Thứ Năm, 21 Tháng Bảy, 2016 00:00
Chúa nhật XVII Quanh năm C ( Lc 11, 1-13 )

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn luôn luôn cầu nguyện. Cầu nguyện chung, cầu nguyện riêng. Cầu nguyện lớn tiếng hoặc thầm thỉ trong lòng. Cầu nguyện tại nhà thờ, hay tại tư gia, trên đường đi, hay ở nơi đồng ruộng… Thế nhưng, đâu là ý nghĩa của việc cầu nguyệh ?- Đâu là thái độ đúng đắn, cần phải có khi cầu nguyện ?-

Với một nghĩa tổng quát và thông dụng, cầu nguyện chỉ tất cả những liên hệ của tâm trí với Thiên Chúa, hoặc để cầu xin ngài một ơn lành, hoặc để ca tụng tạ ơn, hoặc để tỏ ra khiêm nhường, tự hạ trước mặt ngài.

Chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa. Mà như Chúa Giêsu đã dạy, Thiên Chúa là Cha chúng ta. Ngài là Cha toàn năng, có thể làm được tất cả những gì ngài muốn. Công trình sáng tạo với vũ trụ vạn vật muôn màu muôn sắc. Công cuộc Cứu Chuộc nhân loại bằng sự hy sinh của Con Một của ngài. Dìu dắt con cái loài người trên đường lữ thứ trần gian về chung hưởng hạnh phúc Nước Trời, với những ơn lành quí báu, với những phương tiện cần thiết… Tất cả đều được thực hiện như thánh ý ngài.

Quyền năng, nhưng ngài cũng là Cha tốt lành, hằng thương yêu săn sóc tất cả mọi loài thụ tạo. Ngài cho mặt trời mọc lên, chiếu soi trên mọi người, cũng như làm cho mưa rơi trên tất cả người lành, kẻ dữ. Ngài săn sóc từng cánh hoa, cọng cỏ. Ngài chăm nom từng cánh chim, mạng sống. Ngài quan tâm, bảo vệ, duy trì tất cả những gì ngài tạo dựng.

Ngài cũng là Đấng nhân hậu, giàu lòng thương xót. Ngài thao thức, tìm kiếm những con chiên lạc. Sẵn sàng đón tiếp những người tội lỗi, ngài luôn tha thứ cho kẻ lầm lỡ có lòng hối cải ăn năn. Ngài tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những ai lạc bước trở về, với ước mong tất cả cùng được hưởng hạnh phúc trong tình yêu sung mãn.

Chính với ý thức đó, mà chúng ta biết mình thực sự là con Chúa. Chính với sự xác tín đó, mà chúng ta dám thân thưa với ngài về sự yếu đuối, mỏng dòn, nhỏ bé của chúng ta. Chính với tâm tình yêu mến biết ơn, mà chúng ta phó thác cuộc đời chúng ta trong tay Chúa. Tất cả những cái nhìn đó sẽ biến đổi chúng ta, biến đổi cuộc đời và cách hiện hữu của chúng ta.

Vì thế, quì xuống cầu xin, chính là cách xử sự của người biết mình, biết mình là ai và những gì mình có thể làm được, cũng như biết cả những gì nằm ngoài tầm tay của mình. Cầu nguyện với một thái độ khiêm tốn là đang hiện thực hóa những ước mơ chính đáng.

Nội dung của lời cầu nguyện thực ra chỉ nằm ở trong sự nhận biết, nhìn nhận. Nhìn nhận sự siêu việt của Thiên Chúa và nhìn nhận thân phận nhỏ bé của con người. Như thế, lời cầu nguyện trước hết là đặt Thiên Chúa lên hàng đầu, mọi người phải nhìn nhận ngài là Thiên Chúa, Nước tình yêu của ngài phải được mở rộng, thánh ý của ngài phải được thực hiện ở khắp mọi nơi. Sau đó, lời cầu nguyện còn là nhìn nhận những nhu cầu nhân loại chính yếu của chúng ta, trong số đó, lương thực hằng ngày, ơn tha thứ và được tự do, thoát khỏi mọi sự dữ là quan trọng hơn hết.

Bởi thế cho nên, cầu nguyện vừa phải là lời nguyện chúc tụng, vừa là lời nguyện cầu xin. Mà Thiên Chúa là Cha. Ngài yêu thương chúng ta. Ngài lắng nghe chúng ta, và ngài mong muốn sự lành cho chúng ta. Ngài biết rõ điều chúng ta cần, và ngài sẵn lòng đáp ứng cho chúng ta.

 Do đó, khi cầu nguyện, chúng ta phải kiên trì, liên lỉ. Bởi vì, một ơn huệ được trao ban một cách dễ dãi sẽ làm giảm giá trị của tình yêu thương.

Khi lời cầu nguyện có vẻ như không được nhậm lời, thì đừng vội tưởng là Chúa không đoái đến.  Đó có thể là do chúng ta không thực sự tha thiết cầu xin, mà chỉ làm một cách dửng dưng, phù phép. Đừng bao giờ xem Thiên Chúa như là một người phân phát ơn huệ một cách máy móc, hay theo kiểu đổi chác: Tôi cho ngài, ngài cho tôi.

Đó cũng có thể là vì điều chúng ta cầu xin không chính đáng, không thích hợp. Chúa biết rõ những gì thực sự cần và có lợi cho chúng ta, nhất là cho hạnh phúc đời đời của chúng ta. Cũng giống như khi một em bé thích chơi với lửa, với dao nhọn, hay súng đạn.. thì chắc chắn là làm cha làm mẹ, chúng ta không thể nào đáp ứng đòi hỏi đó của em, vì sự nguy hiểm chết người sẽ xảy đến.

Trong trường hợp đó, thái độ bên trong sẽ cho biết, chúng ta có phải là người có đức tin hay không ?- Tình yêu của chúng ta đối với Chúa có hoàn toàn dính liền với những lợi lộc hy vọng có được hay không ?- Hoặc sự tin tưởng có vượt lên trên nổi thất vọng hay không ?-

Sau cùng, đừng bao giờ đặt Thiên Chúa trước một tối hậu thư. Bởi vì, không nhận được điều mình cầu xin cũng có thể là một ơn huệ. Bởi vì Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta điều ngài đã hứa. Chính là Thánh Thần của ngài. Với Thánh Thần Chúa, chúng ta sẽ biết cầu xin thế nào cho đẹp lòng Chúa. Nói khác đi, đó chính là cầu xin cho Thánh ý Chúa luôn thực hiện trên chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com