Thứ Sáu, 04 Tháng Mười Hai, 2015 00:00
Chúa Nhật II Mùa Vọng C ( Lc 3, 1-6 )

Nhắc đến Mùa Vọng, thì không thể nào không nhắc đến Gioan Tẩy Giả, cũng gọi là Gioan Tiền Hô.

Ông sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt. Mẹ ông thụ thai ông trong lúc tuổi già. Cha ông đã phải bị câm, không nói được, trong một thời gian dài vì đã không tin lời Thiên Chúa loan báo. Việc đặt tên cho ông cũng không theo thói quen thường lệ nơi người Do Thái, thay vì Giacaria, lại là Gioan. Và cũng nhờ đó mà miệng lưỡi cha của ông trở lại bình thường.

                        Sau đó là một cuộc đời ẩn dật nơi hoang địa. Lương thực của ông là châu chấu và mật ong rừng. Để che thân, ông chỉ có một mảnh da lạc đà. Cuộc sống đơn giản, bần hàn của một người hoang dã chìm đắm trong suy ngẩm và cầu nguyện. Dòng đời cứ thế trôi đi, cho đến ngày Lời Chúa kêu gọi ông. Hãy dọn đường Chúa. Hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Hãy lắp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng. Con đường gồ ghề, hãy làm cho bằng. Nói khác đi, hãy ăn năn, trở về. Hãy tẩy rửa trong phép rửa thống hối. Ông dìm những con người thống hối trong nước sông Giodan. Rồi ông đưa họ ra khỏi nước, với ý nghĩa là, con người cũ phải chết đi cho tội lỗi, rồi sinh ra lại, để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Con người phải đổi mới tận gốc rễ, để đón tiếp Đấng Cứu Độ.

                        Về cuối đời, Gioan bị vua Hêrôđê hành hình vì đã can đảm lên tiếng bảo vệ sự thật và luân lý. Ông chết đi, sau khi đã chu toàn sứ mạng dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Là Đấng đến sau ông, quyền năng hơn ông, Đấng tiếp tục loan báo và đấu tranh cho tình yêu và chân lý, bằng sự phục vụ và hy sinh, để đem lại ơn cứu thoát cho mọi người.

                        ** Cuộc đời của Gioan cho thấy. Thiên Chúa, dù là toàn năng, cũng không phải là một Thiên Chúa xa rời, cách biệt, một mình từ trên cao, làm tất cả mọi sự. Nhưng là một Thiên của Giao ước, một Thiên Chúa tin tưởng và ủy thác cho con người trách nhiệm thực sự và cụ thể là, kêu gọi mọi người hãy ăn năn, trở về, thay đổi tâm hồn. Đó là sứ mạng được trao gởi cho Gioan, và cũng là cho mỗi người chúng ta. Thiên Chúa tiền định cho Gioan làm người tiền hô, đi trước, chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến. Ngài cũng tiền định cho mỗi người chúng ta làm người cộng tác trong việc dọn đường cho Ngài đến lần thứ hai.

Chúng ta biết rằng, thế giới ngày nay tràn ngập những sự dữ và bất hạnh. Những bất công, áp bức, lừa lọc, chiến tranh, nghèo khổ, túng thiếu, bệnh nạn...tất cả đang bao trùm trên nhân loại. Chúng ta được mời gọi làm việc để thay đổi và cải thiện bộ mặt thế giới. Thế nhưng, để đạt được điều mong muốn, điều thiết yếu là phải bắt đầu từ chính mình. Bởi vì thực ra, trong chúng ta, vẫn còn đầy dẩy những dãy núi của tính ích kỷ và kiêu ngạo, những đồi nỏng của sự lười biếng và buông thả, những thung lũng của bất công và đàn áp, những con đường quanh co của sự dối trá, lừa lọc, ghen tương, ganh tỵ... Hãy cố gắng bạt cho bằng phẳng. Hãy đẩy lùi cho xa. Hãy tẩy xóa cho sạch. Hãy bắt đầu từ chính bản thân mình. Rồi sau đó, sẽ giúp đỡ người khác

Đồng thời, chúng ta cũng biết rằng, Lời Chúa kêu gọi thật là cấp bách, gấp rút. Vì thế, theo gương của Gioan, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ, không được trì hoãn. Hãy xắn tay áo lên. Hãy bắt tay vào việc. Đừng chần chờ, do dự. Chúa cần đến sự tham gia, cộng tác của chúng ta. Bởi vì, mỗi người đều là những Gioan Tẩy Giả khác, được Chúa mời gọi, sai đi và làm việc cho Nước Chúa. Bởi vì chúng ta không biết được chính xác lúc nào Chúa đến. Cho nên phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Bởi vì, biết đâu, đây là Mùa Vọng cuối cùng của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com