Thứ Năm, 26 Tháng Hai, 2015 00:00
Chúa nhật II Mùa Chay B ( Mc 9,1-9 )
Cuộc biến hình mà chúng ta mới vừa nghe, tỏ cho chúng ta thấy gương mặt thật của Chúa Giêsu Nagiaret và giúp chúng ta hiểu biết ngài.

Cuộc biến hình mà chúng ta mới vừa nghe, tỏ cho chúng ta thấy gương mặt thật của Chúa Giêsu Nagiaret và giúp chúng ta hiểu biết ngài.

Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu đã bị biến dạng trong cuộc Thương Khó bởi những cú đấm đá, tát vả, khạc nhổ và chiếc mão gai đẫm máu. Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, ngài thường xuyên không được nhận ra, và chứng từ cũng như sứ điệp của ngài cũng bị xuyên tạc, bóp méo.

Thời điểm Biến Hình trên núi là ngài đã đi đến hồi chung cuộc của sứ vụ tại Galilêa. Trước hết, ngài đang chịu đựng sự không hiểu biết của những đám đông, những đám đông nhiệt tình, nhưng hời hợt và hay thay đổi. Thứ đến là sự thù địch của những lãnh đạo tôn giáo thì không ngừng dâng cao và càng ngày càng tỏ rõ công khai, bởi vì họ không nhìn nhận ngài là Đấng Cứu Thế. Ngòai ra, còn các môn đệ; đức tin của họ trong lúc này thật là yếu ớt, mỏng dòn đến nỗi họ không hiểu ý nghĩa sứ mạng của ngài: họ vấp ngã khi nghe loan báo về cuộc Khổ Nạn và Phục sinh, và chính Phêrô cũng phản kháng lại với cái ý tưởng này mầu nhiệm…Cuộc Biến Hình xảy ra trong bối cảnh “ biến dạng” như thế.

Vinh quang thiên quốc, từ trước tới giờ, tạm thời được ẩn dấu trong bản tính nhân loại của Chúa Giêsu Nagiarét, bổng chốc được tỏ lộ ra. Vào lúc này, cái nhân tính của Chúa Giêsu đã trở nên “ trong suốt” bởi căn tính của “ Người Con Yêu Dấu”. Tiếng nói của Chúa Cha khẳng định điều đó: điều quan trọng không phải là nhìn, mà là lắng nghe, bởi vì Chúa Giêsu đã xuất hiện như Ngôi Lời Thiên Chúa, Lời của Đức Chúa Cha.

Những lời mà ngài nói ra trong cuộc đàm thoại với Môisen và Elia, lại bàn về việc ra đi mà ngài sắp thực hiện ở Giêrusalem ( Lc 3,9 ). Các môn đệ luôn luôn, và sẽ luôn luôn được mời gọi lắng nghe và hiểu rõ sứ điệp phục sinh, “ phục sinh từ kẻ chết nghĩa là gì”.

Như thế, cuộc Biến Hình rõ ràng là một dấu chỉ của việc Phục Sinh mà Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ của ngài. Sự chói lọi này loan báo giờ vinh quang của Đấng là “ Ánh Sáng chân thật” ( Gn 1,9 ).

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là, trong Mùa Chay, thử hỏi chúng ta có được kêu gọi đến sự sáng suốt hay không ?- chúng ta có được kêu gọi hướng cái nhìn của chúng ta về “ bộ mặt bị che dấu” của con người chúng ta, bộ mặt lẽ ra phải phản ánh hình ảnh và giống Thiên Chúa hay không ?-

Thật ra, tội lỗi đã làm biến dạng gương mặt của những người được rửa tội. Không những nó là một lỗi phạm đối với một luật lệ, hay một sự thất bại liên quan đến một lý tưởng, nhưng nó còn chạm đến phẩm giá làm con yêu quí của Chúa Cha. Nó làm cho xấu đi cái vẽ đẹp kín đáo là “ chân dung vĩnh cửu của chúng ta”. Thật vậy, tội lỗi đào sâu trong con tim chúng ta những vết nhăn của sự già nua chết chóc.

Ngoài ra, những “ nỗi khốn khổ” luân lý và thiêng liêng của chúng ta làm biến dạng Đức Kitô mà chúng ta phải làm chứng. Chắc chắn là chúng ta không đánh đập, cũng không khạc nhổ vào gương mặt của ngài, thế nhưng trong cách thế chúng ta tin, hay trong cách cư xử của chúng ta, chúng ta có thể trở thành một cái gương làm biến dạng, trong đó không thể nào “ đọc được, không thể nào nhìn thấy được” Thiên Chúa. Thử hỏi, chúng ta đã trao ban hình ảnh nào của Đức Kitô cho những người không tin, hay những người đang tìm kiếm ngài trong cuộc sống chúng ta hay không ?-

Chúng ta biết rõ, thẩm mỹ viện đang nỗ lực để “ sửa chữa lại những sự tác động tiêu cực không thể sửa chữa của năm tháng thời gian”. Vậy thì chúng ta càng có lý do để nắm bắt cơ may của Mùa Chay: đó là bốn mươi ngày để “ làm lại vẽ đẹp tâm hồn” của chúng ta.

Chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta: có biết bao nhiêu người “ bị biến dạng”, bên ngoài cũng như bên trong, bởi bệnh tật, sự suy nhược, chia cách, cô đơn và ý thức phạm tội… Đồng thời, chúng ta cũng đừng quên những người mà chúng ta “ đang làm biến dạng” bằng những lời chỉ trích, những phán đoán, nói xấu và vu khống của chúng ta, khi cái nhìn của chúng ta là tiêu cực, không xây dựng và tàn nhẫn. Điều đó xảy đến có thể là do chúng ta chỉ nhìn người khác theo cái bề ngoài, phán đoán họ là những tội nhân theo cái nhìn thiển cận của chúng ta.

Ngược lại, chúng ta có thể “ làm cho một ai đó biến thành rạng rỡ” bằng một cái nhìn tin cậy. Bấy giờ, người ấy sẽ cảm được sự hiểu biết và thương mến, không chỉ vì người ấy xứng đáng như thế, mà còn vì cái tương lai tốt đẹp của người ấy. Cái nhìn này là một món quà của hy vọng. Một nụ cười, sự kiên nhẫn tháp tùng làm cho tiến triển từng bước đi, và sự kính trọng dành cho một ai đó, cho dù bề ngoài người đó có thế nào đi nữa, tất cả sẽ trao ban cho gương mặt và con tim của người đó một ánh sáng rạng ngời.

Được biến thành rạng rỡ nhờ sự phục sinh của Đức Kitô, chúng ta hãy sống như con cái của ánh sáng.

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com