Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, 2015 00:00
Chúa Nhật XXX Quanh Năm B ( Mc 10, 46-52 )

Người mù là người không có thị giác, mất khả năng nhìn. Không thể tiếp nhận ánh sáng, nên không thể trông thấy bất cứ gì khác. Sống trong bóng tối, không thể chiêm ngắm vũ trụ chung quanh, với muôn vàn kỳ công tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Giao tiếp với người khác bị giới hạn. Sự truyền đạt ý tưởng và ý muốn không trọn vẹn. Sống trong một thế giới riêng biệt, người mù khó lòng hiểu biết người khác, và người khác cũng không thể cảm thông người mù một cách dễ dàng. Không thể sinh hoạt như những người bình thường, người mù dễ bị mặc cảm tự ty. Cho mình là yếu kém, thừa thải, là gánh nặng cho xã hội…

                        Nhận xét trên đây giúp chúng ta hiểu được phần nào tâm trạng phấn khởi của người mù thành Giêricô khi được sáng mắt. Rất khổ sở về thân phận của mình, anh ta ngồi bên lề đường, ít được ai đoái hoài đến. Không thể làm việc để sinh sống, chỉ trông chờ ở lòng thương xót và của bố thí của người qua đường. Cuộc đời sẽ kéo dài như thế trong một tương lai u tối, ảm đạm, nếu như anh ta không gặp được Chúa Giêsu. Sau khi được chữa lành, anh ta hoàn toàn thay đổi. Nhảy mừng lên, anh ta cất lời ca tụng, ngợi khen Thiên Chúa và bước theo Chúa Giêsu. Anh ta đã trở nên một con người mới.

                        Sáng mắt là một ơn huệ rất quí hoá, được Thiên Chúa trao ban một cách nhưng không. Thế nhưng, rất nhiều khi chúng ta đã không để ý đến, lại coi thường, quên cám ơn Chúa. Sáng mắt, nhưng thường khi chúng ta chưa thực sự nhìn thấy rõ ràng, đúng đắn. Chẳng hạn, ngày qua ngày, có mấy khi chúng ta biết ngạc nhiên, thán phục những điều kỳ diệu xảy ra chung quanh. Sự sống, không khí để hô hấp, mặt trời, mặt trăng, chim trời, cá biển, súc vật trong nhà… thử hỏi có bao giờ chúng ta nhận ra tình yêu, sức mạnh, và quyền năng của Chúa nơi những sự vật mà chúng ta đang hưởng dùng không ?-

                        Trầm trọng hơn nữa, là tình trạng: sáng con mắt thể xác, nhưng lại mù con mắt tâm hồn. Mù tối tâm hồn khiến chúng ta không nhìn rõ chính mình. Không biết mình bất toàn, yếu đuối, mỏng dòn. Không biết mình đang ở trong vực thẳm tăm tối của bản tính con người hư hỏng, dễ sa ngã, lỡ lầm. Cũng vậy, chính những thói hư tật xấu đã làm chúng ta mù tối, không nhìn thấy những điểm sáng, không nhận ra sự tốt lành nơi tha nhân. Tình trạng mù tối tâm hồn khiến chúng ta chỉ nhìn thấy những điểm tối về người khác, những lỗi lầm, khuyết điểm, tiêu cực, mà không nhận ra những gì là can đảm, thánh thiện, xinh đẹp, cao quí và tích cực... Và  chắc chắn, mù tối tâm hồn sẽ dẫn đưa chúng ta đến nơi tăm tối triền miên.

                        Như thế, qua trình thuật chữa lành người mù trên đây, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta ít nhất những điểm sau đây:

                        Chúng ta phải đấu tranh chống tất cả mọi sự dữ. Sự dữ với rất nhiều hình thức khác nhau trong cuộc sống xã hội: đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, thiên tai, thiếu thốn, bất công, áp bức.. nhất là tội lỗi. Theo gương Chúa Giêsu, mỗi người phải tận dụng những khả năng của bản thân, những phương tiện của loài người để làm vơi nhẹ, hay xoá bỏ những đau khổ do sự dữ gây nên. Nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thầy cô giáo trên bục giảng, người công nhân trong xưởng thợ, công nhân viên nơi làm việc, nông dân trong cánh đồng… tất cả đều góp phần của mình trong công trình của Thiên Chúa.

Tất cả chúng ta đều cần được cứu độ khỏi mọi sự dữ.  Sự dữ quan trọng hơn hết cần phải được đẩy lùi, cần phải được đánh bại là tội lỗi. Chính tội lỗi đã làm tê liệt con người. Chính tội lỗi đã làm chúng ta mù loà, khiến chúng ta không nhìn thấy những sự kỳ diệu của Thiên Chúa trong vũ trụ, trong cuộc đời chúng ta. Cũng chính tội lỗi, dưới những bình phong của ích kỷ, giận hờn, ghen tương, thù oán, tham lam, đam mê… làm chúng ta không nhận ra được những người chung quanh là anh em, có cùng một Cha và có cùng một mục đích là thiên đàng vinh phúc. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát chúng ta mà thôi. Bằng ân sủng, qua Giáo Hội, nhờ các bí tích và các việc lành.

Để có thể được cứu độ, điều quan trọng là phải nhận ra tình trạng yếu kém của mình. Phải biết mình đang bị mù loà thiêng liêng. Phải ý thức sự bất toàn của mình, cũng như sự cần thiết được giải thoát. Phải tin tường vào tình yêu, lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Từ đó, nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, bằng những việc làm cụ thể, để xứng đáng đón nhận ơn phục sinh của ngài.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com