Thứ Năm, 29 Tháng Chín, 2016 00:00
Chúa nhật XXVII Quanh năm C ( Lc 17, 5-10 )

            Lời Chúa hôm nay diễn tả hai ý tưởng trái ngược nhau về con người: một đàng, con người không là gì hết trước mặt Thiên Chúa. Đàng khác, nhờ đức tin, con người được tham dự vào Quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa, chẳng hạn như chỉ cần nói một lời, có thể di chuyển một cây cổ thụ to lớn mà ném xuống biển khơi sâu thẳm.

            Thực vậy, là thụ tạo của Thiên Chúa, con người hiện hữu do tình yêu thương vô biên của ngài. Với sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của Thiên Chúa, con người được tồn tại, phát triển và trưởng thành. Hạnh phúc Nước Trời sẽ là gia nghiệp được hứa ban cho những ai trung thành, vững bước theo sự hướng dẫn của ngài. Con người được ví như người đầy tớ, khiêm nhường tự nhận mình là vô dụng đối với ông chủ nhân từ và hào phóng, sau khi đã làm xong công việc bổn phận của mình.

Điều đó có nghĩa là, theo nghĩa thần học, con người không cần thiết đối với Thiên Chúa. Con người có hay không, cũng không ảnh hưởng gì đến sự cao trọng và vinh quang của Thiên Chúa. Đối với Chúa, không ai là người không thể thay thế. Điều đó vẫn luôn luôn đúng qua mọi thời, ở khắp mọi nơi. Ví dụ: Chúa Giêsu đã bị Giuda phản bội. Và Giuda đã được Matthia thay thế.

Ngay cả khi đã làm xong tất cả mọi việc, con người cũng không bao giờ làm thỏa mãn những đòi hỏi của Thiên Chúa. Không bao giờ, và mãi mãi sẽ không bao giờ Thiên Chúa là con nợ của bất cứ ai. Thiên Chúa không mắc nợ con người. Không ai có quyền đòi hỏi, bắt buộc ngài phải đáp trả lại, vì đã làm điều nầy, hay điều kia cho ngài. Những gì mà chúng ta gọi là công trạng, việc phước đức… không có giá trị gì cả. Quyền lợi duy nhất mà chúng ta có, chính là có thể tiếp tục phụng sự Thiên Chúa. Đó là bổn phận của chúng ta. Còn những gì được trao ban, chính là do tình yêu của Thiên Chúa. Dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho vào những giờ khắc khác nhau nói lên phần nào sự thật đó. Sở dĩ tất cả đều cùng được hưởng một số lương như nhau, dù được nhận vào làm việc trước sau khác nhau, không phải vì công việc đã làm xong, mà là vì Thiên Chúa quá tốt lành và rộng rãi, vượt xa khỏi những tính toán nhỏ mọn của chúng ta.

Bé nhỏ, không đáng kể, thế nhưng, con người lại có một vị thế rất quan trọng trong vũ trụ. Nhờ đức tin, liên kết với Thiên Chúa, con người trở nên đối tác của Thiên Chúa, có khả năng thực hiện những việc phi thường. Có thể sai khiến cây dâu rời khỏi mặt đất mà bám rễ sâu trong lòng biển. Dĩ nhiên không nên hiểu Lời Chúa một cách ấu trĩ. Rõ ràng Chúa không khuyên chúng ta cầu xin những dấu lạ gây cảm giác mạnh. Chính ngài cũng chưa bao giờ thực hiện điều đó. Và cũng rất nhiều lần, ngài từ chối không làm phép lạ theo yêu cầu của người ta. Ở đây, điều Chúa muốn nhấn mạnh là, đức tin có thể đem đến những kết quả bất ngờ mà con người không thể làm được. Một đức tin bé nhỏ sẽ mạnh mẽ hơn tất cả những công sức con người hợp lại, bởi vì đức tin đặt trong đôi tay chúng ta, sự thông phần vào sức mạnh sáng tạo đầy quyền năng của chính Thiên Chúa.

Nhờ ơn Chúa, con người nhìn thấy thân phận đầy tớ vô dụng của mình được thay đổi triệt để: nhờ đức tin, con người trở nên đồng minh của Thiên Chúa. Hiệp thông với tình yêu và quyền năng vô biên sẽ làm sản sinh ra những điều kỳ diệu. Mỗi người đều cảm nghiệm điều đó trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn, đứng trước cái chết, người có đức tin đứng thẳng lên vì xác tín về sự phục sinh vinh quang. Đứng trước những thử thách có thể hủy diệt con người, người môn đệ chuyển sự đau khổ một ý nghĩa và một giá trị cao quý, trong chương trình cứu chuộc thế giới mà mình có dự phần. Thiên Chúa làm được tất cả mọi sự. Khi hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, người tín hữu sẽ thực hiện những phép lạ thực sự. Ngay cả khi những tình thế vẫn luôn không thay đổi, thì cách nhìn sự vật được đức tin soi sáng cũng giúp thay đổi được ý nghĩa sâu xa của nó. Đau khổ được hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ đem lại những giá trị thiêng liêng vô cùng lớn lao.

Bé nhỏ, nhưng lại rất lớn lao. Không là gì, nhưng lại có một thân phận được chúc phúc. Hữu hạn và bất toàn, nhưng lại được tiền định một tương lai hoàn hảo và vĩnh cửu. Là tội nhân, nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương, nhận làm nghĩa tử. Tất cả nói lên phẩm giá của con người. Tất cả nói tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với con người chúng ta vậy.      

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com