Thứ Ba, 05 Tháng Tư, 2016 00:00
Chúa nhật III Phục sinh C ( Ga 21, 1-14 )

Chúng ta đã biết, các sách Phúc Âm không chỉ nhằm kể lại cho chúng ta những gì mà Đức Kitô và các môn đệ đã sống ngày xưa. Y định chính yếu còn là làm cho chúng ta thấy rõ, ngày nay, Đức Kitô vẫn luôn sống bên cạnh chúng ta, và chúng ta có thể gặp ngài bằng cách nào. Điều đã được sống trước kia là một kiểu mẫu cho những gì mà chúng ta còn có thể sống bây giờ. Theo cái nhìn đó, thì đoạn Phúc Âm vừa được công bố đặc biệt sẽ rất thú vị.

Điều đầu tiên cần để ý là, lần Đức Kitô hiện ra trên bờ hồ Tiberia không phải là lần đầu tiên đối với các môn đệ. Thánh Gioan chỉ rõ, đó là lần thứ ba. Từ đó, chúng ta hãy nhớ rằng, ngày nay Chúa Giêsu còn đến với chúng ta rất nhiều lần và trong những tình huống khác nhau. Ngài không hà tiện hiện ra với chúng ta.

Thứ đến, nơi chốn và thời gian mà Chúa Giêsu chọn để hiện ra với những người thân yêu không phải là không quan trọng. Các môn đệ không phải đang xuất thần, các ông cũng không trong lúc cầu nguyện, các ông cũng không ở trong một nhà thờ. Các ông đang đi đánh bắt cá, đang làm cái nghề các ông sống thường ngày. Chính là ở giữa lòng cuộc sống đời thường nhất mà Đấng Phục Sinh đến gặp gỡ họ.

Ngày nay cũng vậy. Chúng ta hãy xác tin rằng, Đức Kitô hiện ra với chúng ta khi chúng ta chăm lo công việc hằng ngày của chúng ta. Khi chúng ta đánh máy một bức thư trong văn phòng, khi chúng ta chu toàn công việc của chúng ta trong nhà máy một cách có ý thức, khi chúng ta chuẩn bị bữa ăn, giặt quần áo, đi chợ, khi chúng ta đang theo một cours học ở nhà trường, hay ở đại học, Đức Kitô có thể hiện ra với chúng ta ở những nơi đó.

Tuy nhiên, hãy chú ý ! Khi Đức Kitô hiện ra ở đó, thì không phải là với ánh sáng chói lọi, náo nhiệt ồn ào. Ngài ở đó, trên bờ hồ, và các môn đệ không nhận ra ngài. Ngài không còn khuôn mặt, giọng nói của riêng ngài trước khi phục sinh. Ngài như là che dấu; ngài mượn khuôn mặt, giọng nói của những người khác. Cần phải có đôi mắt mới mẻ, một con tim mới, đôi tai quan tâm một cách đặc biệt để nhận ra ngài.

Thế nhưng, thực ra, làm thế nào mà các mộn đệ nhận ra con người này, trên bờ hồ, là chính Chúa Giêsu ?-

Chúa Giêsu yêu cầu các ông thả lưới một lần nữa. Các ông làm theo. Và thế là mẻ lưới kỳ diệu. Đôi mắt của các môn đệ mở ra. Đức tin của các ông được đánh thức.“ Chính Chúa đó.” Hành động vâng lời của các ông đã được đền bù xứng đáng, là nhận ra Chúa Giêsu.

Đó là con đường khám phá ra sự hiện diện của Đức Kitô. Con đường này cũng có giá trị đối với chúng ta. Thường thường, chính sau khi thực hành một lời của Đức Kitô, một trong lời giáo huấn của ngài mà chúng ta nhận ra sự hiện diện của ngài. Một hành động chia sẻ, một sự tha thứ tự tấm lòng, một sự thăm viếng dành cho một người đau khổ, đó là những con đường dẫn đến sự khám phá ra sự hiện diện của Đức Kitô, bởi vì ngài thích tự trao ban cho những ai sống Phúc Âm của ngài.

Thử hỏi, trong cuộc sống, có phải không ít lần chúng ta có cái cảm giác là Đức Kitô đang ở xa chúng ta, chúng ta ở xa ngài hay không ?- Hãy gia tăng việc thực hành Phúc Âm. Chúng ta sẽ có nhiều may mắn hơn để có cảm nghiệm thiêng liêng được gặp gỡ ngài. Chúng ta sẽ có nhiều cơ may đem lại nhiều hoa trái tốt đẹp cho cuộc đời chúng ta. Theo lệnh của Chúa Giêsu, chính là một trăm năm mươi ba con cá mà các môn đệ bắt được một lần. Đó là hình ảnh của nhiều người mà Giáo Hội thu phục được cho Đức Kitô suốt các thế kỷ. Chúng ta hãy cộng tác vào công trình tốt đẹp và thánh thiện này.

Hai điểm cần phải nắm giữ. Thứ nhất, Chúa Giêsu vui lòng hiện ra giữa lòng cuộc sống đời thường của chúng ta. Thứ hai, sống và thực hành Phúc Âm là chuẩn bị cho việc nhận ra sự hiện diện đầy tình yêu thương và hiệu quả của ngài.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com