Chủ Nhật, 07 Tháng Hai, 2016 00:00
Chúa Nhật I Mùa Chay C ( Lc 4, 1-13 )

Ma Quỉ, cũng còn gọi là Satan, không phải như những hình ảnh cổ xưa trình bày, đen đúa, có sừng, có đuôi, có nanh vuốt, mà chính là sự dữ ở ngay trong tâm hồn chúng ta, làm cản trở chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Những cám dỗ ma quỉ đưa ra cho Chúa Giêsu trong sa mạc là tổng hợp những cuộc đấu tranh và chọn lựa mà mỗi người chúng ta không ngừng gặp phải trong cuộc sống.

Cám đỗ thứ nhất là về cơm bánh, là tìm thỏa mãn những dục vọng thấp hèn. Đây là loại cám dỗ tầm thường nhất. Chiếm hữu, ăn uống, tìm lợi lộc vật chất, thỏa mãn những bản năng. Tât cả những điều đó hoàn toàn chính đáng, nhưng cần phải được kềm chế. Những đói khát thân xác có thể trở thành chủ nhân ông nghiêm khắc của chúng ta và biến chúng ta thành nô lệ. Chúng ta cũng có thể rơi vào cơn cám dỗ nầy khi nghĩ rằng, con người có thể đi đến cùng tất cả những khoái lạc của mình bằng sự tiến bộ khoa học kỷ thuật, bằng những cơ cấu kinh tế hay chính trị. “Chớ gì những hòn đá nầy trở thành cơm bánh”. Thật là lôi cuốn, hấp dẫn khi chúng ta đói khát, túng thiếu, khi các chương trình quảng cáo quyến rũ những mặt hàng kích thích sự tiêu thụ càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, đời sống thực sự của con người không phải ở đó. Con người sống không nguyên bởi cơm bánh. Đó không phải là nhu cầu căn bản nhất. Mà chính là Lời Chúa. Hãy sống Lời Chúa. Tích cực thực hiện chay tịnh, hy sinh, hãm mình, để kiềm tỏa xác thịt và sẵn sàng hơn cho việc cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa là nguồn sống đích thực.

Cám dỗ thứ hai trầm trọng hơn rất nhiều. Đó là cám dỗ về quyền lực, tham vọng thống trị, dù phải trả giá bằng sự thỏa hiệp. Ma quỉ nói: “ Nếu ông thờ lạy tôi, ông sẽ có tất cả”. Chúa Giêsu biết rằng, Ma quỉ ẩn nấp trong mọi thứ vinh quang không qui về Thiên Chúa Cha. Vinh quang của Đức Kitô là vinh quang của sự hiến mình, được thực hiện trên thánh giá, trong khó nghèo tột độ, khi mọi sự đã hoàn tất. Đó cũng là cơn cám dỗ của chúng ta. Là sự biến dạng bệnh hoạn của cách cư xử chúng ta trong tương quan với người khác. Tự coi mình là trung tâm. Thống trị. Hành xử quyền hành trên anh em. Chà đạp người khác. Trở thành độc tài. Cám dỗ nầy rất phổ biến, đa dạng, với rất nhiều hình thái khác nhau. Nạn nhân luôn luôn là những người yếu đuối, nhỏ bé, những người không thể tự bảo vệ, chẳng hạn như những bào thai bị phá hủy, giết chết. Muốn có mối liên hệ chân thực với người khác, hãy tìm biết thờ lạy một mình Thiên Chúa. Khiêm nhường trước Thiên Chúa, cũng là học hỏi phục vụ anh em một cách khiêm nhường, chứ không thống trị họ.

Sau cùng, cám dỗ nghiêm trọng hơn hết là Ma thuật, chính là sự rối loạn quan hệ với Thiên Chúa. Bắt Thiên Chúa thực hiên những gì chúng ta muốn. Thử thách Thiên Chúa. Đòi Thiên Chúa phải giúp chúng ta thành công, tránh cho chúng ta khỏi mọi phiền muộn. Có người đặt câu hỏi: Nếu có Thiên Chúa, thì tại sao lại xảy ra chuyện đó cho tôi ?-. Cơn cám dỗ càng nặng hơn, khi chúng ta tự cho mình là cố vấn của Thiên Chúa, bảo ngài phải làm những điều chúng ta muốn, biến ngài thành người phục dịch chúng ta. Nếu ngài là Thiên Chúa, thì hãy làm điều nầy cho tôi. Tôi đã cầu nguyện, và ngài đã không nhậm lời tôi.. Ngài đã không làm theo ý tôi, như vậy là không có ngài. Đó là cám dỗ thách thức Thiên Chúa, bắt ngài phải vâng theo những dục vọng của chúng ta.

** Những cám dỗ trên đây của Chúa Giêsu cũng vẫn là những cám dỗ của chúng ta. Cùng với ngài, Mùa Chay là thời gian tuyệt hảo để giúp phát triển, trưởng thành con người của chúng ta trong ánh sáng thần thiêng của Chúa. Hãy nỗ lực thực hiện việc chay tịnh, cầu nguyện và chia sẻ. Đó là những phương thế rất hiệu nghiệm giúp chúng ta vượt thắng mọi cám dỗ, trở về với Chúa, để đón nhận ơn cứu độ của ngài..

 

Cơn Cám Dỗ Tinh Vi

Ngày kia, quỉ vương Lucifer triệu tập tất cả vương quốc hỏa ngục để bàn tính, tìm ra phương cách nào tốt nhất để chiếm đoạt các linh hồn.

Một tên quỉ nhỏ vội vàng đưa ý kiến:

- “ Tôi sẽ rỉ tai mọi người, nói cho họ là: Không có Thiên Chúa đâu. Đừng có tin”.-

Lucifer bảo:

- “ Không được. Họ sẽ không tin lời ngươi. Bởi vì chỉ nhìn vào vũ trụ vạn vật là đủ để khẳng định là, có Thiên Chúa. Không thể nào chối được”.

Tên quỉ thứ hai lên tiếng phát biểu:

“Tôi sẽ dụ dỗ họ là, chết là hết. Không còn gì cả. Hãy vui chơi thỏa thích”.

Lucifer liền ngắt lời:

- “ Không được. Bởi vì sự sống đời đời đã được khắc ghi vào chính giữa con tim mỗi người. Họ sẽ không tin lời ngươi”.

Cả hội trường nhôn nhao góp ý. Tuy nhiên, không có ý kiến nào được chấp thuận là hay nhất, hiệu quả nhất.

Sau cùng, trong khi tất đang trầm ngâm suy nghĩ, tìm ra diệu kế, thì một tên quỉ già, có nhiều kinh nghiệm, lọm khọm bước lên diễn đàn, chậm rãi phát biểu:

- “ Tôi có cách nầy. Tôi sẽ nói cho mọi người biết: Thiên Chúa có thật. Có thưởng phạt đời sau. Chết chưa phải là hết. Phải ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Nhưng tôi sẽ rỉ tai họ: Không gấp gáp gì. Còn dư thời giờ. Hãy ăn chơi, hưởng thụ cho đã. Đợi đến gần chết, rồi hãy ăn năn cũng không muộn. Như thế là được cả đời nầy lẩn đời sau”.

Một phút ym lặng trôi qua. Bỗng chốc cả hội trường đều đồng thanh đứng dậy, vỗ tay hoan hô nhiệt liệt. Và Lucifer tuyên bố:

- “ Thật là tuyệt. Với diệu kế nầy, chắc chắn chúng ta sẽ thành công”.

Biết như thế. Bạn hãy trở lại ngay lập tức. Đừng chần chờ, kẻo mắc mưu ma quỉ. Biết đâu đây là Mùa Chay cuối cùng của bạn. Bạn đâu biết trước, khi nào Chúa đến gọi bạn.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com