Thứ Tư, 23 Tháng Mười Hai, 2015 00:00
Lễ Chúa Giáng Sinh C ( Ga 1,1-18 ) ( Lễ Ban ngày)

Hình ảnh đầu tiên của Lễ Giáng Sinh đến với tâm trí chúng ta là hình ảnh một trẻ sơ sinh đặt nằm trong máng ăn súc vật, bên cạnh Đức Maria và thánh Giuse, với các mục đồng cùng bò lừa vây quanh, giữa trời đông giá rét, đồng không mông quạnh. Thật là một hình ảnh đơn sơ, nghèo nàn, nhưng cũng rất đầm ấm, xúc động. Thế nhưng, mừng một trẻ sơ sinh vừa mới chào đời mời gọi chúng ta có một cái nhìn đức tin sâu xa hơn, lắng đọng hơn về em bé này. Em bé này là ai ?- Đến làm gì trong thế giới chúng ta ?-

Thật vậy, con người Giêsu, con của Đức Maria, không phải là một em bé như các em bé khác. Ngài đến từ Thiên Chúa. Ngài bằng Thiên Chúa. Ngài chính là Thiên Chúa. Mầu nhiệm này thật lớn lao, thật cao siêu, vượt quá những gì chúng ta có thể tưởng nghĩ, đến nỗi chúng ta không đủ lời để nói, không đủ từ ngữ để diễn tả.

Tuy nhiên, thánh Gioan đã dùng những hình ảnh thật mạnh mẽ, khi nói về Ngôi Lời và Ánh Sáng. Đó là những từ ngữ hay nhất, đúng nhất để nói lên rằng, giữa Thiên Chúa và Đức Kitô, sinh ra tại Bêlem, có một sự thân mật, một sự kết hợp và sự hiệp thông hết sức sâu đậm, chặt chẽ. Sâu đậm, chặt chẽ đến nỗi Ngôi Lời này, Ánh Sáng này và em bé này tại Bêlem bằng Thiên Chúa, và là Thiên Chúa ở giữa chúng ta.”

Vấn đề đặt ra là, tại sao ngài đến trong thế gian ?- Tại sao ngài làm người ?- Tại sao ngài quyết định sống một cuộc phiêu lưu trần thế, một cuộc phiêu lưu sẽ dẫn ngài đi đến cái chết ?-

Câu trả lời rất đơn giản. Chúa Giêsu đến trong thế gian để chúng ta biết  được Thiên Chúa là ai, để chúng ta có một hình ảnh đúng đắn về ngài, và để chúng ta nhìn thấy dung mạo của ngài. Chúa Giêsu là phản ánh huy hoàng của vinh quang Thiên Chúa. Khi nhìn thấy Đức Kitô làm người, chúng ta nhìn thấy chính Thiên Chúa Cha. Khi nhìn thấy Đức Kitô hành động, chúng ta học biết nhận ra chính Thiên Chúa: ngài nghĩ gì, ngài làm gì, tại sao ngài làm và làm như thế nào.

Còn hơn thế nữa, Chúa Giêsu sinh ra làm một em bé, rồi trở thành người lớn, không những để tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai, mà ngài còn kết hợp chúng ta với Thiên Chúa. Sự kết hợp này thật siêu việt, thật độc đáo. Ngôi Lời Thiên Chúa trở thành con trẻ của loài người để loài người trở thành con cái Thiên Chúa.

Đó là ý định sâu xa, và là mục đích tối hậu của mầu nhiệm Nhập thể, như lời thánh Gioan khẳng định: “ Tất cả những ai đón nhận ngài, tất cả những ai tin vào danh của ngài, thì ngài sẽ ban cho họ quyền trở thành con cái Thiên Chúa”.

Lúc còn trẻ, chúng ta đã biết ngỡ ngàng khi dán mắt nhìn vào hài nhi trong máng cỏ đặt giữa Đức Maria và thánh Giuse. Chớ gì chúng ta vẫn còn tiếp tục ngỡ ngàng trước máng cỏ, không chỉ vì nghĩ đến việc, một ngày nào đó, Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên một hài nhi, nhưng còn vì nghĩ đến việc hài nhi này đến trao tặng cho chúng ta. Hài nhi đã đến trao tặng cho chúng ta được trở thành con cái Thiên Chúa.

Thử hỏi còn có gì kỳ diệu hơn cho chúng ta ?- Còn có điều gì quí báu hơn mà Thiên Chúa có thể tặng ban cho chúng ta ?- Chúng ta là con cái Thiên Chúa, bởi vì tình yêu Thiên Chúa đã nối kết chúng ta và bởi vì chúng ta đã được ơn nhận ra Chúa Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, Ánh Sáng thế gian, nguồn Sự Sống, Con duy nhất của Thiên Chúa, con người đem lại ơn cứu độ. Hãy luôn cảm tạ ơn Chúa và tỏ ra xứng đáng đón tiếp ơn huệ của ngài bằng một đời sống yêu thương, khiêm nhường và hy sinh.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com