Thứ Sáu, 22 Tháng Tư, 2016 00:00
Chúa nhật V Phục sinh C ( Ga 13, 31-33a.34-35 )

Giới răn yêu thương là nền tảng căn bản của tất cả đời sống người kitô hữu. Nếu cuộc đời chúng ta không được gợi hứng bởi tình yêu, thì nó sẽ chông chênh, không cân bằng; nó bỏ qua những gì là chính yếu. Nó thực sự không thuộc về Đức Kitô. Vì thế, cần phải luôn luôn nỗ lực đón nhận giới răn mới với đôi tai chú ý, với con tim mới mẻ và rộng mở.

Điều cần lưu ý trước tiên là, khi thiết lập giới răn này, Chúa Giêsu không nói  đơn giản là chúng ta hãy yêu thương nhau. Nhưng, ngài mời gọi chúng ta hãy yêu thương nhau “như chính ngài đã yêu thương chúng ta”.

“ Như Thầy đã yêu thương chúng con.” Đó là cái mới. Đó là cái độc đáo. Đó phải là điểm qui chiếu và là lý tưởng của chúng ta. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: Đức Giêsu Kitô đã yêu thương chúng ta thế nào ?- Ở đây, chúng ta có thể mở ra một vài hướng suy nghĩ.

Trước hết, ngài yêu thương một cách gần gũi, chứ không xa cách. Ngài không tự hài lòng với một tình yêu đến từ trên trời cao. Ngài đã đến với chúng ta, trong trần gian. Ngài tha thiết muốn cảm nghiệm cách sống của chúng ta: những đau khổ, niềm vui, vất vả, khó nhọc, thất vọng và những dự tính… của con người chúng ta. Cũng chính như thế, chúng ta phải yêu thương nhau. Trở nên gần gũi để yêu mến như Đức Kitô, không sợ phải chia sẻ cuộc sống cụ thể của những con người mà chúng ta yêu mến: đó là cái hướng mà giới răn mới muốn dẫn đưa chúng ta đi.

Đặc điểm thứ hai là, ngài đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu không biên giới. Chắc chắn là ngài có những người bạn, những người thân thiết hơn. Thế nhưng, tình yêu của ngài không dừng ở nơi những người ấy; nó hướng về tính cách phổ quát. Đức Kitô đã đi đến với những người dân ngoại, tội lỗi, bị loại trừ... Ngài yêu mến những người giàu và những người nghèo, những người khỏe mạnh và những bệnh nhân, những con người có bất cứ hoàn cảnh nào, cả những em bé… Không có biên giới, không có giai cấp. Tình yêu của chúng ta phải hướng về phổ quát như tình yêu của ngài. Điều đó không phải tự nhiên mà có. Thường thường, chúng ta chỉ yêu thương những ai yêu thương chúng ta, những ai mà chúng ta thấy dễ thương, những người cùng dòng giống, cùng tầng lớp xã hội. Tình yêu này không có gì là xấu, nhưng nó chưa là tình yêu “ như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta.”

Đặc điểm thứ ba là, ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu đòi hỏi. Tình yêu mà Đức Kitô mang đến không phải một thứ dầu thơm: nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều. Khi yêu mến chúng ta, Đức Kitô lôi kéo chúng ta trong một cuộc phiêu lưu lớn lao. Ngài mời gọi chúng ta vượt qua chính mình; ngài làm nảy sinh trong chúng ta một lý tưởng trọng đại. Tình yêu của ngài thúc đẩy đi đến sự tự hiến thân mình, dẫn đưa không lùi bước trước đau khổ, nó có khả năng chia sẻ, quên mình, phục vụ, hy sinh... để đem lại hạnh phúc cho tha nhân..

Đặc điểm thứ tư là, ngài yêu thương chúng ta bằng một tình yêu cứu chuộc. Tình yêu của ngài là tình yêu nâng chúng ta lên; tình yêu trao ban cho chúng ta sự can đảm và hy vọng, chữa lành chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, cứu thoát chúng ta; một tình yêu làm cho chúng ta lớn lên và giúp chúng ta triển nở, làm cho chúng ta sống dồi dào hơn, có chất lượng hơn. Yêu thương cha mẹ, con cái, chòm xóm láng giềng, đồng nghiệp, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, chính là giúp đỡ họ sống một cách dồi dào, sung mãn. Chính là giúp đỡ họ, để lôi kéo họ đi về với ánh sáng. Chính là mở ra cho họ những con đường dẫn đến bình an và giải phóng nội tâm.

Sau cùng, tình yêu đó phải chuyển từ lời nói đi đến việc làm. Vấn đề còn lại là đi từ lời nói chuyển sang hành động, từ những niềm xác tín đến những sự thực hiện, từ lý tưởng được công bố một cách vui vẻ cho đến lý tưởng được tìm kiếm một cách can đảm.

Không phải là những lời nói hoa mỹ, cũng không phải là kiến thức khoa học, cũng không phải là những thực hiện bên ngoài làm cho chúng ta trở thành những môn đệ chân chính của Đức Kitô. Chỉ có tình yêu, không phải bất cứ tình yêu nào, mà chỉ có tình yêu “như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta” mới làm cho chúng ta trở thành những môn đệ đích thực của ngài, xứng đáng được vui hưởng hạnh phúc trong Vương Quốc Tình Yêu của ngài.

Thực vậy, trong ngày phán xét, chúng ta sẽ bị xét đoán trên tình yêu.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com