Thứ Sáu, 24 Tháng Sáu, 2016 00:00
Chúa nhật XIII Quanh năm C ( Lc 9, 51-62 )

Lời Chúa hôm nay giới thiệu với chúng ta về một mẫu Ơn Gọi, đến từ Thiên Chúa Tình Yêu Cứu Chuộc. Đáp lại Lời Mời Gọi luôn luôn hàm chứa một sự sẵn sàng dấn thân, một quyết định kiên vững, và một sự hăng hái lên đường, hành động. Lời Mời Gọi đó, cách chung, có những nét chính yếu sau đây:

Trước hết, đó là một lời, một dấu chỉ. Trong bài sách Thánh, tiên tri Êlia kêu gọi Êlisêô kế thừa công việc của mình bằng cách khoác chiếc áo choàng của mình lên người của Elisêô. Còn Elia, vị tiên tri vĩ đại của Thiên Chúa, đã được kêu gọi bằng một lời mời vang lên trong sự kín đáo của tâm hồn. Rất thường khi, Lời Mời Gọi của Chúa mượn sự trung gian đa dạng của những biến cố, của những con người gặp gỡ trong đời thường, và của những hoàn cảnh, hay những biến cố, đôi khi bất ngờ. Thiên Chúa đưa ra những dấu chỉ. Cuộc đời chúng ta được cắm mốc bằng những dấu chỉ này, những dấu chỉ cần phải được tìm hiểu khám phá, giống như là người “tuần canh” chăm chú theo dõi những tiếng động nhỏ nhất của những bước chân trong đêm vắng.

Thứ hai là Lời Mời Gọi luôn luôn đưa ra ở giữa lòng cuộc sống đời thường. Chúng ta đừng nghĩ rằng, Thiên Chúa chỉ kêu gọi những con người ăn không ngồi rồi. Elisêô là một người rất bận rộn trong công việc đồng áng. Hai người khác của Phúc Âm cũng có những công việc gấp rút phải giải quyết. Các tông đồ đầu tiên cũng đang làm việc với lưới, với thuyền, với gia đình và các bạn đồng nghiệp, để mưu sinh, khi Chúa Giêsu đi qua trong cuộc đời của các ông. Thực vậy, chính ở giữa lòng cuộc sống cụ thể đầy ắp công việc mà Thiên Chúa đến tìm chúng ta. Lúc bấy giờ, nếu chúng ta trả lời: “ Tôi không có thì giờ.”…hay, “ Tôi đang bận”… “Hãy để về sau này, khi nào tôi về nghỉ hưu rồi sẽ tính…” Kinh nghiệm cho thấy, nếu chờ đợi đến lúc không còn gì để làm nữa, thì chúng ta sẽ có nguy cơ không bao giờ sẵn sàng đáp lại Lời Mời Gọi của Chúa. Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội quý báu được gặp Chúa và làm việc với Chúa.

Thứ ba là Lời Mời Gọi đòi hỏi sự cắt đứt liên hệ. Đi theo Chúa đòi hỏi một sự dứt khoát với những gì cản trở tình yêu và sự dấn thân của chúng ta đối với Chúa. Êlisêô hy sinh dụng cụ cày bừa, đôi bò, các thiết bị… để làm của lễ, hay là để làm bữa ăn từ giã, để lên đường. Cả ba con người trong bài Phúc Âm cũng đều buộc phải để lại sau lưng những tiện nghi êm ái, hay những bổn phận gia đình, xem ra rất chính đáng. Đáp lại Lời Mời Gọi của Thiên Chúa đòi hỏi sự từ bỏ dứt khoát, và những cắt đứt liên hệ, ngay cả trên bình diện nhân bản. Chính Chúa phải là ưu tiên số một. Chấp nhận một trách nhiệm ở bất cứ nơi đâu, cũng đều bắt buộc kéo theo những hy sinh những thú vui, thời gian rảnh rỗi và sự yên tĩnh.

Sau cùng, Lời Mời Gọi luôn hướng về phía trước. Chúa Giêsu khẳng định rõ ràng: “ Kẻ nào đã tra tay vào cày mà còn nhìn lại sau lưng thì không xứng đáng cho Nước Trời.” Lời này có thể là cứng cỏi. Thế nhưng, làm thế nào một người cày đất, đang khi tiến lên phía trước, lại ngoáy nhìn phía sau, mà có thể vạch ra một đường cày thẳng thớm cho được ?- Đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa đòi hỏi một quyết tâm vững chắc… “ Chính Chúa Giêsu cũng đã đi lên Giêrusalem một cách can đảm.” Quay trở lại bất cứ lúc nào, nhìn lại phía sau lưng, do hối tiếc, hay để nắm chắc những kết quả ngay tức khắc, là có nguy cơ đi đến chỗ không có hiệu quả. Kiên trì còn khó hơn là bắt đầu.

Mỗi người chúng ta đều được Chúa Mời Gọi, bước theo Chúa, cộng tác với Chúa, để loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa cho mọi người, để chuyển thông Ơn Cứu Độ hồng phúc cho những anh chị em chung quanh

Khi biết rằng, ở giữa lòng cuộc sống đời thường, với gia đình, với nghề nghiệp, với công ăn việc làm bề bộn, Chúa trao ban những dấu chỉ, tuy bình thường, kín đáo, nhưng rất rõ ràng và có ý nghĩa, bày tỏ thánh ý của Chúa. Khi biết rằng, những gì cản trở tình yêu của chúng ta đối với Chúa, cho dù điều đó có vẻ đạo đức, hay là giàu sang, chức quyền danh vọng, hay bất cứ thứ gì có vẻ quý giá trên trần gian, chúng ta cần phải loại bỏ, để chỉ chọn Chúa. Chúng ta sẽ đáp lại Lời Mời Gọi của Chúa như thế nào ?-

Đó là câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời với Chúa, trong mỗi giây phút sống của chúng ta. Bởi vì, Chúa không Mời Gọi chúng ta vì một sự quảng đại tùy hứng. Ngài không thâu nhận chúng ta như những người cho từng giai đoạn của Nước Trời. Ngài đòi hỏi một sự triệt để, dứt khoát. Bởi vì đó là hạnh phúc đích thực của chúng ta.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com