Thứ Năm, 21 Tháng Giêng, 2016 00:00
Chúa nhật III Quanh năm C ( Lc 1,1-4; 4,14-21 )

Với bài diễn từ khai mạc tại Hội đường Nagiaret, Chúa Giêsu loan báo những ý định và mục đích của sứ mạng của ngài.

Kinh nghiệm cho thấy, cuộc đời chúng ta được ghi dấu bởi những biến cố, những điều mới mẻ xảy đến và những chỉnh đổi diễn tiến của nó. Chẳng hạn, trong một gia đình: sinh ra, cưới hỏi, tang chế, thăng chức hay thất nghiệp, đều là những biến cố ép buộc chúng ta phải thích ứng. Cũng vậy, những khởi đầu của Chúa Giêsu ở Nagiaret làm thành một biến cố. Bài nói chuyện của ngài ở Hội đường tạo nên một tình thế mới mẻ đối với ngài, và đối với những người lắng nghe ngài.

Việc chọn lựa Nagiaret thật là bất ngờ. Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, lại xuất hiện ở một làng nhỏ xứ Galilêa, miền tứ xứ, không có gì nổi nang và lại xa cách chính quyền dân sự và tôn giáo. Trong khi đó, bình thương một vị tiên tri, một vị tiên tri đích thực, lẽ ra phải xuất hiện ở thủ đô Giêrusalem.

Tuy nhiên, cái tác động canh tân của biến cố này đặc biệt là nằm ở chỗ chọn lựa bản văn tiên tri Isaia, và trong việc áp dụng mà Chúa Giêsu thực hiện: “ Lời mà anh em vừa nghe, chính hôm nay được thực hiện nên trọn”. Lời nói ngắn gọn và có nhiều tác động, gây kinh ngạc. Chưa bao giờ có một thầy rabbi nào phát ngôn như thế. Từ trước đến giờ, tất cả các thầy thông luật tự giới hạn trong việc chú giải Kinh Thánh từ bên ngoài, rút ra những bài học của quá khứ. Còn Chúa Giêsu thì làm ngược lại hoàn toàn. Ngài khoác lấy lời tiên tri Isaia như là chiếc áo của bản thân, và đưa nó lên trong thời điểm hiện tại. Ngài đồng hóa với lời vị tiên tri công bố rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên ngài và hôm nay, ngài được Thiên Chúa sai đến. Chúa Giêsu lôi kéo sự chú ý không phải trên cuốn sách, mà là trên con người của ngài; không phải trên những gì ngài đọc, mà là trên những gì xảy đến. Chúa Giêsu làm trọn Lời Chúa, đem ra thực hành và trao ban cho nó hiệu quả. Điều đó có nghĩa là, hôm nay nhờ ngài, Lời Thiên Chúa hoạt động. Chính là hôm nay ngài loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Chính là hôm nay ngài giải thoát những người bị tù đày và chữa lành những người mù lòa. Chính là hôm nay mà ơn sủng của Thiên Chúa ở trong tầm tay của con người.

Lời khẳng định mãnh liệt này làm nên một biến cố có tầm cỡ. Lời khẳng định này đưa các thính giả của Chúa Giêsu vào trong một tình huống mới mẻ và đòi hỏi. Ngay lập tức, họ phải nhìn nhận sự thâm nhập của Thánh Thần Chúa ở nơi môi trường sống của họ. Chúa Giêsu dồn họ đến một sự chọn lựa: chấp nhận ngài như vị tiên tri, hay là từ chối ngài như một tên bịp bợm. Tiếp theo bài Phúc âm tỏ cho thấy, họ đã xem ngài như một kẻ khờ khạo, ngốc nghếch, một chút nào đó giống như ngày nay, chúng ta xem là điên khùng những ai tự giới thiệu mình là Đức Giêsu Kitô.

*** Chính là ngày hôm nay cho chúng ta. Lời của Chúa Giêsu ở Nagiaret và bài Phúc âm được công bố là những biến cố xảy ra cách nay hơn hai ngàn năm. Ở đây và ngay bây giờ, trong cộng đoàn chúng ta hôm nay, Chúa Giêsu cũng công bố: “ Chính là hôm nay mà lời Kinh Thánh này được thực hiện trọn vẹn cho anh chị em là những người đang lắng nghe”. Bởi vì Đức Kitô làm mất hiệu lực thời gian, và ngài hành động ở mỗi thời điểm trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Ngài trao tặng cho chúng ta ơn cứu độ ở đây và bây giờ. Chính là bây giờ của ngày hôm nay, mà mỗi người chúng ta bị thúc bách phải nhìn nhận ngài là Đấng Cứu Thế và đón tiếp ngài. Hôm nay, Chúa Giêsu ra dấu cho chúng ta và cứu độ chúng ta. Chúng ta đừng coi thường điều đó.

Là người kitô hữu nghèo khó… nghèo của cải, nghèo quyền lực, nghèo hạnh phúc, chúng ta hãy vui mừng lên. Đức Giêsu Kitô hôm nay làm cho chúng ta trở nên phong phú, giàu có sung mãn Thiên Chúa.

Là người kitô hữu bị cầm tù, giam hãm, do sợ hãi, bị gông cùm bởi bệnh tật, bị lệ thuộc tội lỗi … chúng ta đừng chán nản, thất vọng. Đức Giêsu Kitô hôm nay sẽ trao ban sức mạnh và can đảm cho chúng ta.

Là người Kitô hữu mù loà, bởi vì cuộc đời có vẻ vô nghĩa, tương lai thì bế tắc, và viễn tượng thì u ám. Chúng ta hãy mở rộng đôi mắt ra. Đức Giêsu Kitô hôm nay làm ánh sáng cho chúng ta, soi sáng cho chúng ta.

Nếu hôm nay chúng ta yêu mến hết lòng, tin tưởng vững vàng và trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa, nơi con người của Chúa Giêsu, thì lời này sẽ được thực hiện một cách tốt đẹp cho chúng ta, ở đây và ngay ngày hôm nay. Đó là hạnh phúc của chúng ta.

Va, chúng ta sẽ là những chứng nhân sống động, xác tín và thuyết phục của Ơn Cứu Độ hồng phúc này, cho những anh em chung quanh của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com