Thứ Tư, 18 Tháng Ba, 2015 00:00
Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B ( Ga 12, 20-33 )

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là: Có phải Đức Kitô đòi chúng ta phải từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo ngài hay không ?- Có phải ngài gợi ý là phải coi thường thân xác, từ bỏ sự tự do và phẩm giá con người ?- Đó có phải là ý nghĩa của hạt giống phải chết đi để sinh ra nhiều hoa trái hay không ?- Thử hỏi chúng ta có thể chấp nhận nguyên tắc: ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất trắng hay không ?-

                        Điều rõ ràng là, khi còn sống ở trần gian, Chúa Giêsu đã từng chia sẻ niềm vui của tình bạn, của những bữa tiệc cưới, của những lần gặp gở trên bờ hồ… thì không thể nào ngài lại coi nhẹ cuộc sống. Chắc chắn ngài không ruồng bỏ sự sống. Ngài không đòi chúng ta phải tự làm cho thui chột, què quặt, tự làm cho mình biến dạng để đi theo ngài.

                        Ngài chỉ muốn nói cho chúng ta biết là, trong cuộc đời, có những người, những sự vật, những sự việc làm chúng ta hư hỏng. Người nào muốn có được tất cả, thì coi chừng sẽ mất tất cả. Do đó, cần phải biết chọn lựa. Cần phải dứt khoát loại bỏ những gì làm cản trở chúng ta đến với Chúa, những gì làm cho cuộc sống hiện tại của chúng ta không thể triển nở trong đời sống vĩnh cửu. Chẳng hạn như sự hưởng thụ khoái lạc một cách phóng túng, vô độ, biến người khác thành thú vật, và giản lược họ vào hàng những đồ vật vô tri giác; những thói quen đã thành nếp làm xơ cứng, trì trệ và cản trở sự tiến bộ, hay sự ham mê tiền bạc, danh vọng, chức quyền làm cho con tim khô cứng, cằn cỗi… Yêu thích những thứ đó, mà coi thường lý trí, lòng thương cảm, sự hy sinh, phục vụ, chia sẻ. Yêu mến sự sống theo kiểu đó thì rõ ràng là mất hoàn toàn sự sống rồi. Như thế là bỏ qua những gì chính yếu, không đếm xỉa gì đến những giá trị phong phú đang ngủ yên trong tâm hồn chúng ta.

                        Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu của chúng ta, hiện thân của Thiên Chúa, không phải là một nhà độc tài chuyên chế. Ngài không phải là một Đấng Toàn Năng thống trị, mà là một Thiên Chúa tự trao hiến thân mình, một Thiên Chúa yêu thương đến cùng. Ngài đã từng nói và sống: không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người trao hiến mạng sống vì người mình yêu. Qui luật của Thiên Chúa là qui luật của hạt lúa giống.

                        Hạt luá giống, nếu cứ để yên như thế, thì sẽ là một số lượng không đáng kể. Thế nhưng, nếu đưa ra ánh sáng mặt trời và thêm một chút hơi ẩm, tức thì sự sống trong hạt giống sẽ thức dậy, và sẽ sản sinh ra nhiều gié lúa tươi đẹp và phì nhiêu. Tương tự như thế, Thiên Chúa yêu thương hoàn toàn đến nổi hy sinh mạng sống để cho con người được sống. Thiên Chúa không giữ lại chút gì cả. Ngài từ bỏ chính mình. Ngài yêu thương đến độ sẵn sàng chết đi cho tình yêu. Nhìn Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, chúng ta khám phá ra cái chiều kích vô biên, cái tuyệt đối của Thiên Chúa, cái tuyệt đối của tình yêu.

                        *** Cái chết của hạt giống là một hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta không cần phải lý luận, suy diễn gì hết, mà hãy chiêm ngắm, phủ phục tôn kính. Hãy đặt mình trước ảnh chuộc tội và nhìn ngắm, với tất cả tâm hồn. Hay hơn nữa, hãy gieo hạt giống vào lòng đất, rồi xem nó tự tiêu hủy, mục nát đi, để rồi trổ sinh ra nhiều bông trái tốt đẹp mà có thể cảm nhận chiều kích thẳm sâu của tình yêu Thiên Chúa.

                        Như thế, chết là một phần Sống. Chúng ta sinh ra là để chết, hầu có thể sống sung mãn hơn. Như vậy, mỗi một hành vi khiêm tốn là một phần tính kiêu ngạo chết đi. Mỗi một hành vi can đảm, là một phần tính hèn nhát chết đi. Mỗi một hành vi dịu dàng là một phần tính hung hăng chết đi. Mỗi một hành vi yêu thương là một phần tính ích kỷ chết đi. Con người tội lỗi chết dần đi, thì con người đích thực được dựng nên giống hình ảnh Chúa dần dần sống mạnh.

Đó cũng là ý nghĩa của Mùa Chay thánh. Đó cũng là điều Chúa đang mong đợi và kêu gọi mỗi người chúng ta hãy ý thức và nỗ lực thực hiện, để có thể xứng đáng cùng sống lại với Chúa trong sự Phục Sinh vinh quang.

 

THÁNH GIÁ CỦA ĐỜI TA

Có một người kia cứ phàn nàn trách Chúa vì đã gửi đến cho mình một thập giá quá nặng... Chúa bèn đưa người đó đến một cửa hàng có các thập giá đủ cỡ để người đó chọn lựa. Người đó hăm hở bước vào cửa hàng và dựng cây thập giá của mình vào tường. Người đó tự nhủ trong lòng: "Đây là chuyện cả đời người, ta phải hết sức cẩn thận". Thế là anh ta đi rảo khắp hết mọi lối đi của cửa hàng và thử hết cây thập giá này đến cây thập giá khác. Nhưng không có một cây nào làm anh vừa lòng. Cây thì quá dài, cây thì quá ngắn. Cây thì quá nhẹ, cây thì quá nặng... Anh lại tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, anh đã tìm được cây thập giá mà anh cho là ưng ý nhất. Anh mang đến với Chúa và nở nụ cười mãn nguyện: "Lạy Chúa, đây chính là cây thập giá mà con hằng tìm kiếm. Con xin vác lấy". Khi anh vừa định hí hửng ra khỏi cửa hàng, thì Chúa mỉm cười nói với anh: "Ta rất vui mừng vì con đã chấp nhận cây thập giá. Đây cũng chính là cây thập giá mà con đã vác vào hồi nãy và con đã bỏ lại, dựng ở vách tường của cửa hàng". 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com