Thứ Năm, 26 Tháng Ba, 2015 00:00
Chúa nhật Lễ Lá B ( Mc 14, 1-15,47 )

“ Cũng có những phụ nữ đứng nhìn từ xa.. và nhiều người khác cũng đã lên Giêrusalem với ngài ”. Trong buổi sáng ngày thứ sáu trước lễ Vượt Qua, ngày Chúa Giêsu chịu đóng đinh, nhiều người ở đó với tư cách là khán giả: các bạn hữu bất lực của Chúa Giêsu, những kẻ hiếu kỳ, những người qua đường, những người xa lạ, có thể động lòng thương trong chốc lát về số phận của những người bị kết án…

Và chúng ta hôm nay đây, có phải chúng ta cũng chỉ là những người khán giả, đứng nhìn từ xa hay không ?-

Thật vậy, Chúa Giêsu là nhân vật chính của cuộc Thương Khó. Chúng ta không thể đứng nhìn ngài từ phía xa, bởi vì ngài có mối liên đới sâu đậm với chúng ta. Thánh Phaolô đã viết: “Đức Kitô chịu chết vì tội lỗi chúng ta, theo lời Sách Thánh” ( 1Co 15 ). “ Chính những đau khổ của chúng ta ngài mang vác lấy” (Isaie 53 ).

Chúa Giêsu chịu đựng cuộc Thương Khó của ngài đại diện cho tất cả những người, trong nhân loại, “chịu đóng đinh” cách này hay cách khác vì tội lỗi, thử thách, bệnh tật, yếu đuối, sự tàn nhẫn, cô đơn và bất công. Tất cả những ai là nạn nhân của sự bội phản, bỏ rơi, vu khống hay phán đoán bất công, hành hạ thể xác hay tra tấn tinh thần, có thể nhận ra chính mình nơi Chúa Giêsu. Thánh Phaolô đã viêt: “Với Đức Kitô, tôi là một người chịu đóng đinh” (Gal 2 )

Thật vậy, Đức Kitô ở gần chúng ta trên những con đường thập giá của chúng ta. Những cuộc đấu tranh mà chúng ta phải dấn thân cũng là theo hình ảnh của cuộc đấu tranh của ngài chống lại sự dữ và tội lỗi…

Còn những diễn viên khác của tấn thảm kịch, chẳng hạn như: đám đông dân chúng, những tên lý hình, các nhà lãnh đạo tôn giáo… chúng ta cũng rất khó mà “ đứng nhìn họ từ xa”, dường như là chúng ta không có gì chung với họ.

Giuda nhắc chúng ta nhớ đến những lần bội phản tình bạn, tình yêu, lời nói, hứa hẹn…

Phêrô phản ánh chúng ta về những lần chối bỏ và bỏ rơi đức tin, trong khi chúng ta sẵn sàng khoe khoang là vẫn đứng vững và vẫn tốt lành hơn những người khác…

Các môn đệ mê ngủ, sau đó trốn chạy có phải là hình ảnh của những uể oải và những lần thiếu can đảm của chúng ta khi phải làm chứng nhân hay không ?-.

Philatô có gợi nên những sự hèn nhát của chính chúng ta trước Thiên Chúa và trước mắt người đời, khi mà những quyền lợi riêng tư của chúng ta luôn lấn lướt sự công bình và chân lý ?-

Ngược lại, những diễn diên khác của cuộc Thương Khó đã soi tỏ “ Giờ tối tăm” của sự can đảm và đức tin của họ, chẳng hạn như: Simon thành Xyrênê, người đã vác thập giá bên cạnh Chúa Giêsu, thể hiện những sự tháp tùng huynh đệ với những người đau khổ hay bị loại trừ.

Chúng ta liên kết với viên sĩ quan Roma đã tôn vinh Đấng Chịu Đóng Đinh, khi chúng ta làm chứng nhân cho Đức Kitô trong cuộc sống.

Cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô vẫn còn được tiếp diễn hôm nay dưới mắt chúng ta. Chúng ta sẽ diễn vai nào trong số đó ?

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com