Thứ Năm, 19 Tháng Mười Một, 2015 00:00
Chúa Nhật XXXIV Quanh Năm B - Lễ Chúa Giêsu Kitô là Vua ( Ga 18, 33b-37 )

Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ do Đức Giáo Hoàng Piô XI thành lập năm 1925, để đề cao vương quyền của Chúa Giêsu và để kết thúc năm phụng vụ thường niên. Chúa Giêsu là Vua. Thế nhưng, đâu là ý nghĩa của tước hiệu cao trọng, nhưng cũng có vẻ phong kiến, lạc hậu nầy ?-

                        Theo quan niệm thông thường, Vua là người chiếm lĩnh tất cả mọi quyền hành, trên tất cả mọi người và mọi vật, bằng sức mạnh của vũ lực và chính trị, bằng sự giàu có và sang trọng.

Nếu hiểu như thế, thì Chúa Giêsu không phải là vua. Sinh ra trong một chuồng súc vật, đặt nằm trong một máng cỏ, xa quê hương, xứ sở. Không bà con ruột thịt. Ngay khi còn ấu thơ, đã phải trốn chạy sự truy đuổi, tàn sát của vua Hêrôđê gian xảo. Lớn lên, sinh sống bằng nghề lao động chân tay, trong một gia đình đơn hèn, tại thôn làng Nagiaret nhỏ bé, xa xăm, không mấy người biết đến. Thường xuyên lui tới, tiếp xúc với những người bị lãng quên, loại trừ, tội lỗi. Về cuối đời, lại bị đánh đòn, đội mão gai, bị đóng đinh vào cây thập giá và chịu một cái chết tủi nhục trên đồi Golgotha… Điều đó càng rõ nét trước toà án của Philatô. Đại diên cho quyền lực của một đế quốc rộng lớn nhất lúc bấy giờ, Philatô đang ngồi toà xét xử. Còn Chúa Giêsu bị xem như là một tên gian phi tầm thường. Trước mặt Philaotô, rõ ràng Chúa Giêsu không phải là vua theo cái nhìn của nhân loại.

                        Khi trả lời câu hỏi của Philatô: “ Ong có phải là vua dân Do Thái không ?-“, Chúa Giêsu đã khẳng định, ngài là vua; nhưng nước ngài không thuộc về thế gian nầy. Và quả thực trong suốt cuộc đời trần gian, ngài đã không ngừng thoái thác, cải chính khi người ta muốn gán cho ngài một sứ mạng chính trị trần tục. Chẳng hạn, sau phép lạ biến bánh và cá hoá ra nhiều để nuôi sống nhiều ngàn người, biết rằng, họ sẽ bắt ngài tôn làm vua, Chúa Giêsu đã trốn lên núi một mình để cầu nguyện. Ngài rất thường nhấn mạnh đến sự phân biệt chính yếu nầy, cho chính ngài và cho cả các môn đệ của ngài. Ngài đã từng nhắn nhủ: các con không thuộc về thế gian nầy. Chỗ khác ngài nhắc, các vua chúa trần gian thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa các con thì không được như thế…

                        Thật vậy, Chúa Giêsu là Vua. Nhưng, là một vị vua hoàn toàn khác. Qua cuộc đời, lời giảng dạy, cuộc thương khó và sự hy sinh mạng sống để cứu chuộc nhân loại, cũng như qua lịch sử của Giáo Hội, Chúa Giêsu tỏ cho thấy, ngài là vị lập pháp, là thủ lãnh và là thẩm phán tối cao. Ngài thiết lập các lề luật, đặc biệt là giới luật yêu thương. Yêu thương và lòng thương xót là biểu hiệu của vương quốc của ngài. Ngài thực thi quyền thẩm phán để tha thứ cho các tội nhân có lòng ăn năn sám hối. Đến ngày phán xét, ngài sẽ thực hiện quyền hành pháp một cách dứt khoát để phân loại kẻ lành, người dữ, để ân thưởng và trừng phạt.

Như thế, Chúa Giêsu là vua, nhưng là vua tình yêu. Vương quyền của ngài không dựa trên quyền lực hay sức mạnh chính trị, mà là dựa trên tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vì yêu thương, ngài đã đến trần gian, để loan báo cho mọi người biết, Thiên Chúa là Tình yêu. Vì yêu thương, ngài đã rao giảng và sống cho đến cùng tình yêu hy sinh phục vụ đó. Ngài đã trao hiến mạng sống để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, cũng vì yêu thương. Vương quốc của ngài không có bờ cõi, lãnh thổ, nhưng tràn lan trong mọi tâm hồn thiện chí. Tất cả những ai sống trong tình yêu đều thuộc về Đất Nước của ngài. Tất cả những ai biết thương cảm, tha thứ đều là công dân của ngài. Tất cả những ai biết xây dựng an bình, đem lại sự hoà giải, củng cố tình đoàn kết đều là môn đệ của ngài. Nói khác đi, ở đâu có tình thương yêu, ở đó có sự hiên diện của ngài và vương quốc của ngài.

Đồng thời, vương quốc của Chúa Giêsu còn là vương quốc của sự thật. Trả lời cho Philatô, Chúa Giêsu cho biết, ngài là vua. Ngài đến trong trần gian là để làm chứng cho sự thật. Tất cả những ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng của ngài. Sự thật đó chính là nhìn nhận vương quyền của Thiên Chúa nơi con người của Chúa Giêsu. Là niềm tin nơi Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian. Là lắng nghe tiếng nói của ngài, sống phù hợp với chân lý của ngài, tức là đến làm chứng nhân cho chính Thiên Chúa tình yêu.

** Chúa Giêsu là Vua. Ngài hiện diện ở bất cứ nơi nào có dấu chỉ của tình yêu thương và chân lý. Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy tiến bước theo ngài trong một cuộc sống yêu thương, hy sinh và phục vụ. Hãy cộng tác với ngài để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Hãy làm cho Nước ngài mau trị đến bằng một cuộc sống chứng nhân gương mẫu. Hãy là những người được chúc phúc trong ngày chung thẩm, bởi vì ngài Vua Nhân Từ, luôn thương yêu và ban phát mọi ơn lành cho con cái loài người.

 

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com