Thứ Bảy, 14 Tháng Ba, 2015 00:00
Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B ( Ga 3,14-21 )

                        “ Thiên Chúa không sai Con của ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ “.

                        *** Lời khẳng định trên đây tóm tắt nội dung Đức Tin của chúng ta. Lời khẳng định nầy nhắc nhở chúng ta mấy chân lý sau đây:

                        Thứ nhất, thế gian được cứu độ, được giải thoát khỏi sự chết, nhưng không phải là cái chết thân xác, mà là cái chết thiêng liêng vĩnh cửu.

                        Chúng ta biết rằng, cuộc sống trần gian nầy có lúc sẽ phải kết thúc. Đó là điều không thể tránh được. Thế nhưng, trong Đức Kitô, con người được giải thoát khỏi một mối nguy hiểm rất nghiêm trọng, có tính cách quyết định, đó là sự cắt đứt liên lạc mãi mãi với Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, con người được giao hoà với Thiên Chúa. Bởi vì sự sống vĩnh cửu không phải là sự sống sau cái chết. Mà chính là sự sống thân tình với Thiên Chúa, ngay từ bây giờ và mãi mãi về sau. Con người được cứu thoát khỏi sự hư mất đời đời.

                        Thứ hai, con người được cứu thoát nhờ Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Để đưa dân Do Thái bị lưu đày trở về, cần phải có lệnh truyền của hoàng đế Ba Tư. Để giúp người Do Thái trong sa mạc khỏi phải chết vì rắn độc, Thiên Chúa sai Môisen treo con rắn đồng lên cao. Ở đây, chúng ta được cứu độ nhờ Ngôi Lời Thiên Chúa. Là Đấng Cứu Độ, ngài được Thiên Chúa sai đến trần gian, loan báo Tin Mừng Tình Yêu, dùng cuộc khổ nạn, cái chết trên thập giá và sự phục sinh vinh quang để đưa chúng ta từ bóng tối ra miền ánh sáng, để cứu chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ, nhất là cái chết thiêng liêng. Ngài đã dùng chính cuộc sống, lời giảng dạy, các phép lạ để minh chứng bản tính thần thiêng của ngài. Ai tin vào ngài, sẽ được sống đời đời. Ai không tin, thì sẽ bị luận phạt muôn kiếp.

                        Thứ ba, con người được cứu độ là do tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

                        Thật vậy, Thiên Chúa biết rõ hoàn cảnh thảm hại hư mất của con người. Con người cần phải được cứu thoát. Thế nhưng, cái bi kịch oái oăm là, khi ánh sáng được trao ban, con người lại yêu thích bóng tối hơn. Thân phận bi đát của con người không phải là vì có sự chết, mà là vì con người có thể chọn lựa, yêu thích sự chết hơn sự sống và tình yêu.

                        Vì tình yêu thương, Thiên Chúa đã làm tất cả mọi sự để con người không tự  hủy diệt chính mình. Thiên Chúa nhìn thấy rõ, con người tự bịt mắt lại trước ánh sáng và sự sống. Thiên Chúa nhìn thấy rõ những cảnh bạo lực tàn ác, những cảnh tàn sát trẻ em vô tội, sự bóc lột con người đối với con người, sự đồi bại luân lý dẫn đến những nguy hiểm chết người. Thiên Chúa nhìn thấy tất cả, nhưng ngài yêu thương con người, nên đã không xét xử, luận phạt, mà lại muốn cứu thoát. Chính ngài đã tạo nên những hoàn cảnh thuận lợi để con người có thể đón nhận ơn cứu độ của ngài. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu thương.

                        *** Biết như thế, nhưng có thể được cứu độ hay không thì còn tùy ở mỗi người. Thiên Chúa không dựng nên chúng ta là những người máy, mà là những con người có tự do. Ai không thích ánh sáng, thì đi theo bóng tối. Ai không yêu sự sống, thì buông theo sự chết. Ai không tin vào tình yêu Thiên Chúa là đã tự kết án chính mình. Ơn cứu độ đã được trao ban. Con người có quyền tự do để đón nhận hay không. Sự đón nhận thường khi không phải bằng lời nói, mà là bằng đời sống, bằng những nỗ lực mỗi ngày, bằng những cố gắng bước theo Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, đáp lại lời mời gọi của tình yêu của ngài.

                        Thiết tưởng mùa chay là thời gian thuận lợi cho mỗi người ý thức, tìm lấy câu trả lời với Thiên Chúa.

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com