Thứ Năm, 05 Tháng Giêng, 2017 00:00
Lễ Hiển Linh A ( Mt 2, 1-12 )

Trong ngày lễ Hiển Linh, chúng ta chiêm ngưỡng Ba Vua đã thành công trong việc tìm kiếm Chúa Giêsu Hài Đồng, Vị Vua mới sinh. Họ đã quì gối xuống, sụp lạy ngài. Thế nhưng, chúng ta đừng tưởng rằng, sở dĩ họ tìm gặp được Đấng Cứu Thế là vì vinh quang bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu đã tỏa sáng nơi thân xác của ngài, cho nên họ mới dễ dàng gặp thấy. Hoàn toàn không phải như thế. Họ chỉ gặp thấy một em bé sơ sinh, yếu ớt, mỏng mảnh, nằm trong máng cỏ. Không hơn, không kém. Vì thế, điều quan trọng là, những ai tìm kiếm Thiên Chúa phải có một cái nhìn nội tâm bên trong, để có thể qua những dấu chỉ nhỏ bé, nghèo nàn bên ngoài, nhận ra Đấng Cứu Thế.

Lần theo kinh nghiệm của Ba Vua, chúng ta có thể khám phá ra những dấu chỉ cần phải theo để có thể gặp được Chúa trong cuộc sống đời thường.

Trước hết, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện ở bên  ngoài những gì chúng ta đã biết về ngài. Thiên Chúa không ở trong những kiến thức chúng ta có về ngài. Ngài luôn luôn làm chúng ta ngỡ ngàng. Đó là một sự kiện rõ ràng. Những luật sĩ và những nhà thông thái tại Giêrusalem biết rất nhiều sự về Thên Chúa. Thế nhưng, họ đã bị đóng băng trong vốn kiến thức của họ. Họ không hiểu rằng, cần phải vượt qua giai đoạn lý thuyết, trừu tượng. Cần phải vượt qua những thói quen và những nề nếp cố hữu. Cần phải luôn sẵn sàng, nhạy bén, để có thể đến với Chúa trong cuộc sống cụ thể, thiết thực. Bởi vì, chân lý tôn giáo không phải là một chân lý trừu tượng và lạnh lùng. Trái lại, luôn thúc đẩy chúng ta lên đường, đưa dẫn chúng ta vào một cách sống thích hợp. Phải bắt đầu sống những gì chúng ta đã khám phá, để có thể tiếp tục thực hiện những khám phá khác nữa.

Thứ đến, Thiên Chúa chờ đón chúng ta ở cuối cuộc hành trình đầy chong gai, thử thách, và chỉ những ai kiên trì mới khám phá ra ngài. Cái dấu chỉ đầu tiên mà Ba vua khám phá ra là ngôi sao lạ. Ngôi sao này đã biến mất. Sự ẩn lánh này rất có ý nghĩa. Đối với chúng ta ngày nay cũng thế. Không phải ngôi sao chỉ biến mất một lần, mà là nhiều lần, không ngừng. Trên đường tìm kiếm Thiên Chúa, nhiều lần chúng ta đã mất dấu vết của ngài, do tội lỗi, do hoài nghi, do những thế lực đen tối cản trở chúng ta tiếp tục tìm kiếm ngài. Thế nhưng, ngài vẫn kiên trì chờ đợi chúng ta.

Ngoài ra, Thiên Chúa không chỉ dùng một dấu chỉ duy nhất để giúp chúng ta đến với ngài. Có rất nhiều cột mốc trên hành trình này. Ba Vua đã gặp thấy ba dấu chỉ là: ngôi sao lạ, Lời Chúa trong Kinh Thánh và em bé sơ sinh.

Ngôi sao lạ, dấu chỉ thứ nhất, thực ra chỉ là công trình sáng tạo của ngài. Đó là dấu vết đầu tiên cho phép chúng ta khám phá ra ngài. Hãy nhìn những vì sao trên bầu trời, và những kỳ quan thiên nhiên khắp vũ trụ. Chúng sẽ nói cho chúng ta về Đấng đã tạo dựng nên chúng.

Dấu chỉ thứ hai là Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đó là cuốn sách duy nhất, chứa đầy sự hiện diện của ngài. Khi ngôi sao biến mất, Ba Vua đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người am tường Kinh Thánh là các luật sĩ và biệt phái tại Giêrusalem. Kinh Thánh chỉ rõ nơi chốn Con Thiên Chúa giáng trần. Bởi thế cho nên, những ai tìm kiếm Thiên Chúa sẽ không có quyền phàn nàn là đã không bao giờ gặp được ngài, nếu họ không bao giờ đọc sách Phúc Am hay Kinh Thánh, nếu họ không bao giờ đến nhà thờ để nghe công bố và giảng giải Lời Chúa.

Dấu chỉ thứ ba là Hài nhi Giêsu nằm trong máng cỏ. Ba Vua đã gặp thấy hài nhi. Nhân tính, và thân xác của Chúa Giêsu là con đường chắc chắn nhất để đưa Thiên Chúa ra khỏi những hình ảnh trừu tượng viễn vong. Chúa Giêsu nói với chúng ta trong bí tích Thánh Thể: “ Các con hãy cầm lấy mà ăn’. Thường xuyên đến gặp ngài, lắng nghe ngài, và đón rước Chúa Giêsu trong mỗi thánh lễ là phương thế tốt đẹp nhất để kết hợp với Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn sẵn sàng chờ đón chúng ta. Ngài gởi đến những dấu chỉ, những hướng dẫn, những cột mốc để chúng ta có thể đi đến với ngài. Không cao siêu, xa lạ. Nhưng rất phong phú, tự nhiên, và có ý nghĩa. Thừa đủ để chúng ta sử dụng và gặp được ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa rất tôn trọng sự tự do của chúng ta, đến nỗi ngài chỉ tự trao ban cho chúng ta, khi chúng ta thực sự mong muốn ngài mà thôi.

Do đó, có gặp được ngài hay không, đó là công việc của chúng ta vậy.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com