Thứ Bảy, 02 Tháng Giêng, 2016 00:00
Lễ Hiển Linh C ( Mt 2, 1-13 )

Những nghiên cứu khoa học và lịch sử cho đến ngày nay vẫn chưa có câu giải đáp thỏa đáng về những vấn nạn chung quanh lễ Hiển Linh, như: ngôi sao lạ, các đạo sĩ, các lễ vật: vàng, nhủ hương và mộc dược, và sự trở về quê quán bằng một con đường khác của những người bước theo ngôi sao lạ.

Thế nhưng rất may mắn là, điểm chính yếu không nằm ở đó, mà là ở trong những sứ điệp mà Chúa muốn chuyển giao qua một câu chuyện nhiều màu sắc, trong đó, tất cả không được hiểu theo sát chữ, và nhiều yếu tố chỉ có một giá trị biểu tượng. Như thế, điều quan trọng là hãy tìm hiểu xem biến cố đó muốn nói gì với các kitô hữu thời xưa, cũng như với chúng ta ngày nay, khi đề cập những chi tiết trên đây.

Trước hết, các nhà đạo sĩ đến từ một xứ sở xa lạ. Đông phương. Đó là dấu chỉ cho thấy, Chúa Giêsu không chỉ sinh ra cho những người cùng dòng giống với ngài    ( Do thái ), nhưng còn cho toàn thể nhân loại. Ngài đã nhập thể để soi sáng và cứu độ không chỉ cho một số người, mà là cho tất cả mọi người. Các nhà đạo sĩ đại diện tất cả các dân tộc, và điều quan trọng là, phải làm thế nào để một ngày kia toàn thể nhân loại nhận ra Đấng Cứu Độ của mình. Do đó, các tín hữu phải là những nhà truyền giáo. Họ không đành cam chịu cho sự vô tín ngưỡng vẫn còn hiện diện, hơn hai ngàn năm sau khi Chúa Giêsu sinh ra.

Thứ đến, các đạo sĩ sẽ không bao giờ đi đến được hang đá Bêlem, nếu không có ngôi sao lạ. Đối với họ, ngôi sao lạ là một dấu chỉ và là một ơn huệ của Thiên Chúa. Ngày nay cũng vậy, Thiên Chúa trao ban cho thế giới những dấu chỉ giúp đi đến với Đức Kitô. Giữa những dấu chỉ này, phải kể đến Giáo Hội, với ơn gọi trở nên ánh sáng trong thế giới. Các nhà đạo sĩ đã bị ngôi sao quyến rũ, chính vì thế mà họ đã đi theo. Giáo Hội có sứ mạng quyến rũ con người trong thời đại của mình, để họ ra đi khám phá ra Đấng Cứu Độ. Nói đến Giáo Hội, chúng ta đừng nghĩ đến những người ở xa chúng ta. Hãy nghĩ đến cộng đoàn chúng ta; hãy nghĩ đến từng người trong chúng ta. Bằng phong cách sống của chúng ta, chúng ta có hấp dẫn và quyến rũ không ?- Nếu thánh Phaolô đã viết: “ Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Phúc Âm” ( 1 Co 9 ), thì khốn cho Giáo Hội, nếu không loan báo Phúc Âm. Khốn cho cộng đoàn chúng ta, nếu không tỏa sáng. Khốn cho chúng ta, nếu chúng ta không thao thức giúp đỡ anh em tìm gặp Đức Kitô và sống theo giáo huấn của ngài.

Còn lễ vật: Vàng, nhũ hương và mộc dược. Người ta nói các nhà đạo sĩ đã tiến dâng cho Chúa Giêsu vàng để chỉ cho biết ngài là vua trời đất, nhũ hương cho thấy ngài xứng đáng với tất cả sự ngưỡng mộ của chúng ta, mộc dược để nhấn mạnh một ngày kia ngài trao ban mạng sống của ngài. Chúng ta còn nhớ, Nicodemô đem theo mộc duợc và lưu hội khi đến ướp xác Chúa Giêsu để đặt vào trong ngôi mộ mới. Thực vậy, Đức Kitô xứng đáng được người ta thờ kính, và dâng tiến cho ngài những gì tốt đẹp nhất nơi con người: con tim, đức tin, sự chân thành, và lòng trung tín.

Sau cùng, chi tiết có lẽ quan trọng hơn hết là, sau khi được mộng báo đừng trở về với Hêrôdê”, các đạo sĩ đã trở về quê hương của mình bằng một con đường khác. Một con đường khác. Chúng ta đừng chỉ nghĩ đến những con đường bằng đá, bằng đất hay bằng bê tông... Nhưng, hãy nghĩ đến nhất là những con đường sống khác, những cách nghĩ khác, và những hành động khác, khi người ta thực sự gặp được Đức Kitô.

Lễ Hiển Linh mời gọi sự hoán cải tâm hồn và cuộc sống, bằng bất cứ con đường nào, miễn là có thể gặp được Đấng Cứu Độ, Chúa chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com