73091 giờ 13 phút trước
Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C ( Ga 16, 12-15 )

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dạy cho chúng ta biết, có một Thiên Chúa, một bản tính thần thiêng, trong ba ngôi vị bằng nhau và phân biệt nhau.

Phải thành thật nhìn nhận rằng, đây là một vấn đề rất hóc búa, khó khăn cho trí khôn con người chúng ta. Bởi vì, ngoài Chúa Con, chưa từng có ai trông thấy Thiên Chúa bao giờ. Chỉ có mình ngài hiểu biết, và ngài muốn giúp chúng ta hiểu biết một phần nào mầu nhiệm cao cả nầy.

Mặc dù luôn luôn nói về Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng không bao giờ Chúa Giêsu đưa ra một định nghĩa về Thiên Chúa Cha. Trong Tin Mừng Phúc Am, chúng ta thấy, Chúa Giêsu thường nói về Chúa Cha, về Cha của ngài, là Đấng đã sai ngài đến trần gian. Ngài thực hiện thánh ý Chúa Cha, là hướng dẫn chúng ta con đường về quê trời và cứu chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi, sự chết và ma quỷ.

Đồng thời, Chúa Giêsu cũng nói về Chúa Thánh Thần, do Chúa Cha và ngài sẽ sai đến đến để soi sáng, và làm chúng ta thêm mạnh sức. Ngôi Ba Thiên Chúa là Đấng an ủi, bảo vệ, là thần chân lý, là nguồn sức sống vô biên, là sức mạnh khôn sánh.

Thực ra, Thiên Chúa là Hữu Thể vô hạn, vô biên. Với trí khôn hữu hạn của con người, chúng ta không thể nào hiểu thấu được. Chúng ta chỉ biết rằng, qua cuộc sống và lời giảng dạy, Chúa Giêsu dạy cho biết, Thiên Chúa là Tình Yêu. Thiên Chúa là Cha nhân hậu, luôn yêu thương chúng ta. Mà, tình yêu thì cần phải được sống, cần phải được cảm nghiệm hơn là định nghĩa. Chính khi yêu mến Thiên Chúa, mà chúng ta sẽ càng hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn. Thông thường thì “vô tri bất mộ”, không biết nên không yêu mến. Thế nhưng, cũng thường thấy “vô mộ bất tri”, nghĩa là, không yêu mến, thì không biết được. Nếu chúng ta không yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ không biết ngài.

Điều đó có thể được chứng thực trong cuộc sống đời thường. Để hiểu rõ một con người, cần phải sống với người đó. Sống với nhau, tiếp xúc với nhau, trao đổi với nhau, người ta mới có thể thông cảm và hiểu biết nhau. Cũng vậy, để hiểu biết Thiên Chúa, cần phải sống với ngài. Ở thiên đàng, chúng ta sẽ hiểu biết Thiên Chúa thực sự, toàn diện; bởi vì lúc đó, chúng ta sống và kết hợp với ngài. Thế nhưng, để kết hợp với ngài ở trần gian, thì chỉ có một phương cách duy nhất: đó chính là tình yêu. Khi yêu mến nhau, người ta mới có thể cảm nghiệm được những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của nhau. Nếu tình yêu là bản tính của Thiên Chúa, thì ai yêu mến, người đó sẽ hiểu biết Thiên Chúa. Càng yêu mến nhiều, thì càng hiểu biết Thiên Chúa nhiều hơn. Mà, yêu mến Thiên Chúa, chính là tuân giữ các giới răn của ngài. Mà, tất cả các giới răn của Chúa được gồm tóm trong việc Kính mến Chúa và Yêu thương anh em. Kinh nghiệm cho thấy, yêu thương thực sự đòi phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, trong cuộc sống hằng ngày. Vì thế, nhìn vào cách sống của chúng ta, mà người ta có thể biết được chúng ta có yêu mến Thiên Chúa hay không, có hiểu biết Thiên Chúa hay không.

** Mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, trước hết không phải là một bài toán, hay một vấn đề hiểm hóc, vượt quá tầm hiểu biết của con người, nhưng là một lời mời gọi bước vào đời sống thân tình trong Thiên Chúa Tình Yêu. Hơn nữa, Thiên Chúa không yêu thương con người bằng một sự thương hại; rồi từ đó, ban bố cho con người một thứ ơn cứu độ nào đó để con người bớt đau khổ, theo kiểu làm việc từ thiện của nhân loại. Trái lại, với một tình yêu trọn vẹn và cao quý, ngài đã trao ban chính Con Một ngài, để giải thoát con người khỏi tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Và điều đó có ý nghĩa rất nhiều với chúng ta.

Tạo dựng, cứu chuộc và đưa dẫn về hạnh phúc Nước Trời vẫn luôn luôn là công việc của Thiên Chúa Ba Ngôi.

 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)

Một linh mục ngồi trong phi trường đợi chuyến bay. Một người đàn ông đến ngồi bên cạnh và đề cập về tôn giáo. Ông khoe rằng: “tôi không chấp nhận điều gì tơi khơng hiểu, vấn đề “ba Chúa trong một Chúa” hay bất cứ điều gì tương tự, không ai có thể giảng nghĩa cho tôi, nên tôi không tin”.

Chỉ vào luồng sáng qua cửa sổ, linh mục hỏi: “bạn có tin mặt trời không?”. Kẻ hoài nghi trả lời: “dĩ nhiên có chứ”. Linh mục nói tiếp: “được, ánh sáng bạn thấy qua cửa sổ, là từ mặt trời cách đây 150 triệu km chiếu tới, sức nóng chúng ta cảm thấy phát xuất từ mặt trời và ánh sáng.

Chúa Ba Ngôi có phần tương tự như vậy: mặt trời Thiên Chúa Cha. Mặt trời chiếu sáng: ánh sáng là Thiên Chúa Con. Từ mặt trời và ánh sáng tỏa ra sức nóng: từ Chúa Cha và Chúa Con phát xuất Chúa Thánh Thần. Bạn có thể giải thích được mặt trời, ánh sáng và sức nóng được không?” người hoài nghi im lặng.

GIÁO XỨ NÚI SẬP
Ấp Bắc Sơn, Thị Trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang.
ĐT: (02963) 869.239 - 866.787      DĐ: 0913.708.201
Email: ntkag53@gmail.com      Website: giaoxunuisap.com