Thứ Sáu, 27 Tháng Giêng, 2017 00:00
Mồng Một Tết Năm Đinh Dậu 2017- Cầu Bình An ( Mt 6, 25-34 ) ( 28-01-2017 )

Trong Thánh lễ đầu Năm Mới, chắc hẳn mỗi người chúng ta đều có chung một ước nguyện, đó là cầu xin cho được mọi sự tốt đẹp, mỗi ngày trong cuộc sống. Sức khỏe, công việc làm ăn, bình an, thành đạt… mà chúng ta gọi là Phúc-Lộc-Thọ, mà chúng ta gọi là Ơn Chúa, Hạnh Phúc.

Sở dĩ mọi người đều cầu mong như thế, là vì trong năm vừa qua, ai ai cũng đã cảm nghiệm được nỗi đau thương, khốn khổ, thử thách, tràn ngập, nơi này nơi khác. Động đất, mất mùa, giặc giã, khủng bố, chiến tranh, hỏa hoạn, chìm tàu, rớt máy bay, tai nạn xe cộ.v.v. tất cả đã để lại hậu quả khủng khiếp cho chính nạn nhân và gia đình. Tất cả đã tạo nên một bầu khí bất an, lo lắng, sợ hãi.

Chính vì thế mà trong ngày đầu năm, Lời Chúa cũng muốn nhắc nhở và nhắn nhủ chúng ta mấy điểm sau đây:

Thiên Chúa toàn năng là Cha trrên trời, đầy tình yêu thương, cách đặc biệt đối với con cái loài người. Chúa vẫn yêu thương, dù chúng ta yếu đuối, khiếm khuyết, lỡ lầm. Chúa vẫn yêu thương, dù chúng ta tội lỗi, dễ sa ngã, bất trung. Vì yêu thương, Chúa đã sinh dựng nên chúng ta. Vì yêu thương, Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Vì yêu thương, Chúa đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng ta tồn tại, phát triển, và đủ sức đi về hưởng hạnh phúc với Chúa, như: ánh sáng, khí trời, lương thực..

Sau khi Tạo Dựng, Thiên Chúa vẫn tiếp tục quan tâm, bảo tồn, chăm sóc, lo liệu, trong sự khôn ngoan và tình yêu thương, để dẫn đưa mọi loài thụ tạo, cách riêng là con người, đi tới mục đích sau cùng là chính ngài, để chung hưởng hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn, trong Vương Quốc Tình Yêu của ngài. Đó là việc Chúa Quan Phòng.

Vì là Cha yêu thương, Thiên Chúa luôn luôn mong muốn và trao ban mọi sự lành cho chúng ta. Ngài đã từng khẳng định, không ai trong chúng ta có con xin bánh, mà lại cho rắn độc, xin cá mà lại cho bò cạp. Chắc chắn là không. Chúng ta là những con người phàm trần, thế tục, mà còn biết chọn cho con cái những thứ tốt, lành. Huống hồ ngài là Cha trên trời. Chắc chắn là ngài sẽ luôn trao ban những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Dĩ nhiên, ngài vẫn ưu tiên cho lợi ích linh hồn, cho cuộc sống viên mãn, cho hạnh phúc đời đời của chúng ta. Đó là điều quan trọng nhất. Đó là điều chính yếu nhất. Vì thế, tất cả những biến cố cuộc đời, những gì xảy ra cho chúng ta, cho dù bề ngoài có vẻ xấu, dữ, ngay cả thất bại… cũng đều đưa dẫn đến mục đích tối hậu là hạnh phúc thiên đàng mai sau. Đó là điều chắc chắn. Luôn luon đúng.

Đó là lý do mà Chúa Giêsu trấn an chúng ta đừng quá lo lắng. Vừa toàn năng quyền phép, vừa là Cha rất yêu thương, Thiên Chúa luôn luôn chăm sóc chúng ta. Ngài thừa biết chúng ta cần gì. Ngài sẽ lo liệu cho chúng ta tất cả. Sự so sánh với chim chóc trên trời và hoa huệ ngoài đồng rất có ý nghĩa. Nếu Thiên Chúa quan tâm chăm sóc những tạo vật đơn giản và nhỏ bé như thế, thì huống hồ là đối với chúng ta, đã được Chúa thương yêu và tạo dựng cách đặc biệt hơn hết. Hãy tin tưởng và phó thác trong tình yêu vô biên của ngài.

Tuy nhiên, điều cần lưu ý là, Chúa có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng Chúa không muốn hành động một mình. Chúa không muốn, và không bao giờ làm thay cho chúng ta những gì mà chúng ta có thể làm và phải làm. Sự đóng góp của chúng ta, cho dù rất bé nhỏ, nhưng cũng rất cần thiết, quý báu để Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Chúng ta còn nhớ, để nuôi sống hơn năm ngàn người trong hoang địa, Chúa cũng đã cần đến năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé. Cũng vậy, những nỗ lực, cố gắng của chúng ta là điều kiện thiết yếu để những ơn lành của Chúa tràn ngập trong cuộc đời chúng ta.

Bên cạnh đó, Chúa cũng muốn cảnh báo chúng ta cái nguy hiểm về sự dính bén và tích trữ tiền bạc, của cải, vật chất. Từ chỗ cần có để sống, chúng ta lại xem như là mục đích cuộc đời. Từ chỗ chỉ là phương tiện, chúng ta lại tôn trọng như ông chủ. Chúng ta xem đó như là một điều thích thú và an toàn. Vì nghĩ rằng, càng có nhiều, thì càng được bảo đảm, cho nên chúng ta cứ để cho sự ham muốn và tính tham lam mỗi ngày một lớn lên, khiến chúng ta cứ mải mê tìm kiếm, thu quén, bất kể thời gian, bất kể bằng bất cứ phương thế nào. Và từ đó, mỗi ngày một đưa chúng ta xa rời Thiên Chúa. Xao lãng, thờ ơ, không sốt sắng, dần dần đi đến chỗ bỏ việc thờ phượng Chúa, bỏ ngày chúa nhật. Xa rời Thiên Chúa, chúng ta cũng trở nên vô cảm với anh em, không quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ với những người đang người đang gặp khó khăn, thử thách. Điều đó thực sự trở nên nguy hiểm cho hạnh phúc thiên đàng của chúng ta. Bởi vì đối xử với những anh em như thế nào, là đối xử với chính Chúa như thế đó.

Vì thế, Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta luôn trông cậy vào Chúa; hãy luôn tín thác vào Chúa. Trong tâm tình tín thác của con cái đối với Thiên Chúa là Cha, chúng ta hãy tin tưởng vào Lời Chúa, phó thác cho sự dìu dắt khôn ngoan và đầy tình yêu thương của ngài, ngay cả khi gặp khó khăn, thử thách. Tin tưởng, trông cậy, không phải chỉ trong bình diện thiêng liêng, mà ngay cả trong phạm vi của cải vật chất. Ngài đã hứa, Thiên Chúa Quan Phòng vẫn làm việc không ngừng. Thiên Chúa vẫn luôn luôn quan tâm, chăm sóc chúng ta, cả những nhu cầu vật chất của chúng ta.

** Gặp nhau trong những ngày đầu năm mới, chúng ta cùng cầu chúc và cùng cầu nguyện cho nhau luôn biết tin tưởng, phó thác cuộc đời chúng ta và bản thân chúng ta, cũng như của những người thân yêu chúng ta vào Tình Yêu của Thiên Chúa là Cha toàn năng. Ngài tiếp tục Quan phòng và hướng dẫn chúng ta hưởng nhận hạnh phúc đích thực, sung mãn và vĩnh viễn của ngài.

Xin Chúa thương nhậm lời và chúc phúc cho chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com