Thứ Năm, 05 Tháng Ba, 2015 00:00
Chúa Nhật III Mùa Chay Năm B ( Ga 2,13-25 )

Trả lời cho những người Do thái yêu cầu ngài cho biết, dấu gì chứng tỏ ngài có quyền đánh đuổi những người buôn bán, đổi chác ra khỏi đền thờ, Chúa Giêsu khẳng định:” Hãy phá hủy đền thời nầy đi. Nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Tác giả Phúc Am nói thêm, ngài có ý nói về đền thờ Thân Thể ngài.

                        *** Qua những lời nầy, Chúa Giêsu muốn lưu ý: ngài chính là dấu chỉ sống động của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa Cha luôn ở với ngài. Ngài đến từ Thiên Chúa Cha để thực hiện ơn cứu độ.

                        Thực vậy, trong suốt cuộc đời dương thế, qua việc chữa bệnh, xua trừ ma quỉ, phục sinh kẻ chết… Chúa Giêsu muốn cho thấy, Thiên Chúa là tình yêu; Thiên Chúa đã gửi ngài đến, đem cho mọi người ánh sáng và sự sống đích thực. Không chỉ dùng lời nói giảng dạy, ngài còn thực hiện những dấu chỉ, những phép lạ để chứng minh những lời ngài nói là thật, mọi người có thể tin nơi ngài. Điều đáng tiếc là họ đã không tin.

                        *** Ngày nay cũng thế. Những người chung quanh cũng đặt câu hỏi về người tín hữu chúng ta: đâu là dấu chỉ cho thấy giá trị đức tin của người Kitô hữu ?- Đó là một câu hỏi chính đáng và hợp lý. Tự hào là có đức tin, chúng ta phải có thể cung cấp những dấu chỉ cho thấy đức tin chúng ta có giá trị.

                        Điều đó có nghĩa là, làm thế nào để cho thấy Thiên Chúa là tình yêu, đang hiện diện giữa chúng ta; Đức Giêsu Kitô vẫn hằng sống; chính ngài làm cho chúng ta được sống, chính ngài giúp chúng ta được hạnh phúc ?-

                        Thiết tưởng đó cũng chính là những dấu chỉ của Chúa Giêsu ngày xưa, là: hãy quan tâm đến những người khác; hãy có tinh thần phục vụ và chia sẻ; hãy nỗ lực giải quyết những đau khổ và bất hạnh mà chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

                        Sâu xa hơn nữa, trong thời buổi đầy những bất an, không chắc chắn cho tương lai, là những người tin vào Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, chúng ta phải là những sứ giả của niềm hy vọng và niềm tin, cho dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy đến. Tin Chúa Giêsu đã phục sinh và hằng sống, chúng ta cũng tin rằng, trước những thử thách, kể cả trước những thất bại, chính sự sống và tình yêu sẽ có tiếng nói sau cùng. Khi chúng ta tin vào Đức Kitô phục sinh, chúng ta không có quyền xuôi tay, đầu hàng, buông thả.

                        Dấu chỉ lớn nhất mà mọi người cần hôm nay, đó là khám phá thấy nơi những ngươi kitô hữu phục sinh, luôn vui sống, sẵn sàng tự nguyện liều mạng sống cho người khác, sung sướng được tin vào Chúa Giêsu, và luôn đi đến với ngài để kín múc nguồn sinh lực, lãnh nhận nguồn sức sống sung mãn của ngài.

                        Nhìn vào những người tín hữu như thế, sau cùng, người ta sẽ tự hỏi: phải chăng chính niềm tin vào Chúa Giêsu đã biến đổi các môn đệ của ngài ?- Và qua đó, người ta sẽ có thể ước muốn tìm hiểu hơn nữa sứ điệp Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta, sứ điệp đã làm cho chúng ta được sống đời đời.

                        Hiểu như thế thì, ham mê cờ bạc, đỏ đen, đá gà cá độ, không phải là dấu chỉ chứng tỏ chúng ta là con cái Chúa. Chưởi rủa tục tằn, rượu chè say sưa, quậy phá xóm làng không thể làm chứng cho Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Khô khan, nguội lạnh, biếng trễ việc đọc kinh, cầu nguyện, dâng lễ, không lãnh nhận các bí tích… cho thấy, đó không phải là người yêu mến Chúa thật sự, bởi vì khi yêu nhau, người ta không thể nào không thường xuyên lui tới thăm viếng nhau. Không biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ với nhau, thì không phải là môn đệ của Chúa, bởi vì, Chúa Giêsu cho biết, dấu chỉ là môn đệ của ngài, chính là chúng ta hãy yêu thương nhau.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com