Thứ Tư, 16 Tháng Mười Một, 2016 00:00
Chúa nhật XXXIV Quanh năm C – Đức Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ ( Lc 23, 35-43 )

Đức Kitô là vua, nhưng không như những vị vua trần thế. Ngài đã đến “du nhập” vương quốc của ngài trên mặt đất, nhưng vương quốc này không ở đây, mà ở trên cao.

Chúng ta hãy nhớ lại những gì các Phúc Âm kể lại. Chúa Giêsu vừa sinh ra. Các đạo sĩ lên đường tìm kiếm. Đến Giêrusalem họ hỏi: “ Vua dân Do thái vừa sinh ở đâu ?” Nghe được thông tin về sự hiện diện của họ, vua Hêrôđê bực dọc khó chiu. Ông ta cảm thấy bị đe dọa. Ông ta nhìn thấy nơi hài nhi Giêsu một đối thủ. Ông ta hình dung ngài là một vị vua như ông ta. Thật là một sai lầm đáng tiếc.

Cũng một sai lầm đó, sau phép lạ biến bánh và cá hóa ra nhiều, đám đông muốn bắt Chúa Giêsu và tôn ngài lên làm vua. Một vị vua theo nghĩa chính trị, với quyền lực và sức mạnh cần thiết để giải phóng Giêrusalem và toàn cõi đất nước khỏi quân xâm lược Roma. Chúa Giêsu đã lẩn tránh. Ngài không phải là loại vua này.

Cũng một sự lẫn lộn như thế trong cuộc khổ nạn và trên cây thập giá. Người ta nhạo báng Chúa Giêsu. Những tên lính giễu cợt ngài: “ Tâu vua dân Do thái ”. Những thủ lãnh tư tế, những luật sĩ và những kỳ lão chế nhạo: “ Đây là vua Do thái; bây giờ nó hãy xuống khỏi thập giá và chúng ta sẽ tin nó ”. Những tên lính cũng cười nhạo và sỉ nhục: “ Nếu ngươi là vua người Do thái, hãy cứu lấy chính mình đi !”. Tấm bảng được đóng trên thập giá cũng là một điều lăng nhục, với hàng chữ: “ Giêsu Nagiaret, vua dân Do thái ”.

Người ta luôn luôn có trong đầu một kiểu vua như thế. Một vị vua trần thế, mạnh mẽ, khôn ngoan, vũ trang hùng hậu.

Trong khi đó, Đức Kitô hoàn toàn khác. Vương quyền của ngài hoàn toàn khác. Thuộc về một bản chất khác. Thuộc về một phẩm chất khác. Ít được quan tâm. Tuy nhiên, có một người đã khám phá ra ngài, ngay trước khi chết. Chính anh ta cũng bị treo trên thập giá, ngay bên cạnh ngài. Anh ta nói với ngài: “ Lạy ngài Giêsu, xin hãy nhớ đến tôi, khi ngài vào nước ngài”. Bên kia con người bị đóng đinh, anh ta vừa khám phá ra một Vị Vua: Vua của trời và đất, Vua Tình Yêu, Vua của lòng thương xót và tha thứ.

Ở trên trời, Đức Kitô Vua uy nghi, oai phong, ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Các thiên thần, các thánh, tất cả những người được cứu thoát, tất cả đều ca tụng ngài. Trên mặt đất, Đức Kitô Vua là một người đầy tớ, một người bé nhỏ, nghèo khó, hèn mọn, không được ai hiểu biết. Ngài là một vị vua bị đóng đinh. Nếu muốn khám phá ra ngài, muốn gặp được ngài ở giữa chúng ta và gần gũi chúng ta, thì đừng tìm ngài nơi những người mạnh mẽ, thông thái, quyền lực, giàu có. Ở trần gian, ngài luôn luôn là người nhỏ bé, yếu đuối, bị lãng quên, bị loại bỏ.

Về vương quốc của ngài, ngài cho biết: “ Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Không giống những vương quốc trần gian, Vương quốc của Đức Kitô ở những nơi mà sứ điệp tình yêu của ngài được công bố và đón tiếp. Ở nơi mà người ta đón tiếp nhau, yêu nhau, tha thứ cho nhau, hòa giải với nhau, chia sẻ cho nhau…

Vương quốc này không làm lóa mắt và gây sự kính nể bằng sức mạnh, vũ lực. Nó nhỏ bé, khiêm nhường, gần như không nhìn thấy được trong lúc đầu. Về phương diện nhân loại, nó rất mỏng dòn. Nó giống như hạt giống tốt lớn lên bên cạnh cỏ lùng, như một hạt cải rất nhỏ bé mà một người đã trồng trong ruộng của mình, như nhúm men mà một người đàn bà trộn vào ba đấu bột. Nó ở nơi nào mà một ly nước được trao ban, một người khách lạ được đón tiếp, một người bệnh được nâng đỡ. Nó cũng hiện diện ở nơi nào mà cơm bánh, niềm vui và đau khổ được chia sẻ. Nó ở khắp nơi. Ở nơi nào mà tình yêu trổ sinh hoa trái. Trong ngày sau hết, khi Đức Kitô lại đến, vương quốc của ngài sẽ xuất hiện với tất cả sự huy hoàng vinh quang.

Đức Giêsu Kitô là Vua Vũ Trụ. Sức mạnh của ngài là tình yêu vô biên sung mãn. Vương quốc của ngài không biên giới, bờ cõi. Vương quyền của ngài trải rộng nơi tất cả những tâm hồn thiện chí. Vì thế, muốn trở thành công dân của ngài, Tám Mối Phúc Thật là con đường nhất thiết phải đi qua.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com