Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai, 2015 00:00
Lễ Giáng Sinh ( Lc 2, 1-14 ) ( Lễ Đêm )

Nếu phải tìm một nét đặc trưng cô đọng ý nghĩa của thánh lễ mà chúng ta cử hành đêm nay, cũng như để cảm nhận được sự phong phú vô cùng của nó, chúng ta có thể nói rằng, lễ Giáng Sinh là lễ của một sự hiện diện. Không phải là sự hiện diện của một sự vật, mà là sự hiện diện của một ai đó. Không phải là sự hiện của một người nào đó bất kỳ, mà là sự hiện diện của chính Thiên Chúa.

Lễ Giáng sinh công bố cho biết, Thiên Chúa không phải là ở mãi trên cao, trong bầu trời, xa cách chúng ta. Trong Con của ngài, Thiên Chúa đến gần chúng ta. Trong Con của ngài, ngài thực sự trở thành một người trong chúng ta. Trong Con của ngài, ngài đã cảm nhận nhân tính của chúng ta: tất cả nhân loại, với tất cả những gì là hạnh phúc và bất hạnh, tất cả những gì là đẹp đẽ và xấu xa, tất cả những gì là trong sáng và vẩn đục. Chúng ta nên nhớ rằng: Không phải chúng ta đã đi đến với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta không có khả năng làm chuyện đó. Chính Thiên Chúa đã đến với chúng ta, chính ngài đã thân hành ngự xuống để trở thành người thân của chúng ta.

Hành trình đầu tiên này đã được thực hiện cách nay hơn hai ngàn năm. Nhưng, đó không chỉ là một biến cố trong quá khứ. Đó là một biến cố xảy ra ngày xưa, và vẫn còn giữ nguyên tính cách thời sự ngày nay của nó. Thiên Chúa không ngừng cư ngụ trên trái đất chúng ta. Ngài thường xuyên gần gũi chúng ta. Trong mọi lúc, ngài xin được nhập thể trong thế giới chúng ta. Ngài khao khát ở trong chúng ta. Mầu nhiệm này thật lớn lao ! Một Thiên Chúa hoàn toàn khác biệt, vượt xa chúng ta muôn trùng. Thế nhưng, ngài cũng rất gần gũi chúng ta. Ngài trở nên thân thiết và gần gũi với chúng ta. Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở giữa chúng ta, Thiên Chúa ở trong chúng ta. Thật vậy, mỗi năm, lễ Giáng sinh mừng kính sự hiện diện thần thiêng này của Thiên Chúa.

Thế nhưng, tại sao Thiên Chúa đã muốn gần gũi chúng ta như thế ?-Tại sao ngài lại trở thành một người trong chúng ta ?- Tại sao, cả đến ngày nay, ngài vẫn còn tìm mặc lấy xác thịt trong thân xác của chúng ta, vẫn còn tìm một chỗ trong tận nơi thẩm sâu tâm hồn chúng ta ?-

Chỉ có một câu trả lời rất đơn giản cho những câu hỏi như thế. Đó là Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta, Thiên Chúa yêu mến chún ta. Thiên Chúa muốn liên kết với chúng ta. Thiên Chúa thấy rằng, chúng ta xứng đáng được ngài yêu mến. Chúng ta có giá trị trước mắt ngài. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài yêu mến chúng ta. Đó là lời giải thích cho tất cả. Mỗi một năm, lễ Giáng sinh mừng kính sự hiện diện ở giữa chúng ta của một Thiên Chúa không hề biết mệt mỏi yêu mến chúng ta.

Tuy nhiên, sự hiện diện của Con Thiên Chúa giữa chúng ta và trong chúng ta có ích lợi gì ?- Sự hiện diện này đem lại cho chúng ta điều gì ?- Sự hiện diện này có thay đổi điều gì không ?-

Rõ ràng, sự hiện diện của Con Thiên Chúa trên trái đất có thể không thay đổi gì cả trong chúng ta, cũng như không đem lại gì cho chúng ta cả. Đó là điều xảy ra, khi chúng ta từ chối không đón tiếp Đấng gõ cửa tâm hồn chúng ta. Nhưng, nếu chúng ta mở rộng con tim chúng ta ra, nếu, trong đức tin, chúng ta đón tiếp Đấng xin được sinh ra trong chúng ta, thì tất cả sẽ khác đi.

Tất cả sẽ khác đi, bởi vì lúc bấy giờ cuộc sống chúng ta có thể hòa nhập với sự sống siêu nhiên của chính Thiên Chúa. Chúng ta có thể kết hợp mật thiết với Đấng cai trị trên các tầng trời. Với một sự táo bạo đáng ngạc nhiên, và trong một thứ ngôn ngữ có nhiều nét tinh tế, những người tín hữu thời xưa đã dám nói rằng: Thiên Chúa trở thành con người, để con người trở thành Thiên Chúa. Đừng hiểu kiểu nói này theo nghĩa đen từng chữ. Tuy nhiên, nó cho chúng ta trực giác thấy rằng, cho đến mức độ nào đó, chúng ta được dựng nên cho Thiên Chúa, và cho đến mức độ nào đó, sự hiện hữu của chúng ta đã được qui hướng, nối kết với sự hiện hữu thần thiêng của ngài.

Giáng Sinh là lễ nhắc nhở chúng ta biết rằng, dù mỏng dòn, yếu đuối, dù bị thương tổn, tội lỗi, chúng ta vẫn là những con người được mời gọi hãy để Thiên Chúa sống trong chúng ta: chúng ta là những con người được tiền định sống trong Thiên Chúa.

Sự sống siêu nhiên này không phải là một thực tại không rõ ràng và không hình dáng. Nó có một khuôn mặt. Nó có những biên giới rõ ràng mà chúng ta có thể biết, khi tìm hiểu Tin Mừng Phúc Âm mà Chúa Giêsu đã rao giảng và đã sống. Sống trong Thiên Chúa, sống bằng sự sống mà lễ Giáng sinh mang đến, đó chính là sống Tin Mừng Phúc Am của Đức Giêsu Kitô.

Chúng ta biết rằng, điều đó không phải là không có gì cả. Trái lại, điều đó cũng rất đòi hỏi. Bởi vì sống theo Tin Mừng Phúc Âm, theo cách của Chúa Giêsu, chính là từng ngày một và một cách kiên nhẫn, làm việc cho hoà bình và công lý, là nhìn nhận phẩm giá của tất cả mọi người, là không ngoảnh mặt đi trước những người đang van nài chúng ta giúp đỡ, là đồng ý chia sẻ một cách quảng đại những gì mình có, là tìm cách thiết lập tình huynh đệ ở khắp nơi, là đau khổ với người đau khổ, khóc với người khóc, là tha thứ như chính mình được tha thứ.

Chớ gì đêm nay, chúng ta hãy để nhen nhúm lên trong con tim chúng ta, những gì là đẹp đẽ nhất, cao thượng nhất, quảng đại nhất, tinh tuyền nhất và cảm thương nhất trong chúng ta, để đón tiếp Hài nhi Bêlem, con của Đức Maria và là Con Thiên Chúa, Chúa chúng ta, để chúng ta có thể bắt đầu nếm cảm Ơn Cứu Độ hồng phúc mà Mầu Nhiệm Giáng Sinh đem lại cho chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com