Thứ Sáu, 18 Tháng Ba, 2016 00:00
Thứ Sáu Tuần Thánh ( Ga 18, 1-19, 42 )

Tấn thảm kịch của Cuộc Thương Khó được kết thúc bằng một bản án bất công, bỉ ổi, dành cho một người vô tội. Đã đành là, chương trình cứu  chuộc phải đi theo con đường khổ giá. Thế nhưng, con đường khổ giá đó có liên hệ đến nhiều nhân vật, tốt có, xấu có. Tất cả đều có trách nhiệm, không nhiều thì ít vào cái chết của Con Thiên Chúa. Nếu dừng lại trong giây lát, chúng ta sẽ không khỏi đặt câu hỏi: mỗi người chúng ta sẽ đóng vai trò nào biến cố quan trọng nầy ?-

Có thể chúng ta sẽ đứng trong đám đông quần chúng, phấn khởi tung hô Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách long trọng mấy hôm trước đó. Nhưng hôm nay, chính chúng ta lại lớn tiếng đòi phải đóng đinh ngài vào thập giá, bởi vì ngài đã không đáp ứng đòi hỏi của chúng ta về một Đấng Cứu Độ hoàn toàn dựa trên của cải vật chất, quyền hành, danh vọng trần gian…

Có thể chúng ta sẽ là những binh lính áp giải tội nhân ra pháp trường, đánh đập, hành hạ, chế nhạo và giết chết một người chỉ biết sống và rao giảng cho tình yêu. Lý do đơn giản là vì những người nầy vô tâm, không cần biết, cũng như không đếm xỉa gì đến những người thấp cổ bé miệng, không có lòng thương cảm đến những người khốn khổ, bất hạnh.

Chúng ta chê trách các nhà lãnh đạo tôn giáo, những luật sĩ, biệt phái, háo danh, giả hình. Thích phô trương, khoe khoang công đức, nhưng lại ác tâm, ghen tương, tìm cách hãm hại và tiêu diệt người công chính, chỉ vì cách sống của người tốt làm lộ rõ chân tướng xấu xa của người họ. Thế nhưng thử hỏi, chúng ta cư xử thế nào trong cuộc sống thường ngày với anh em chung quanh chúng ta ?-

Những người phụ nữ thành Giêrusalem gặp Chúa trên đường khổ giá, mũi lòng trước thảm cảnh bất công, than khóc sự dữ đã gây nên khổ hình cho người nhân hậu. Tuy nhiên, chỉ thương cảm mà thôi chưa đủ. Cần phải thống hối ăn năn, hoán cải trở về với Chúa bằng hành động, bằng việc làm. Chúng ta có thực sự tích cực hoán cải tâm hồn, bằng sự đổi mới con người chúng ta hay không ?-

Hai nhân vật được nhắc đến một cách đặc biệt trên con đường khổ giá là, ông Simon thành Cyréné đã vác đỡ thập giá Chúa, và bà Verônica đã can đảm tách rời đám đông, dùng khăn sạch lau mặt Chúa đang bê bêt máu. Mỗi người một cách, cả hai đã giúp đỡ và an ủi Chúa giữa cơn khốn khó cực hình. Có khi nào chúng ta đã hành động giống như thế chưa ?- Cho những anh em chung quanh là hình ảnh của Chúa chúng ta.

Là những người thân thiết với Chúa trong suốt ba mươi năm trời, ấy thế mà, trong cuộc khổ nạn, các tông đồ, kẻ thì trốn chạy, người thì chối Thầy, người khác nữa thì bán nộp Thầy với giá ba mươi đồng. Chúng ta là ai trong số các tông đồ của Chúa ?-

Cùng chịu đóng đinh với Chúa, có hai tử tội khác. Một người thì bất mãn, tuyệt vọng, lớn tiếng dèm pha, chế nhạo, thách thức Chúa. Người kia thì lại khiêm nhường, thương cảm, cầu nguyện và thống hối ăn năn, nên đã được Chúa đoái thương, hứa ban Nước Thiên Đàng. Chúng ta đã đóng vai nào trong hai người trên đây ?

Sau cùng, dưới chân thập giá, có Đức Maria, tông đồ Gioan và vài phụ nữ đạo đức khác, đã kiên trì theo Chúa đến cùng. Tất cả đã chứng kiến, hiểu biết và chia sẻ với Chúa trong những giờ phút thảm hại nhất. Tất cả đã nói lên tinh thần, tình yêu mến, lòng trung thành, mặc cho bao thử thách, khó khăn, nguy hiểm, đe dọa của cuộc đời. Chúng ta có ở vào số những nhân vật nầy không ?-

Dĩ nhiên, câu trả lời cụ thể tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta có thể là bất cứ ai, bất cứ nhân vật nào trong biến cố đau thương nầy. Bởi vì khả năng làm điều xấu là có thực và rất đa dạng trong lòng chúng ta, cũng như ngược lại, khả năng làm điều tốt vẫn không thiếu nơi con người chúng ta. Chỉ có điều là mỗi người hãy ý thức, chọn cho mình một phong cách sống, có thể đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, bước theo Chúa để cùng được hưởng hạnh phúc với Chúa.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com