Thứ Ba, 03 Tháng Hai, 2026
Chúa nhật V Quanh năm A ( Mt 5, 13-16 ) năm 2026

Chúa Giêsu có nghệ thuật gởi gấm những sứ điệp sâu sắc bằng những từ ngữ đơn giản và những hình ảnh được lấy ra từ ngay trong cuộc sống đời thường. Chúng ta thấy rõ điều đó trong đoạn Phúc Âm hôm nay, liên quan đến muối và ánh sáng.

Chúng ta biết rõ sự quan trọng của ánh sáng. Chỉ cần chúng ta hình dung đang ở trong một nơi hoàn toàn đen tối, để ý thức được điều đó. Không có ánh sáng, chúng ta khó lòng mà nhận ra hướng đi; một tiếng động nhỏ cũng đủ làm chúng ta phải dè dặt, cẩn thận. Ánh sáng làm chúng ta vững lòng, an toàn và bình an. Bóng đen dày đặc là nguồn gốc của sự bất an, sợ hãi và lo lắng. Rất hiếm có người, khi ở một mình trong bóng tối mà cảm thấy thoải mái.

Ích lợi của muối cũng đã được biết. Vào thời Chúa Giêsu, người ta gán cho nó hai nhiệm vụ quan trọng này. Trước hết, nó dùng để bảo quản lương thực; nhiệm vụ mà ngày nay những người dùng tủ lạnh và máy đông đặc không còn biết đến nó nữa. Thứ đến, chúng ta biết rằng, muối thì không thể thiếu để chuẩn bị các món ăn. Sử dụng trong một liều lượng vừa phải, nó làm cho các thức ăn trở nên ngon lành. Nhiều muối quá hay ít muối quá, món súp sẽ hư hỏng.

Khi đòi hỏi các môn đệ trở nên “ ánh sáng thế gian” và “ muối đất”, không những Chúa Giêsu chứng tỏ cho họ một sự tin cậy rất lớn, nhưng còn ủy thác cho họ một sứ mạng: sứ mạng trao lại cho người khác điều mà chính họ đã lãnh nhận.

Sự vui sống mà nó chuyển thông cho họ khi làm cho họ trở nên những người thân tín, chính họ cũng phải chuyển lại cho những người chung quanh, như: các thành viên trong gia đình, hàng xóm láng giềng và bè bạn… Những chân lý mà họ đã khám phá ra trong Lời Chúa, sự hiểu biết Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đã được bày tỏ cho họ, họ không chỉ hưởng thụ, thưởng thức cho chính mình, mà họ còn phải phân phát rộng rãi ra chung quanh họ. Như thế, những người chung quanh đang tìm lẽ sống, sẽ tìm gặp ý nghĩa cuộc sống nơi họ, khi thấy họ sống như thế nào.

“Chớ gì ánh sáng của các con chiếu sáng trước mặt mọi người.” Lời kêu gọi được gởi đến cho từng người chúng ta. Nó cũng được gởi đến cho cộng đoàn kitô hữu và cả của Giáo Hội mà chúng ta là thành viên.

Chính cho từng người và cho nhiều người mà chúng ta phải trở thành muối đất và ánh sáng muôn dân. Cần phải nhấn mạnh điều này: sự tỏa sáng tinh thần Đức Kitô của mỗi người góp phần vào sự chiếu sáng của cộng đoàn kitô hữu, cũng như của cả Giáo Hội toàn cầu. Điều ngược lại cũng rõ ràng. Những phản chứng của chúng ta làm hại cho giá trị, tầm quan trọng, sự tín nhiệm của sứ điệp mà Giáo Hội tìm cách chuyển thông. Cuộc sống tầm thường và vô vị, nhạt nhẽo của chúng ta làm thành tấm chắn che dấu gương mặt của Đức Kitô đáng lẽ phải được nhìn xuyên qua gương mặt của chúng ta.

Thế nhưng, một cách cụ thể, làm thế nào trở thành “ ánh sáng thế gian”?- Đối với trái đất, làm thế nào mỗi ngày là “ muối” không mất mùi vị ?- Đối với những câu hỏi cần phải đặt ra thường xuyên này, chúng ta tìm thấy câu trả lời rất thú vị, cụ thể và sáng sủa trong hai bài đọc thứ nhất.

Trước hết là bài trích thư của thánh Phaolô. Thánh tông đồ quan tâm ghi chú rằng, ngài không tự giới thiệu với các tín hữu Corintô với những vẻ uy nghi lộng lẫy, và ngài cũng đã không tìm cách dùng những lời nói hoa mỹ, chải chuốt. Ngài đã chọn sự đơn giản, khiêm nhường và ngay cả sự yếu đuối. Những lời nói dao to búa lớn và hoa mỹ không giúp ngài được gì. Chúng ta phải hành động giống như ngài. Những ai tìm cách lòe trộ những người chung quanh không phải là ánh sáng thế gian. Chính những lời nói được diễn tả một cách đơn sơ và khiêm tốn, chính công việc được thực hiện với một sự vô vị lợi và ý thức, cho phép soi sáng thế gian và ướp mặn trái đất tốt hơn hết.

Bài đọc thứ nhất của tiên tri Isaia cũng sáng sủa khi mời gọi có những cử chỉ đơn giản, quảng đại và tự nguyện, nhưng không, như “ Chia sẻ cơm bánh với người đói khát, đón tiếp vào nhà người bất hạnh vô gia cư, trao cho những người trần trụi quần áo.” Những cử chỉ này là những cử chỉ mà một tình yêu chân chính gợi hứng. Chúng không lừa dối. Những ai thực hành chúng, không phải là một lần khi có cơ hội, nhưng là thường xuyên qua từng ngày, từng tháng, từng năm, thì chắc chắn được Thiên Chúa đoái nhìn và chúc lành. Bản văn kết luận: “ Nếu con làm điều đó, thì sự sáng của con sẽ tỏ lộ ra như ánh hừng đông. Nếu con hết lòng trao ban cho người đói khát, nếu con làm đầy những khát vọng của người bất hạnh, sự sáng của con sẽ chỗi dậy trong bóng đêm.”

Như thế, rõ ràng đó là cách trở thành “ muối đất ”, ”ánh sáng thế gian”. Luôn luôn sống trong tình trạng đó. Không có gì phức tạp. Không có gì vượt quá sức của chúng ta. Nhất là một khi chúng ta đã đón nhận Thánh Thần của Đấng Phục Sinh được hiệp thông cho chúng ta, mỗi khi cử hành thánh lễ Tạ Ơn. Để đón nhận Ơn Cứu Độ của ngài.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com