

-          “ Này ông bạn, ông ủng hộ bên nào?”.

-           Chúa Giêsu trả lời trong khi mãi mê theo dõi trận đấu: “Tôi à? Ồ, tôi không ủng hộ bên nào cả. Tôi đến đây là để thưởng thức trận đấu mà thôi”.

-           Người khán giả tỏ vẻ khó chịu về thái độ của Chúa Giêsu lại bực hội hơn, ông quay sang người bên cạnh và nói nhỏ: “Hắn ta là một tên vô thần!”

Trên đường về nhà, chúng tôi nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, những người có tôn giáo thật là buồn cười, họ tưởng rằng Chúa chỉ đứng về phía họ, và chống lại tất cả nhưng ai không thuộc về tôn giáo của họ”.

Chúa Giêsu gật đầu tỏ ý đồng tình. Ngài bảo: “Đó là lý do tại sao tôi không ủng hộ đội tuyển Tin Lành hay đội tuyển Công Giáo, mà chỉ ủng họ các cầu thủ thôi, dù họ thuộc bất cứ đội tuyển nào”.

Câu chuyện này tuy là tưởng tượng, nhưng nó mang sứ điệp của Tin Mừng hôm nay. 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com