
Các phương tiện truyền thông hằng ngày thường tỏ cho chúng ta những sự biển thủ, những sự lừa đảo, những sự bịp bợm, cả những tội phạm giết người, để thu lợi ích tối đa một hoàn cảnh, hay một công việc phục vụ.
Khắp nơi hiện nay không có những thửa đất trồng nho, và dụ ngôn chắc chắn sẽ rõ ràng hơn, nếu nó nói về một thửa ruộng, hay một thứ trồng trọt hoa màu nào khác.
Thế nhưng, chúng ta đừng đi quá nhanh về phía trước để hiểu rõ bản văn này. Vậy thì, đâu là điểm chính yếu của sứ điệp hôm nay ?-
Thực tế cho thấy. Có rất nhiều người làm vườn nho cho Chủ. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng rất vui vì tham vọng, những người này đã không mong muốn giết chết người chủ vườn nho. Sau khi đã nhận tiền lương thích hợp, những người này đã không tìm cách mang đi số thu hoạch. Nhưng vẫn tiếp tục làm việc. Cho vườn nho của Chủ.
Những người thợ làm vườn nho nổi loạn tỏ cho thấy một thái độ thường thấy là từ chối tính sổ với chủ, và mong muốn đào thoát với những hoa lợi, trong tay.
Cơn cám dỗ của lợi nhuận vẫn còn đó, mặc dù cái mức độ trách nhiệm của chúng ta có khác nhau. Có biết bao nhiêu người tìm cách tự làm giàu cho chính mình bằng cách bóc lột người khác, hay bằng cách lừa đảo người khác, tìm cách chiếm đoạt của người khác ! Có biết bao người từ chối chia gia tài cho anh chị em, hay cho những người có quyền lợi liên hệ, để chỉ giữ độc quyền cho riêng chính mình ?- Các tòa án đầy dẫy những vụ án về loại này.
Tuy nhiên, bài Phúc Âm này lôi cuốn sự chú ý của chúng ta đến một mức độ khác. Đó là những người từ chối không đón tiếp Chúa Giêsu như là Đấng được Thiên Chúa Cha sai đến.
Ở đây, Chúa Giêsu khơi gợi lên số phận của ngài. Ngài ý thức rằng, ngài sẽ bị loại bỏ, bị hành hạ, bị giết chết, như nhiều vị tiên tri trước ngài đã từng chịu.
Và hôm nay đây vẫn còn đó, trên khắp thế giới, còn có biết bao nhiêu người phải chịu cũng chính một số phận như thế, cũng do chính một lý do như thế !
Và, cái lý do, chính là có những con người cũng thuận theo tôn giáo, gia nhập đạo Công giáo, nhưng họ lại dùng tôn giáo để làm ăn, để làm lợi cho họ, mượn danh đạo tạo danh đời. Chứ không phải là để phục vụ Thiên Chúa. Họ dùng tôn giáo như một sự độc quyền của họ.
Tin Mừng, Phúc Âm, sáng kiến của Thiên Chúa đã bị đánh lạc hướng bởi một nhóm người từ chối sự phục vu, và tự làm cho Lời Chúa trở nên thích hợp theo ý muốn riêng tư của chính mình.
Thế nhưng, Thiên Chúa không để cho mình bị giam hãm trong những dự án quá vụ lợi như thế.
Vì thế, sứ điệp này là một tin xấu, tin dữ, cho những ai muốn trở thành sở hữu chủ của những gia tài của Thiên Chúa.
Tuy nhiên, đó lại là Tin Mừng. Tin Mừng cho những người khác. Cho những người vẫn tiếp tục công việc. Họ đón nhận đức tin mà không muốn tịch thu nó. Những con người mới này, Dân tộc mới này sẽ có thể làm cho sự sống của Thiên Chúa sinh hoa kết trái, trong cuộc sống hằng ngày. Chắc chắn họ sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cho Thiên Chúa. Cho chính mình, và cho anh em của mình.