Thứ Năm, 02 Tháng Hai, 2017 00:00
Chúa nhật V Quanh năm A ( Mt 5, 13-16 )

Khi khẳng định, các môn đệ là muối đất và ánh sáng trần gian, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở sứ mạng cao quí được trao phó, là: phải làm cho thế giới này luôn được nguyên vẹn, tránh khỏi mọi thứ mục nát, hư hỏng; phải là người soi đường, dẫn lối, giúp cho nhân loại đạt được hạnh phúc viên mãn tròn đầy.

Vấn đề đặt ra là, làm thế nào có thể chu toàn sứ mạng siêu nhiên này, một cách có hiệu quả, trong hoàn cảnh hiện tại, trong một xã hội mà sự dữ, cái xấu dường như đang tràn ngập, thắng thế ?-

Thực vậy, nếu thức ăn bị nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài làm cho hư thối, thì xã hội con người cũng bị những yếu tố nội tại lẫn ngoại tại làm cho trở nên tồi tệ, xấu xa, hư hỏng. Nếu muối được dùng để ướp thực phẩm, giữ thức ăn khỏi hôi thối, và thêm vị ngon cho nó, thì Thiên Chúa muốn dùng người Kitô hữu để giữ cho thế giới, xã hội không bị hư hỏng, mà trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn trước mặt Thiên Chúa.

Cũng vậy, nếu trong cuộc sống đời thường, ánh sáng rất cần để có thể nhìn thấy, di chuyển và làm việc một cách có hiệu quả tốt đẹp, thì về mặt luân lý, đạo đức, tâm linh, con người cũng cần có những gương sáng, qua lời nói, việc làm và cách sống để có thể noi theo, làm đúng, một cách khôn ngoan, trong mọi trường hợp. Anh sáng đó chính là các môn đệ Chúa.

                        Mà chúng ta biết rằng, Kitô hữu cũng là con người như bao nhiêu người khác. Cũng có những giới hạn, yếu đuối, bất toàn. Cũng bị chi phối bởi không gian, thời gian, và các định luật thiên nhiên khác. Vỉ thế, để có thể thực hiện nhiệm vụ cao quí này một cách mỹ mãn, nhất thiết phải nhờ đến một nguồn trợ lực siêu nhiên cao cả khác. Nhất thiết phải được nuôi sống, bồi dưỡng và thúc đẩy bởi một tình yêu tuyệt đối và một sức mạnh từ trên cao. Nhất thiết phải nương tựa, cậy nhờ vào cội nguồn duy nhất là Thiên Chúa. Nói khác đi, để có thể trở thành muối đất và ánh sáng thế gian, người môn đệ phải là người phản ánh của chính Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ trao ban cho người khác những gì mà chúng ta đã lãnh nhận nơi Thiên Chúa mà thôi. Sở dĩ chúng ta có thể gìn giữ thế giới khỏi hư hỏng, là vì chúng ta đã được Thiên Chúa biến đổi. Sở dĩ chúng ta có thể soi sáng người khác, là vì chúng ta đã lãnh nhận tràn đầy ánh sáng của Thiên Chúa chúng ta.

                        Để có tác dụng tốt do bản chất của mình, muối không được ở yên trong bình. Anh sáng không đuợc đóng kín trong bốn bức tường. Trái lại, muối phải được hoà lẫn, tan biến vào trong thức ăn. Những hạt muối phải tan rã, bề ngoài có vẻ biến mất, nhưng thực ra đã thấm nhập sâu đậm vào thức ăn để giữ nó khỏi hư thối, và đem lại cho nó vị ngon. Cũng vậy, ánh sáng chỉ có thể làm trọn vai trò của mình khi lan tỏa, tràn ngập khắp mọi nơi chốn. Hình ảnh đó cho thấy, người kitô hữu muốn chu toàn trách nhiệm bảo vệ và soi sáng thế gian, nhất thiết phải sống giữa thế gian, nhất thiết phải có mặt ở khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh sống của cuộc đời, để có thể thấm nhập, hiểu biết, biến đổi và xây dựng môi trường xã hội chung quanh.

 Đồng thời, cũng giống như muối và ánh sáng, người kitô hữu phải thực sự chân chính, đích thực, không biến chất. Một khi đã làm mất cái vị sâu sắc của Thiên Chúa, người đó không còn là một môn đệ đúng nghĩa. Không còn giá trị. Không còn tác dụng. Không còn ích lợi cho ai. Điều đó có nghĩa là, để làm tròn vai trò của mình, người Kitô hữu không thể tự bằng lòng sống và hành động giống như những người khác. Không thể nói, bởi vì mọi người đều làm như thế, nên tôi cũng như thế, kể cả những trong những hành động bất công, gian dối, tội lỗi. Không thể có một thái độ xu hướng, ai sao tôi vậy, giống như tắc kè luôn luôn đổi màu da hợp với nơi mình sống. Trái lại, phải can đảm sống đúng bản chất kitô hữu của mình. Phải dứt khoát trả lời không với cái xấu, cho dù có bị mọi người cô lập, dửng dưng, loại trừ. Phải thể hiện rõ đặc tính yêu thương bác ái của Chúa Kitô, cho dù người đời cho là chướng tai, gai mắt. Nói khác đi, đừng để bị biến chất vì những người xấu chung quanh. Nhưng, phải sống trung thực với sứ mạng để giúp ích mọi người.

**  Chúng ta là muối đất và ánh sáng thế gian, với sứ mạng bảo vệ, gìn giữ xã hội khỏi những cái xấu, cái ác. Đồng thời cùng cộng tác, góp phần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, tự do, nhân bản, hạnh phúc hơn. Và chúng ta chỉ có thể làm trọn sứ mạng đó khi chúng ta khiêm nhường đón nhận trong chúng ta chính muối và ánh sáng của Thiên Chúa, bằng việc kết hợp với Chúa, nhất là qua các bí tích, bằng việc lắng nghe Lời Chúa và làm theo thánh ý Chúa. Nhờ đó, con người của chúng ta sẽ phản chiếu hình ảnh của Thiên Chúa, và chúng ta sẽ giúp ích cho mọi người qua đời sống gương mẫu, có chất lượng của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com